'Jennie thứ hai' không c.ứu nổi Babymonster

Chia sẻ Facebook
05/04/2024 04:24:13

Báo Tiền Phong ngày 03/04 đưa thông tin với tiêu đề: "'Jennie thứ hai' không cứu nổi Babymonster" cùng nội dung như sau:

“Sheesh” đánh dấu màn ra mắt chính thức của Babymonster và sự trở lại của thành viên Ahyeon – người được ví như “tiểu Jennie”. Khác kỳ vọng của công chúng, nhóm nhạc đàn em của BlackPink không để lại nhiều ấn tượng và có thành tích khiêm tốn so với nhiều nhóm nhạc đối thủ.

Sau đĩa đơn Batter Up hồi tháng 11/2023 nhưng không đạt thành tích đáng kể, Babymonster tiếp tục trở lại với mini album đầu tay, ca khúc chủ đề Sheesh.


Thành tích nhạc số tại quê nhà thảm bại

Sau 24 giờ phát hành, thành tích của nhóm nhạc xuất thân từ “big 3” trái với kỳ vọng của người hâm mộ. Sheesh không lọt vào top 100 bất cứ bảng xếp hạng nhạc số nào ở Hàn Quốc và đạt hạng nhất iTunes tại 5 quốc gia, hoàn toàn lép vế so với Batter Up từng giữ hạng nhất ở 20 nước.

Lượng bán album cũng chưa cao nổi trội và giữ mức hơn 70.000 bản được bán ra – con số khiêm tốn so với các nhóm nữ đối thủ. Điểm khả quan nhất của nhóm đến hiện tại là lượt xem từ nền tảng YouTube với 24,4 triệu sau một ngày đăng tải, khiến Sheesh trở thành MV Kpop được xem nhiều nhất năm 2024 trong 24 giờ đầu. Số lượt xem nói trên cộng hưởng một phần lớn từ quảng cáo.

7 năm sau khi BlackPink thành lập YG mới tung nhóm nữ mới. Đó là lý do tại sao nhóm được gọi là "em gái BlackPink” - biệt danh mà tân binh coi là vinh dự lớn. “Chúng tôi đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ biệt danh đó và thực sự biết ơn” – thành viên Rami chia sẻ.

Babymonster chọn ra mắt với ca khúc hip hop mạnh mẽ trong bối cảnh dòng nhạc dễ nghe đang thịnh hành. Theo YG, Sheesh được mô tả là bài hát hip-hop dance theo trường phái baroque.

Nỗ lực của YG chỉ khiến khán giả cảm thấy họ cố gắng tạo những phiên bản trước đó. “YG đang cố gắng tái chế những âm thanh và concept cũ từ các nhóm nhạc nữ trước đây là 2NE1 và BlackPink, thay vì tạo cho thương hiệu độc đáo của riêng mình” – khán giả ý kiến. Một số người nhận định phong cách mà công ty hướng tới đã lỗi thời và cần được đổi mới một cách nghiêm túc.


“Tiểu Jennie” không cứu nổi Babymonster

Theo nhà sản xuất chính Yang Hyun Suk, ngày 1/4 là dấu mốc Babymonster ra mắt, chào đón sự trở lại của Ahyeon – thành viên được ví như “Jennie thứ hai”. Cô đã không thể tham gia hoạt động cùng nhóm vào năm ngoái vì vấn đề sức khỏe.

Thời điểm thiếu vắng Ahyeon, nhiều người cho rằng nhóm sẽ khó bứt phá, cạnh tranh với các nhóm nữ thế hệ bốn cùng thời vì không có thành viên trụ cột. Tuy nhiên, Ahyeon trở lại cũng không thể khiến Babymonster khấm khá hơn là bao.

Trong MV Sheesh, Ahyeon có nhiều đất thể hiện chất giọng, từ rap đến đảm nhận nốt cao. Ngoại hình và giọng hát của nữ ca sĩ 17 tuổi được ngợi khen nhưng chưa đủ để đưa Babymonster vươn tầm.

Chia sẻ về danh xưng “tiểu Jennie”, Ahyeon cho biết thành viên BlackPink là thần tượng và là nguồn cảm hứng của cô. "Được gọi là ‘tiểu Jennie’ với tôi là vinh dự. Ở tư cách là hậu bối, tôi muốn trở thành nghệ sĩ xuất sắc và muốn khám phá phong cách độc đáo của riêng mình”.

Ngay từ thời điểm còn là thực tập sinh, Ahyeon được đánh giá cao bởi tài năng nổi trội, cô có thể hát, rap, nhảy đồng đều. Bên cạnh đó ngoại hình, khí chất ngôi sao làm khán giả liên tưởng đến Jennie (BlackPink).

YG từng giới thiệu Ahyeon là "thực tập sinh hoàn hảo, không chỉ nhảy mà có giọng hát hay và kỹ năng rap bùng nổ". Chủ tịch YG khi ấy đánh giá nữ thần tượng 17 tuổi nắm giữ nhiều “vũ khí” đặc biệt: "Ahyeon là chiến binh có nhiều ‘vũ khí’ đặc sắc. Mỗi lần nhìn thấy cô bé, thật khó để tìm được ai như vậy".

Nhờ màn thể hiện xuất sắc Dangerously (Charlie Puth), cô được chính chủ nhân ca khúc khen ngợi. Lần trở lại cùng Babymonster, Charlie Puth thậm chí gửi tặng riêng nhóm ca khúc Like that.

