Kết hôn vì "hợp cạ", đôi vợ chồng "càn quét" 100 nước

Chia sẻ Facebook
16/08/2022 22:28:38

Sau khi đặt chân đến 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, mục tiêu tiếp theo của đôi vợ chồng 9X này sẽ là chinh phục 195 nước.


" Đi đến 100 nước và được lựa chọn đất nước yêu thích để dừng chân đúng như mong muốn là điều tuyệt vời nhất đối với mình rồi nên không có yêu cầu gì cầu kỳ hơn ", đó là lời chia sẻ của chị Vũ Thị Quỳnh Hoa (sinh năm 1992, sống tại Hà Nội) sau khi trở về từ chuyến du lịch châu Âu, đánh dấu cột mốc quốc gia thứ 100 chị ghé thăm. Cùng với chồng là anh Nguyễn Minh Hoàng Anh (sinh năm 1993), chị Hoa đã lấp kín 5 cuốn hộ chiếu của mình bằng chuyến đi ý nghĩa này.

Chị Quỳnh Hoa và anh Hoàng Anh vừa được cấp "bằng chứng nhận" đặt chân đến đất nước thứ 100 trên thế giới.


Bulgaria là nơi mà đôi vợ chồng chọn để đánh dấu hành trình du lịch 100 quốc gia của mình. Chia sẻ với chúng tôi, chị Quỳnh Hoa cho biết mục tiêu của đôi vợ chồng là 195 nước. Vì mới đi nửa mục tiêu nên 2 người nghĩ chỉ chụp chung với nhau 1 bức hình cầm tờ giấy A4 có ghi "Nước 100" là thấy vui rồi. Chẳng ngờ những người bạn thân của họ đã chuẩn bị nào là băng rôn, vòng nguyệt quế, bằng chứng nhận "đi nhiều" cho thêm phần bất ngờ và long trọng trong chuyến đi đặc biệt này. Cột mốc thứ 100 là "gia tài" mà 9X dành dụm được sau 16 năm, còn chồng chị cũng mất 18 năm để đạt được chiến tích này.

Đi du lịch là sở thích chung đã gắn kết 2 người thành đôi.

Lần đầu tiên xuất ngoại là vào năm 14 tuổi, với chị Hoa, mỗi chuyến đi đều để lại những dấu ấn, kỷ niệm sâu sắc riêng nhưng đặc biệt nhất là hành trình đến châu Phi một mình năm 2016. Ngày bé, chị ấn tượng với bộ lạc người Murci ở vùng Omo Valley, Ethiopia nên đã quyết tâm sẽ có ngày đặt chân đến nơi này.


" Quả thực rất thú vị, bộ lạc vẫn còn giữ nguyên nét văn hoá xa xưa đến giờ. Ban đầu khi chuẩn bị tiến sâu vào tìm bộ lạc, mình có thấy một người phụ nữ Murci môi miệng rất dài chìa tay xin chiếc bánh mỳ mình đang cầm. Mình bị đứng hình mất mấy giây vì hơi sợ rồi mới tự trấn tĩnh lại. Trong bộ lạc, họ quan niệm người phụ nữ nào đeo cái đĩa được nặn bằng đất sét nung vào môi càng to thì người phụ nữ ấy càng đẹp, mình cũng xin mua một cái đĩa của bộ lạc về làm kỷ niệm ", chị Hoa tâm sự.

Chị Hoa đã dành ra 16 năm để lấp đầy 5 cuốn hộ chiếu của mình.


Nói về cơ duyên gặp gỡ và kết hôn cùng người chồng cũng đam mê khám phá những vùng đất mới như mình, chị Hoa chia sẻ rằng 2 người quen nhau qua mạng từ khi cùng là sinh viên du học tại Anh. " Chat (tán gẫu) với nhau nhưng thực chất là 'thách thức' nhau. Mình nhớ chồng mình hồi đó có nói câu 'cậu mà không đi nhanh tớ sẽ đi trước và đi hết cho coi'. Nghe vậy, mình khó chịu và cay cú lắm, liền miệt mài đi các nơi trên thế giới vì sợ thua ông bạn online ", chị kể.

Cùng "ông bạn online" chinh phục 195 quốc gia là mục tiêu sắp tới của chị.


Một thời gian sau, chị trở về nước từ chuyến đi châu Đại Dương, lúc này anh Hoàng Anh cũng chuyển công tác ra Hà Nội nên 2 người hẹn gặp nhau. Như "cá gặp nước", cặp đôi nói hết chuyện này đến chuyện khác mà không chán. Rồi sau một lời mời đãi môi: "Đi Mỹ không?" của chị Hoa, anh Hoàng Anh đồng ý mà không cần suy nghĩ. Thế là 2 người họ cùng khám phá châu Mỹ và cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, đồng cảm với nhau rồi nắm tay nhau về chung nhà.

2 vợ chồng check-in ở Kjerag - Norway.

Sau khi kết hôn, chị Hoa xây dựng nhãn hiệu chăm sóc sức khỏe riêng và đầu tư vào bất động sản cùng chồng. Anh Hoàng Anh điều hành nhà hàng, khách sạn và quản lý resort của gia đình ở Ninh Thuận, ngoài ra còn làm thêm về mảng công nghệ thông tin. Công việc kinh doanh tự do rất bận rộn nhưng đam mê dịch chuyển còn lớn hơn nên 2 người luôn cố gắng sắp xếp để cân bằng thời gian cho công việc, gia đình mà vẫn có thể vi vu khắp nơi. Sau mỗi chuyến đi, họ lại làm việc hối hả để hoàn thành núi công việc đang chờ ở nhà.

