Huỳnh Lập tuyên bố không “dạo chơi”, thay đổi hình ảnh tích cực khi tham gia Sao nhập ngũ

Chia sẻ Facebook
21/01/2024 04:55:19

Sao nhập ngũ 2024 là mùa giải đặc biệt với chủ đề “Không khoan nhượng” khi format chương trình hoàn...

Trong tập 4 Sao Nhập Ngũ 2024, sự thật về cân nặng của dàn cast đã được hé lộ.

Sao nhập ngũ 2024 là mùa giải đặc biệt với chủ đề “Không khoan nhượng” khi format chương trình hoàn toàn thay đổi so với các mùa trước. Đặc biệt gây chú ý nhất kể từ khi những hình ảnh đầu tiên của Sao nhập ngũ mùa này được công bố chính là nghệ sĩ Huỳnh Lập. Chàng nghệ sĩ nhỏ con, hài hước, duyên dáng từ lâu luôn là những đặc điểm mà khán giả nhớ tới khi nhắc về Huỳnh Lập nên việc anh tham gia Sao nhập ngũ đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Nhiều năm gần đầy, Huỳnh Lập không thường xuyên nhận lời mời tham gia gameshow bởi các dự án cá nhân dày đặc. Nói về lý do nhận lời, đạo diễn “Mẹ hát rong” cho biết anh muốn thay đổi bản thân và trải nghiệm cuộc sống của người lính.

“Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống của một người lính thực thụ sẽ như thế nào để có cảm nhận sâu sắc về tình yêu nước. Tôi muốn biết họ đã cực khổ ra sao, vượt qua chính mình như thế nào để góp phần bảo vệ tổ quốc. Trước khi nhận lời tôi cũng lo lắm, tôi đã hỏi những bạn thân của mình như Duy Khánh, Puka, Gin Tuấn Kiệt… các bạn đã có những trải nghiệm như thế nào để tôi đỡ áp lực.

Và tại môi trường quân ngũ này, mọi chuyện tôi trải qua đều là lần đầu tiên của mình hết. Tôi phải mặc quân phục sao cho đúng cách, cách cầm súng như thế nào cho đúng tư thế, cách sinh hoạt hằng ngày sao cho đúng quy tắc… hành trình 2 năm nhập ngũ của mọi người gói gọn vào 1 tuần thử thách khiến tôi rất áp lực bởi cường độ càng cao, quyết liệt và cam go rất nhiều lần. " - Huỳnh Lập tâm sự.

Những nỗ lực gấp bội của chàng trai nhỏ bé, yếu ớt. Trước khi tham gia Sao nhập ngũ, Huỳnh Lập được biết đến là chàng trai nhỏ bé, sức khoẻ yếu ớt, bị cận loạn nặng và còn bị bệnh hở van tim. Để không phải bị xem đây là cuộc dạo chơi, Huỳnh Lập bắt đầu quá trình chuẩn bị tập luyện sức bền suốt hơn nửa năm trời. Anh tập gym, chạy bộ và truyền nước nhiều để có đủ sức khỏe.

“Tôi tưởng mình chuẩn bị kỹ mọi thứ thì vào chương trình sẽ không bị khớp, nhưng không, mọi thứ nó áp lực và khó khăn gấp 5, gấp 10 lần mình nghĩ. Đến hết hành trình, nếu hỏi vì sao tôi có thể vượt qua được thì tôi nghĩ chắc là do mình gan lì, chịu thương chịu khó. Tôi vui khi sự quyết tâm của mình được các đồng chí dành tặng cho mình cụm từ xứng đáng hơn đó là sự ngoan cường. Tôi vui khi bản thân có sự nỗ lực và vượt lên chính mình để được công nhận”. - Huỳnh Lập chia sẻ.

Đồng hành cùng 7 nghệ sĩ khác tham gia chương trình, nhiều khán giả hoài nghi rằng chắc hẳn Huỳnh Lập vào quân ngũ sẽ được “giao” vai hài, tạo tiếng cười để câu view, thu hút khán giả. “Cậu Út cậu con Cúc” cũng tâm sự thật lòng rằng lúc chuẩn bị vào chương trình, anh cũng chuẩn bị mảng miếng nhiều lắm để vào đó “quăng" cho vui.

Huỳnh Lập cho biết năm nay mọi thứ khắc nghiệt lắm, vừa đến Sóc Sơn, Hà Nội, các anh phải vào nhiệm vụ ngay sau khi giới thiệu bản thân chứ không có thời gian để làm quen như mọi năm. Chỉ cao 1m6 và có thân hình bé nhất đội, Huỳnh Lập phải “tháo mồ hôi hột" khi phải vượt qua chính mình. Lần đầu thử việc luôn mang trên lưng balo năng hơn 10kg và súng AK luôn bên mình, anh thấy chóng mặt nhưng cứ nhìn các đồng chí đang nhiệt huyết mình lại càng nỗ lực hơn.

