Hùng Dũng gạt nỗi đau mất người thân, cố thi đấu, cống hiến cho ĐTQG

Chia sẻ Facebook
12/01/2023 02:15:10

Là cầu thủ của ĐTQG, các cầu thủ phải hy sinh rất nhiều, chấp nhận những chuyến đi xa nhà triền miên, thậm chí không kịp ở bên khi người thân ra đi. Trước trận đấu bán kết, bà ngoại Hùng Dũng qua đời nhưng anh lại không thể trở về, chỉ biết nén nỗi đau và thi đấu hết mình.

Cầu thủ bóng đá vốn không phải là công việc mà ai cũng có thể làm được. Để có thể giành được thành tích tốt trong các trận thi đấu, cầu thủ phải tập luyện liên tục, đổ mồ hôi trên sân cỏ, thậm chí là chấp nhận những chấn thương có thể xảy ra.

Mới đây, sau trận đấu bán kết AFF Cup 2022, các chiến binh sao vàng đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Indonesia, giành vé vòng chung kết. Trong trận đấu tối qua, Tiến Linh đã tỏa sáng với 2 bàn thắng đẹp được ghi vào lưới đối thủ. Thế nhưng, để tạo nên bàn thắng đó không thể không nhắc tới công của những người đồng đội, một trong số đó là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng.

Hùng Dũng là người kiến tạo 2 bàn thắng cho Tiến Linh ghi vào lưới đối thủ. (Ảnh: Facebook Đỗ Hùng Dũng)

Cả 2 bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh đều có công kiến tạo của Hùng Dũng. Suốt cả mùa giải, anh đã thi đấu hết mình và có tới 3 bàn kiến tạo chỉ sau 6 trận đấu. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau sự nỗ lực ấy, Hùng Dũng đã phải nén lại nỗi đau mất mát người thân.

Những dòng tâm sự mà quản trị viên gửi tới Hùng Dũng cũng như người hâm mộ sau trận bán kết. (Ảnh: Facebook Đỗ Hùng Dũng)

Được biết, trước trận bán kết với Indonesia, bà ngoại của đội trưởng Hùng Dũng qua đời. Thế nhưng, sau khi cùng đồng đội giành chiến thắng để bước vào chung kết, Hùng Dũng cần tiếp tục cuộc hành trình thi đấu thêm 1 tuần nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh không thể về chịu tang bà. Nỗi đau mất mát ấy khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng vì công việc của Đội trưởng Đội tuyển Quốc gia, vì muốn cống hiến cho nước nhà, anh đành tạm gác chữ hiếu của người cháu để tiếp tục thi đấu.

Hùng Dũng nén nỗi đau, cùng đồng đội thi đấu xuất sắc. (Ảnh: AFF)

Các chiến binh làm lễ trước giờ ra sân thi đấu. (Ảnh: AFF)

Trước đó, trong khi đang thi đấu SEA Games vào giữa năm ngoái, bác của Hùng Dũng mất nhưng anh cũng không thể trở về. Đến khi đội tuyển tập trung để đá giao hữu ở Sài Gòn, Hùng Dũng hay tin ông nội mất. Lần này, anh được thầy Park tạo điều kiện về chịu tang ông trong chốc lát rồi lại quay lại, tiếp tục tập luyện, thi đấu.

Hùng Dũng không ngần ngại thi đấu lăn xả trên sân. (Ảnh: AFF)

Các chiến binh sao vàng vỡ òa khi ghi bàn thắng vào lưới đối thủ. (Ảnh: AFF)

Có thể thấy, làm cầu thủ của ĐTQG là niềm vinh dự với bất kỳ ai thế nhưng để đạt được thành tích tốt, mang về vinh quang cho nước nhà, họ đều phải hy sinh rất nhiều, là những chấn thương có thể gặp, là những ngày xa nhà triền miên. Trước đó, vào năm 2021, Hùng Dũng cũng gặp chấn thương nghiêm trọng, thậm chí là đứng trước nguy cơ mất sự nghiệp bóng đá. Thế nhưng, bằng sự nỗ lực, niềm đam mê với bóng đá và cả một chút kỳ tích, Hùng Dũng đã có thể trở lại luyện tập chỉ sau vài tháng và có thể tham gia thi đấu cho ĐTQG. Anh chính là người đội trưởng tuyệt vời, là điểm tựa của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.

Hùng Dũng từng bị chấn thương nghiêm trọng, đối mặt với nguy cơ từ giã sự nghiệp. (Ảnh: AFF)

Hùng Dũng luôn thi đấu hết mình trong từng giây phút trên sân. (Ảnh: Facebook Đỗ Hùng Dũng)

Anh là người đội trưởng, là điểm tựa vững chắc cho đồng đội. (Ảnh: Dân Trí)

Để đem về vinh quang cho đất nước, các cầu thủ đã phải hy sinh rất nhiều. Mong rằng người hâm mộ có thể thấu hiểu và bên cạnh các cầu thủ, kể cả khi thắng hay thua vì đây vốn dĩ là những điều bình thường trong bóng đá.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất tại YAN !

Để có thể đem về vinh quang cho đất nước, có được những phút giây tỏa sáng trên sân cỏ, các cầu thủ phải cố gắng, hy sinh rất nhiều. Giống như cầu thủ Hùng Dũng, để có thể tiếp tục cống hiến cho ĐTQG, anh chàng đã phải nén nỗi đau mất người thân, không thể trở về làm tròn chữ hiếu với người bà đã mất. Các cầu thủ đã hy sinh rất nhiều, chính vì vậy, chúng ta hãy bên họ kể cả khi thắng hay thua, đừng vì những phút giây thất bại mà buông lời không hay với họ.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook