Kết cục bi thảm của nữ sinh lấy chồng “thiếu gia”: Xác chết không nguyên vẹn

Chia sẻ Facebook
20/05/2023 08:29:31

Trên đường trốn chạy, người đàn ông này thuê một căn hộ rẻ tiền, cải trang thành người phụ nữ câm và bị nghi ngờ có liên quan tới vụ giết người ghê rợn.


Robert Durst bên bạn thân Susan Berman (ảnh trái) và vợ Kathleen McCormack (ảnh phải).


Xác chết không nguyên vẹn


Sau khi thi thể của Susan Berman được phát hiện, cảnh sát đã nhận được một bức thư nặc danh thông báo có xác chết trong nhà Susan, kèm theo địa chỉ. Ban đầu, sự nghi ngờ hướng về chủ nhà, sếp của cô cũng như những tên tội phạm của thế giới ngầm vì cha cô từng là trùm băng đảng ở Vegas.

Cảnh sát phát hiện vào tháng 8/2000, Susan trong tình trạng túng quẫn và không thể trả tiền thuê nhà, đã viết thư cho Robert nhờ bạn thân giúp đỡ. Đến tháng 11/2000, Robert đã gửi cho bạn hai tấm séc trị giá 50.000 USD.

Người thân của Kathleen “Kathie” McCormack nghi ngờ Susan bị sát hại để ngăn cô nói với cảnh sát về vụ mất tích của Kathleen. Mặc dù tên Robert Durst – chồng của Kathleen cũng xuất hiện trong danh sách nghi phạm nhưng anh ta tiếp tục không bị nghi ngờ và buộc tội.

Khi cảnh sát mở lại cuộc điều tra, Robert đã bỏ trốn đến Galveston, Texas. Trước khi đi, anh ta trao cho người vợ mới Debrah Lee Charatan quyền xử lý các khoản tài chính của mình.

Ở Galveston, dù có nhiều tiền nhưng Robert chỉ thuê một căn hộ rẻ tiền và cải trang thành một người phụ nữ câm tên là Dorothy Ciner. Ông ta sống trong khu nhà trọ có hàng xóm là người đàn ông lớn tuổi tên Morris Black.

Tháng 9/2001, người dân phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn trôi nổi trong túi rác ở Vịnh Galveston. Kiểm tra xung quanh, cảnh sát tìm thấy các bộ phận cơ thể, bao bì của một chiếc cưa và một tờ báo có địa chỉ khu nhà trọ.


Danh tính bại lộ


Lục soát thùng rác tại khu nhà trọ, họ tìm thấy một biên lai có tên Robert trên đó. Cảnh sát cũng tìm thấy vết máu trong phòng Morris và dấu máu dẫn đến căn hộ của Dorothy. Tại đó, họ thu được một con dao và một đôi ủng nam đẫm máu. Cuối cùng, cảnh sát đã biết được rằng thi thể không đầu là Morris còn người phụ nữ câm Dorothy chính là Robert.

Lần này, Robert không thể thoát khỏi sự nghi ngờ. Cơ quan chức năng đưa ra giả thuyết rằng Robert đã tiết lộ danh tính thực sự cho Morris, sau đó sát hại và vứt xác vì sợ bị tố cáo.

Robert sau đó bị bắt vì tội giết người ghê rợn, khi đang lẩn trốn trong khách sạn dưới một cái tên giả. Khám xét xe của Robert, cảnh sát tìm thấy chiếc cưa dùng để phân xác Morris và một khẩu súng.

Với sự giúp đỡ của vợ, Robert nộp 300.000 USD tiền bảo lãnh. Ngay khi vừa bước ra khỏi nơi giam giữ, Robert tiếp tục chạy trốn.

Khoảng 7 tuần sau, Robert bị phát hiện ở Pennsylvania. Người đàn ông này bị bắt quả tang ăn cắp tại một cửa hàng tạp hóa. Cũng lúc này, cơ quan chức năng Kathleen đã chết dù vẫn chưa tìm thấy xác.

Tháng 9/2003, phiên toàn xét xử Robert trong cái chết của Morris bắt đầu.


(Còn nữa)


Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Kết cục bi thảm của nữ sinh lấy chồng “thiếu gia” vào 4h ngày 21/5 trên mục Pháp luật .


Đàm Anh (Theo Allthatsinteresting)

Chia sẻ Facebook