Được đặt nhiều kỳ vọng, Ahyeon từng mắc sai lầm. Buổi biểu diễn tại Trung học nghệ thuật Hanlim, nữ thần tượng lựa chọn ca khúc có N-word (từ ngữ nhạy cảm có ý phân biệt chủng tộc – PV). Sự việc khiến khán giả bất bình, chỉ trích Ahyeon thiếu chín chắn, YG không quản lý chặt chẽ “gà nhà”. Theo người hâm mộ đây có thể là một phần nguyên nhân khiến việc ra mắt của nữ thần tượng chậm trễ. Thời gian nghỉ ngơi, Ahyeon nói gặp khó khăn trong vấn đề tâm lý.

Trước đó, báo Lao Động ngày 01/04 cũng có bài đăng với thông tin: "Baby Monster nói về biệt danh "em gái Blackpink"". Nội dung được báo đưa như sau:

Sau khi phát hành mini album đầu tay “BABYMONS7ER”, nhóm nhạc nữ tân binh của công ty YG Entertainment, Baby Monster đã có cuộc phỏng vấn với truyền thông vào ngày 1.4.

Baby Monster là nhóm nhạc nữ được YG giới thiệu sau 7 năm kể từ Blackpink. Tháng 11 năm ngoái, nhóm ra mắt với đội hình 6 người (Rami, Asa, Rora, Ruka, Pharita, Chiquita) mà không có Ahyeon (tạm dừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe). Các đĩa đơn đầu tiên của nhóm, “Batter Up" và “Stuck In The Middle”, đều thiếu vắng Ahyeon.

Với sự trở lại của Ahyeon sau thời gian dài nghỉ ngơi, YG thông báo rằng, các hoạt động trước đó của nhóm được coi là “pre-debut” (tiền ra mắt), và nhấn mạnh, album lần này mới đánh dấu màn ra mắt chính thức của nhóm.

Động thái này gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ Baby Monster. Đặc biệt, fan của 6 thành viên nhiều lần lên tiếng bức xúc, cho rằng YG đã phủi bỏ công sức của các thần tượng trong suốt 4 tháng qua.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về vấn đề đổi ngày ra mắt, Rora chia sẻ: "Chúng tôi đã quen nhau từ lâu nên tôi coi việc 7 người sẽ cùng ra mắt là điều hiển nhiên. Tôi rất vui vì chúng tôi có cơ hội đoàn kết thành một nhóm".

Rami cũng cho rằng, "việc chờ đợi Ahyeon là điều đúng đắn".

Asa nói: “Khi thu âm Batter Up và Stuck in the Middle ở phiên bản 6 người, tôi cảm thấy trống rỗng và có gì đó không trọn vẹn. Nhưng khi Ahyeon trở lại, cảm giác như đội hình chúng tôi mới thực sự đầy đủ".

Về phía Ahyeon, nữ thần tượng cho biết, cô cảm thấy tiếc cho các thành viên khi các hoạt động trước đây trở thành “tiền ra mắt": "Tôi muốn hồi phục nhanh chóng nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý muốn. Tôi thấy tiếc cho các thành viên. Tôi ước gì mình có thể nhanh chóng ra mắt với tư cách một nhóm đầy đủ.

Nhưng hiện tại tôi rất yên tâm vì 6 người bạn đối xử với tôi rất tốt, quan tâm, chăm sóc cho tôi. Lúc đầu, khi quay trở lại đội hình tôi đã rất lo lắng. Các thành viên cổ vũ tôi rằng ”Bạn có thể làm tốt”, biến nỗi lo của tôi thành sự phấn khích. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời cảm ơn các thành viên".

Về việc Baby Monster được gọi là “em gái Blackpink", Rami chia sẻ: "Thật vinh dự khi có thể nhận được danh hiệu như vậy. Nhờ có các bạn mà chúng tôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tôi thực sự nghĩ đó là một vinh dự lớn và tôi rất biết ơn”.

Rora tiếp tục: "Khi chúng tôi tham gia chương trình sống còn, các tiền bối Blackpink đã đến với tư cách là cố vấn, theo dõi màn trình diễn của chúng tôi và đưa ra những nhận xét. Tôi học được rằng, chúng tôi cần phải có thái độ quan tâm đến khán giả.

Kể từ khi chúng tôi còn là thực tập sinh, các tiền bối thường xuyên đến các buổi đánh giá hàng tháng đã cho chúng tôi rất nhiều điều lời khuyên”.

“YG có những tiền bối tuyệt vời, họ có kỹ năng và khả năng kiểm soát sân khấu rất tốt. Chúng tôi đang luyện tập chăm chỉ để có thể làm được như các tiền bối”, Asa nói về gánh nặng khi YG có rất nhiều nhóm nhạc đình đám.

Về màu sắc độc đáo của Baby Monster giúp nhóm khác biệt với Blackpink, Rora nhấn mạnh: “Chúng tôi tin vào màu sắc riêng của mình, tự tin và có kế hoạch tiến về phía trước với tinh thần đồng đội mạnh mẽ.

Chúng tôi là một nhóm mang đầy đủ DNA của YG. Tôi nghĩ sức hấp dẫn của chúng tôi là có phong cách hip-hop giống DNA của YG. Chúng tôi sành điệu và là những đứa trẻ có tiềm năng phát triển”.

Chia sẻ Facebook