2 người từng đóng cửa công ty để cùng nhau đi du lịch.


"Việc quản lý resort và nhãn hiệu chăm sóc sức khỏe đã được chúng mình set up tự động nên không cần sự hiện diện trực tiếp của 2 vợ chồng nhiều. Phần công nghệ chồng mình có thể làm online từ xa được nhưng cũng chỉ duy trì được 2-3 tháng thôi. Còn bất động sản thì đầu tư lâu dài nên cứ để đó. Vợ chồng mình còn trẻ và mới cưới được 2 năm nên giờ có tiền là đầu tư làm ăn hết, tiền về lại xoay vòng đầu tư tiếp. Nếu 'tính cua trong lỗ' thì hàng tháng vợ chồng mình kiếm được 9 số 0 ", cô nàng sinh năm 1992 kể.

Làm hết sức, chơi cũng hết mình.

Được biết, kỷ lục du lịch dài hơi nhất của cặp đôi là đi 40 nước trong vòng 4 tháng, tính ra trung bình tầm 3 ngày cho 1 quốc gia chưa kể thời gian di chuyển. Để có thể xin visa kịp thời cũng như sắp xếp thời gian hợp lý cho việc nghỉ ngơi và trải nghiệm, chị Hoa "bật mí" bí quyết của 2 vợ chồng là đất nước nào rộng lớn quá thì chia nhỏ ra, mỗi lần đi thì ghé 1-2 điểm và để dành các nơi còn lại cho lần sau.


9X hào hứng chia sẻ: " Ví dụ như Ấn Độ, mình ghé thăm đây 5-6 lần đủ tứ phía Đông Tây Nam Bắc. Iran mình cũng đi tương đương vì khá thích văn hoá ở đó. Ý bé nhỏ vậy thôi mà có quá trời chỗ để đi, mình đến 8 lần nhưng chưa đi hết được. Các nước châu Âu thì mỗi nước ít nhất mình đã đi 2 lần, còn nhiều là đi đến 8-9 lần. Như vậy mình thấy cũng hơi sâu rồi cũng không đến mức 'cưỡi ngựa xem hoa'. Bởi vậy nên hộ chiếu mình lặp visa khá nhiều."

2 vợ chồng tại ​Santorini - Greece.

Quay trở lại câu chuyện đi 40 vùng lãnh thổ ở châu Mỹ trong 4 tháng, trong chuyến đó có 20 nước chị đã đặt chân đến. Vì trong hộ chiếu của 2 vợ chồng có sẵn visa của nhiều nước lớn như: Mỹ , Canada, Anh, châu Âu Schengen... nên được miễn hơn 100 nước nhập cảnh không cần visa. Còn nếu phải xin visa tại nước thứ 3 thì cũng sẽ dễ hơn, thời gian xét duyệt sẽ nhanh hơn.

Đã có mặt tại Đảo Tanna - Vanuatu.


" Trước mỗi chuyến đi mình đã tìm hiểu kỹ vấn đề visa của từng nước. Nếu bắt buộc phải xin visa thì mình chuẩn bị trước ở Hà Nội, nếu đại sứ quán không có ở Việt Nam thì mình sẽ tranh thủ xin visa của nước kế tiếp ngay tại nước mình đang thăm quan để khi đi là có visa luôn, không phải chờ đợi lâu hay delay hành trình ", đây là cách chị Hoa linh hoạt trong các hành trình của mình.

Chị Hoa tại Cano Cristales - Colombia - nơi được mệnh danh là dòng sông ngũ sắc đẹp nhất thế giới.

Dù suốt ngày check-in ở trời Tây nhưng vợ chồng chị Hoa cũng rất yêu cảnh sắc Việt Nam. Trước đó, cặp đôi từng đi xuyên Việt, ghé Hà Giang, Ninh Bình, Huế, Đà Lạt... để thực hiện bộ ảnh cưới của mình. Song 9X cũng không biết bản thân thích nơi nào nhất vì khó lựa chọn, thay vào đó, chị và gia đình sẽ nghe theo cảm xúc và thời gian để quyết định lên núi hay xuống biển mỗi khi đi du lịch trong nước.

2 vợ chồng chụp ảnh cưới ở Hà Giang.

Lãng mạn ở Ninh Bình.

Không kém phần sang chảnh ở Đại Nội Huế.

Sau khi hoàn thành mục tiêu đi du lịch 100 quốc gia và đã đặt chân đến đất nước thứ 101 là Croatia, vợ chồng chị sẽ tiếp tục đi để hoàn thành tấm bản đồ vòng quanh thế giới của mình. Song, đây cũng chỉ là 1 trong những mục tiêu lớn mà cặp đôi theo đuổi. Tự nhận mình là người tham lam, trong tương lai, chị Quỳnh Hoa và chồng hứa hẹn sẽ còn làm được những điều còn "đỉnh" hơn nữa.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Đặt chân đến các vùng đất khác nhau, đi du lịch khắp năm châu bốn bể là niềm đam mê và ao ước của rất nhiều người. Không chỉ để nhìn ngắm cảnh đẹp, được giao tiếp, kết bạn với người bản địa, trải nghiệm các nền văn hóa và ẩm thực khác nhau, giúp cho tâm hồn được thư thái, bay bổng là những giá trị quý báu mà du lịch mang lại cho người trải nghiệm. Thế nhưng, không phải ai cũng có gan và bản lĩnh dám đánh đổi thời gian, công việc để thỏa mãn đam mê của mình. Phải công nhận là 2 vợ chồng chị Hoa rất giỏi giang khi vừa có thể làm việc hết sức và chơi hết mình như vậy.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook