Hơn 1 tỷ đã được trao cho 3 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi bố mẹ sau cơn lũ

Chia sẻ Facebook
02/10/2022 12:31:41

Để giúp 3 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi bố mẹ sau cơn lũ ở Nghệ An, các nhà hảo tâm đã chung tay, trao tặng các em hơn 1 tỷ đồng để 3 bé có thể tiếp tục cuộc sống. Có lẽ, so với nỗi đau mất mát của các em chẳng là gì nhưng với số tiền này, hy vọng các em sẽ tiếp tục được đến trường.

Bão Noru đã đi qua đã cuốn theo biết bao nhiêu tài sản, công sức bà con miền Trung làm lụng, tích cóp suốt một năm dài. Thế nhưng, hậu quả do bão còn chưa kịp khắc phục xong thì bà con Nghệ An lại tiếp tục phải hứng chịu trận lũ lụt. Những ngày vừa qua, hầu hết các vùng tại Nghệ An chìm trong biển nước.

Nhiều khu vực ở Nghệ An chìm trong biển nước, nước dâng cao tận mái nhà. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Theo Infonet đưa tin, lũ lụt tại Nghệ An đã cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc, 2 người dân kém may mắn cũng bị lũ cuốn khi đang trên đường về nhà. Càng đau lòng hơn khi 3 đứa con thơ vẫn đang ngóng trông ba mẹ về nhà. Cuối cùng, phép màu cũng không đến, bố mẹ của 3 em đã không còn, để lại 3 anh em còn nhỏ tuổi bơ vơ trong căn nhà.

Ba anh em tự chăm cho nhau ăn, đợi bố mẹ trở về mà không hay tin dữ. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

3 đứa trẻ bơ vơ, không tin rằng từ này đã chẳng còn ba mẹ bên cạnh. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Xót thương cho hoàn cảnh của 3 anh em khi từ nay đã không còn bố mẹ ở bên, nhiều mạnh thường quân cả nước đã dốc sức, chung tay ủng hộ các em. Số tiền trao cho các bé hiện nay đã được hơn 1 tỷ. Hy vọng với số tiền của các nhà hảo tâm cả nước, các em sẽ tiếp tục được đến trường học, có một cuộc sống ấm no, đầy đủ.

Nhiều nhà hảo tâm đã đến giúp đỡ, ủng hộ các em để các em có thể tiếp tục cuộc sống khi không có bố mẹ ở bên. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Ngày 29/9, Nghệ An bất ngờ có mưa lớn, mực nước dâng cao nhanh, các tuyến đường đều bị ngập sâu. Trong đó, Fanpage Nghệ An đăng tải thông tin về 2 vợ chồng bị nước cuốn khi đang trên đường đi làm về. Giữ lại được chiếc xe máy nhưng 2 vợ chồng thì đã không còn nữa.

Số tiền mạnh thường quân cả nước tặng cho 3 anh em hiện được hơn 1 tỷ đồng. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Cùng lúc vắng bóng cả bố và mẹ có lẽ là nỗi xót xa nhất với 3 em. Các em vẫn còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau này. Với em bé nhất, nhìn đôi mắt ngây thơ của em, có lẽ em vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, không hay từ này mình đã không thể gặp lại bố mẹ nữa. Trong những tấm hình chụp cùng các nhà hảo tâm, chỉ thấy em đưa mắt nhìn về nơi khác, như đang tìm kiếm bóng hình cha mẹ.

Đội vành khăn trắng, tay cầm nén nhang, nỗi đau này là quá lớn đối với các em. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Nước lũ bất ngờ lên trong đêm ở Nghệ An khiến nhiều người không kịp di dời tài sản, chỉ kịp di tản đến nơi an toàn, đau xót nhìn tài sản trôi theo dòng nước lũ. Thậm chí, có những em bé chỉ mới hơn 20 ngày tuổi đã phải theo chân mẹ chạy lũ, di chuyển tới nơi cao hơn, đảm bảo an toàn cho chính bản thân.

Em bé mới 26 ngày tuổi đã phải theo mẹ di tản để tránh lũ. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Nhiều gia đình nằm trong khu vực trũng, thấp, đành bất lực nhìn bao công sức làm ăn của mình bị cuốn đi. Dù lo, dù tiếc nhưng bà con vẫn chấp hành lệnh di tản bởi còn người là còn của, tài sản mất đi có thể làm lại nhưng người mất đi sẽ là đi mãi mãi.

Mọi người cố gắng đưa vật nuôi tới nơi an toàn, giảm thiểu thiệt hại về của. (Ảnh: Fanpage Nghệ An)

Tài sản bị cuốn trôi trong cơn lũ khiến nhiều người nuối tiếc, thế nhưng, những người đã ra đi vì bị lũ cuốn lại càng khiến mọi người xót xa hơn. Giống như trường hợp của gia đình có 2 vợ chồng bị lũ cuốn khi đi làm về, đó là sự mất mát không gì có thể diễn tả. Hy vọng với sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các bé có thể vơi bớt nỗi trống trải trong lòng.


Cùng cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN !

Sau bão, nhiều địa phương vẫn chưa thể trở về cuộc sống bình thường khi mưa lớn khiến mực nước dâng cao gây lũ lụt. Trong trận lũ, điều quan trọng nhất chính là tính mạng của con người. Do đó, nếu lũ bất chợt ập đến trong đêm, người dân cần ngay lập tức di tản đến khu vực cao hơn và tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, không nên vì giữ của cải mà cố ở lại nhà. Tài sản mất đi có thể kiếm lại được nhưng người mất đi là sẽ mất mãi mãi. Chính vì vậy, luôn luôn phải đặt sự an toàn, tính mạng của bản thân, con người lên hàng đầu.


Cùng cập nhật những tin tức tương tự tại đây !

Chia sẻ Facebook