Hơn 1.000 bé gái bị đầu độc, lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng

Chia sẻ Facebook
07/03/2023 18:57:07

Theo lãnh tụ tối cao Iran, án tử hình đang chờ thủ phạm đứng sau các vụ đầu độc quy mô lớn ở nước này. 


Iran lên tiếng" src="http://media1.nguoiduatin.vn/m24/upload/1-2023/images/2023-03-07/Hon-1000-be-gai-bi-dau-doc-lanh-tu-toi-cao-Iran-len-tieng-1-1678159352-541-width705height464.jpg" />


Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 6/3 nói trên truyền hình rằng vụ đầu độc các bé gái ở nước này là tội ác "không thể tha thứ". Thủ phạm sẽ bị trừng phạt bằng án tử hình.

"Giới chức nên điều tra kỹ lưỡng vụ việc các nữ sinh bị đầu độc", truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Khamenei. "Nếu bị kết luận là cố ý, những kẻ gây ra tội ác không thể tha thứ này sẽ bị kết án tử hình".


Các vụ đầu độc, khiến hơn 1.000 nữ sinh gặp vấn đề về sức khỏe , bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái tại thành phố Qom, nơi tập trung nhiều người Hồi giáo dòng Shi'ite, rồi lan ra 25 trong tổng số 31 tỉnh của Iran. Nhiều phụ huynh phải cho con nghỉ học vì lo lắng.

Giới chức Iran cáo buộc "kẻ thù" của Iran đã thực hiện các vụ đầu độc để phá hoại và gây hoang mang.

Ngày 6/3, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre gọi các vụ đầu độc là hành động đáng hổ thẹn.

"Khả năng các bé gái ở Iran bị đầu độc để ngăn các bé tới trường là một điều đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được", bà Karine nói trong một cuộc họp báo.

Nhà Trắng kêu gọi một cuộc điều tra độc lập để xác minh xem các vụ đầu độc có liên quan tới những vụ biểu tình vào năm ngoái ở Iran về cái chết của một cô gái sau khi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ hay không.


Nguyễn Thái - Reuters

Chia sẻ Facebook