“Do chân tôi ngắn, nếu người ta đi 1 bước, tôi phải vận động hết sự nhanh nhạy của mình để bắt kịp, tôi phải đi 2 bước. Cả showbiz này đều biết rằng tôi là người ăn rất chậm. Cho nên vào đây mọi người ăn 2 chén thì tôi chỉ mới có nửa chén cơm. Tôi ăn nhanh hay ăn nhiều sẽ bị ói ra nên phải tập trung nhai nuốt thật kỹ nhưng cũng phải lẹ. Để đuổi kịp các đồng chí, tôi chan canh lùa lẹ. Bữa cơm nào cũng áp lực hết (Cười lớn)”. - Huỳnh Lập hài hước chia sẻ.

Nói về sức khoẻ, Huỳnh Lập cho biết anh không cao lớn, không khoẻ bằng các đồng chí nên các trò vật nhau, thử sức mạnh hay sức bền thì anh đều thua trắng. Tuy nhiên, vì nhẹ cân nên Huỳnh Lập lại tự tin khi chinh phục các thử thách về leo trèo, đu dây. Ở bất kỳ thử thách nào, anh đều không sợ và đều giơ tay xin thử trước. “Có thử trước thì mình có lời 1 lần được trải nghiệm đầu tiên nên các lần sau mình thực hiện cũng thuận lợi hơn" - Huỳnh Lập tâm sự.

Và với bản thân mình, Huỳnh Lập mong muốn khán giả thấy một hình ảnh khác của anh, mạnh mẽ, kiên định và quyết đoán chứ không hẳn chỉ là chàng trai nhỏ nhắn, yếu ớt như trên màn ảnh. “Tôi là Huỳnh Ngọc Lập hay những nghệ sĩ khác đến với chương trình không mang danh nghệ sĩ, không dạo chơi, không đi để khám phá mà chúng tôi đến với vai trò là những công dân yêu nước, muốn tham gia quân đội để sống đúng với đời sống của một người lính. Nếu tham gia chương trình chỉ để vui thì chúng tôi không đổ máu, không bị thương, không xây xát cả người”- Huỳnh Lập nhấn mạnh.

Ở tập 4 Sao Nhập Ngũ 2024 mới lên sóng, dàn cast gồm Tuấn Trần, Mai Tài Phến, Mono, Xemesis, Huỳnh Lập, Mono, Phát La, SOOBIN và 16 TYPH bước vào ngày huấn luyện thứ 2 với những nội dung khó khăn, khắc nghiệt.

Sau hội thao vượt vật cản, 8 chiến sĩ mới trải qua hội thao kéo co 4 hướng.

Thao trường kéo co 4 hướng được bố trí trong vòng tròn có đường kính 5m, trên 4 điểm cân đối quanh vòng tròn là các thùng phi, trên nóc thùng phi được bố trí một khẩu súng tiểu liên AK đã tháo rời hộp tiếp đạn. Khi có hiệu lệnh, mỗi người thực hành kéo co về một hướng đã quy định, người nào kéo lắp được hộp tiếp đạn xong sẽ thoát khỏi cuộc thi.

Để lựa chọn 4 đối thủ trong mỗi trận thi đấu, dàn cast tiến hành đo cân nặng của mình. Xemesis, Tuấn Trần, 16 TYPH, Mai Tài Phến có cân nặng lớn nhất, lần lượt là: Xemesis 95kg, Tuấn Trần 78kg, Mai Tài Phến 76kg, 16 TYPH 70kg. Phát La, SOOBIN, Mono, Huỳnh Lập thuộc nhóm có cân nặng nhẹ hơn, cụ thể: Phát La và SOOBIN cùng 67kg, Mono 62kg, Huỳnh Lập 53kg.

Khi số cân nặng được công bố, Huỳnh Lập không tránh khỏi hoang mang vì tất cả đều cùng hạng cân trên 60kg, không có ai cùng hạng cân trên 50kg với anh.


Lấy mốc 70kg để phân bảng, bảng một gồm: Xemesis, Tuấn Trần, Mai Tài Phến, 16 TYPH; bảng 2 gồm: Phát La, Mono, SOOBIN và Huỳnh Lập.

Ở lượt thi đấu đầu tiên, cả Xemesis, Mai Tài Phến và 16 TYPH đều bị Tuấn Trần kéo phăng về một hướng. Tuấn Trần dùng hết sức để trụ vững mặc cho 3 đối thủ ra sức kéo ngược ra sau.

Sau cùng, với thao tác lắp súng điêu luyện, Tuấn Trần là người đầu tiên được rời trò chơi trong khi Mai Tài Phến còn hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Lượt thi đấu còn lại 3 người trở nên cân tài cân sức. Xemesis cực kỳ vất vả mới có thể trụ vững trước lực kéo của Mai Tài Phến và 16 TYPH. 16 TYPH bất ngờ vươn lên lấy được súng và hộp đạn trước.

Những tưởng đã thành công, tuy nhiên, trong một phút lơ là không để ý, nam rapper đã làm rơi hộp đạn, để rơi chiến thắng vào tay Mai Tài Phến.

Chia sẻ Facebook