Kết hôn 4 năm, người đàn ông đau đớn khi “trai cưng” không phải con đẻ

Chia sẻ Facebook
09/09/2022 10:16:39

Mặc dù làm chuyện không phải với ông xã nhưng người vợ vẫn thản nhiên như không, bêu rếu chồng cũ trên mạng xã hội khiến anh “tức nước vỡ bờ” mà công khai tất cả sự thật.

Có những câu chuyện quá sức tưởng tượng, nghĩ chỉ có ở trong phim nhưng lại diễn ra ngoài đời thực. 4 năm làm tròn trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình, thương vợ yêu con để rồi sau khi ly hôn mới ngỡ ngàng phát hiện, em bé mình chăm sóc bấy lâu nay không phải con ruột của mình.

Câu chuyện của người bố phát hiện nuôi con người khác suốt 4 năm đang nhận được nhiều sự chú ý của độc giả. (Ảnh: FB T.T.T)

Đó là trường hợp của anh T.T.T, hiện là giáo viên âm nhạc của một trường tư nổi tiếng tại Hà Nội. Sau nhiều lần im lặng mà vợ cũ vẫn lấn tới, anh đã quyết định đăng tải câu chuyện hy hữu của bản thân lên mạng xã hội. Sự việc hiện đang nhận được sự quan tâm lớn cùng với loạt ý kiến trái chiều xung quanh hành động của người vợ.

Cụ thể, anh T. và vợ là chị L.A (tên thật Đ.V.A) thời còn trẻ cũng yêu đương mặn nồng như bao cặp đôi khác. Sau một lần về quê chị L.A chơi, chị bất ngờ thông báo đang mang thai khiến anh T. vui mừng khôn xiết. Dù bị gia đình ngăn cấm nhưng anh vẫn quyết cưới chị về làm vợ.

Hai vợ chồng anh T. cưới nhau và có một cậu con trai kháu khỉnh 4 tuổi. (Ảnh: FB T.T.T)

Cưới xong, anh chị không ở với bố mẹ mà dọn ra riêng vì muốn vợ có không gian thoải mái. Bên cạnh đó, mọi vấn đề tiền bạc trong nhà anh cũng đều đưa cho chị L.A quản lý. Thời điểm chị L.A mang thai lên tới 97,5kg khiến việc đi lại khó khăn, anh T. cũng không than khổ mà vừa đi làm vừa đảm đương cả công việc dọn dẹp trong nhà. Kể cả khi con trai đã chào đời, chị L.A cũng chưa hề phải nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo hay dọn dẹp nhà cửa.

Thuở còn mặn nồng, anh T. rất thường xuyên đăng những bài viết bày tỏ sự yêu vợ lên mạng xã hội. (Ảnh: FB T.T.T)

Hai năm gần đây, anh T. ngoài việc làm giáo viên âm nhạc thì còn cùng vợ mở kinh doanh online bán hàng. Chị L.A chịu trách nhiệm bán hàng, còn anh ngoài thời gian đi làm ở cơ quan về thì các khâu còn lại đều đảm nhận từ A đến Z. Hai vợ chồng hỗ trợ nhau, cố gắng trong việc kinh doanh cuối cùng cũng có thành quả, tích góp được 4 tỷ đồng với mong muốn mua nhà để “an cư lạc nghiệp”.

Thế nhưng “sông sâu dễ dò, lòng người khó đoán”, tưởng chừng có thể tận hưởng thành quả lao động nhưng sóng gió lại ập đến. Vào khoảng tháng 6, chị L.A bắt đầu kiếm cớ gây sự vô lý, phá đồ đạc, cùng bố mẹ ruột xúc phạm anh T. và gia đình anh. Tức giận nhưng không muốn sự việc thêm căng thẳng nên anh T. đã sang nhà chú tránh tạm 2 ngày.

2 tháng trở lại đây, chị L.A bắt đầu cư xử bất thường, hay cãi nhau với anh T. những chuyện vặt vãnh. (Ảnh: FB T.T.T)

Đỉnh điểm của sự việc là chị L.A tuyên bố đòi ly hôn và mang đơn ra yêu cầu anh T. ký. Khi anh T. không đồng ý, chị tự nộp đơn ly hôn đơn phương ra tòa và tuyên bố tất cả số tiền mà hai vợ chồng làm ra sẽ giữ làm của riêng, đồng nghĩa với việc anh T. sẽ không có gì sau chia tay. Lúc này, anh khá bàng hoàng khi nhìn số tiền 4 tỷ đồng cứ thế bị vợ cầm hết.

Chị L.A giành toàn bộ tài sản sau ly hôn, để lại con trai nhỏ cho anh T. nuôi nấng. (Ảnh: FB T.T.T)

Dẫu biết là không công bằng nhưng vì tình nghĩa bao lâu nay, khi ra tòa, anh T. đồng ý không tranh chấp tài sản mà cho vợ mọi thứ để giành quyền nuôi con. Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, thế nhưng chị L.A vẫn tiếp tục bêu rếu anh T. trên mạng xã hội. Bằng một linh cảm nào đó, nghe mọi người khuyên thử đi xét nghiệm ADN, dù luôn yêu thương con trai nhưng khi cầm tờ giấy không cùng huyết thống trên tay, cảm xúc của anh T. vẫn là phẫn nộ, đau đớn và bất lực. Thì ra bấy lâu nay anh bị lừa dối, nuôi con của người khác suốt 4 năm trời.

Kết quả xét nghiệm huyết thống chứng minh anh T. và con trai không phải cha con. (Ảnh: FB T.T.T)


“Đến lúc này tôi mới hiểu rằng cô ấy đã lừa dối tôi ngay từ đầu để tìm cha cho đứa bé và tìm người nuôi dưỡng 2 mẹ con khi chưa có đủ điều kiện để tự sống một mình. Đến giờ, khi đã có số tiền gần 4 tỷ để sinh sống, cô ấy đã tìm mọi cách để lấy tài sản cho riêng mình. Thử hỏi tôi là kẻ đáng thương hay đáng trách?” - anh T. chia sẻ trên trang cá nhân.

Anh T. cũng chia sẻ thêm, biết công khai câu chuyện gia đình ra như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng anh nghĩ mình cần phải viết. Bởi danh dự cá nhân, gia đình quan trọng hơn tiền bạc. Thêm nữa, lý do anh im lặng suốt thời gian qua là lo nghĩ cho con. Anh T. vẫn yêu con nhưng bên kia liên tục lấn lướt quá đáng khiến anh “tức nước vỡ bờ” mà đưa câu chuyện ra ngoài ánh sáng.

Anh T. vẫn dành tình cảm và lo lắng cho con trai dù đã biết được sự thật cay đắng đằng sau. (Ảnh: FB T.T.T)

Hiện tại, dù đã ly hôn nhưng một vài người bạn làm bên luật đang cùng anh T. bàn bạc để có thể lấy lại số tài sản của bản thân. Được biết, chị L.A đã khóa trang cá nhân và vẫn chưa lên tiếng gì về bài “tố cáo” của chồng cũ.

Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và người thân đã gửi lại lời động viên, an ủi đến anh T. Song song với đó là cảm xúc phẫn nộ trước thái độ làm mẹ của chị vợ trong câu chuyện.

Bên cạnh lời động viên của bạn bè, dòng bình luận của mẹ anh T. cũng gây chú ý bởi sự nhân văn, nhẹ nhàng. (Ảnh: FB T.T.T)

Trước đó không lâu, một người đàn ông ở Trung Quốc có tên là anh Trần (45 tuổi) cũng gặp phải sự việc tương tự anh T. Được biết, anh đã kết hôn được 16 năm và có 3 cô con gái. Để nuôi sống gia đình, anh Trần đã phải đi làm thuê ở nhiều nơi quanh năm và thường xuyên không ở nhà. Bỗng một thời gian thấy vợ hay từ chối trả lời các cuộc gọi khiến anh bắt đầu có những thắc mắc. Nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng, anh Trần đã tò mò đi xét nghiệm huyết thống với 3 người con gái của mình. Bất ngờ là kết quả cho thấy không một ai trong số 3 cô con gái là con ruột của anh Trần.

Quá bất ngờ, anh Trần bật khóc ngay tại chỗ vì chưa thể chấp nhận sự thật khó tin này. (Ảnh: Chụp màn hình Sohu)


Sau khi biết sự thật, anh Trần liên hệ với vợ nhưng chị này liên tiếp tránh mặt, giận dữ vì anh đã lén đi xét nghiệm ADN khiến tình cảm đôi bên rạn nứt. Thậm chí, người vợ còn vừa phủ nhận việc ngoại tình vừa mắng: “Mấy đứa nhỏ đã gọi anh là bố mười mấy năm trời vậy mà anh lại có thể làm ra chuyện như thế này (xét nghiệm ADN). Anh ta không xứng đáng làm bố. Tôi không cho rằng là mình đã ngoại tình, quan hệ huyết thống quan trọng đến vậy sao. Anh ấy không nghĩ là lén đi xét nghiệm sẽ làm những đứa con gái của tôi bị tổn thương sao?”. Hiện tại, anh Trần đã đệ đơn ly hôn lên tòa và sự việc vẫn đang trong quá trình giải quyết.

Kết quả xác nhận 3 cô con gái đều không phải con của anh Trần. (Ảnh: Chụp màn hình Sohu)

Đến nay, bài chia sẻ của anh T. vẫn đang nhận được sự chú ý lớn của dân tình. Bạn nghĩ sao về câu chuyện éo le và cách xử sự của người mẹ trên? Hãy chia sẻ bằng cách bình luận ngay bên dưới nhé.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Ngày nay, tuy không nhiều nhưng không phải không có những trường hợp hy hữu về việc con cái không cùng huyết thống với người cha. Có những người ngay khi phát hiện sẽ bỏ con ngay lập tức, phủi sạch mọi mối quan hệ. Nhưng cũng có những người đàn ông dành trọn tình thương cho con, giữ con bên cạnh như anh T.T.T.

Trẻ con không có tội. Dù người cha có quyền biết sự thật nhưng việc người lớn làm sai thì người lớn phải chịu trách nhiệm, không nên đối xử bất công với trẻ con. Mong rằng ông bố trong câu chuyện trên sẽ có thể nhanh chóng giải quyết được sự việc để tránh ảnh hưởng tới tương lai con trẻ.

Chia sẻ Facebook