Hỗ trợ nữ sinh Mường đạt 29,25 điểm viết tiếp ước mơ đại học

Chia sẻ Facebook
24/08/2022 15:02:27

Xúc động trước hoàn cảnh khó khăn và tinh thần hiếu học của nữ sinh Nguyễn Thị Thúy (Thanh Hóa), nhiều độc giả đã quyên góp ủng hộ nữ sinh viết tiếp ước mơ trở thành cô giáo của mình.

Thời gian vừa qua, câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn cũng như con đường đến giảng đường đại học còn nhiều chông chênh của nữ sinh dân tộc Mường đạt 29,25 điểm thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cụ thể, cô bạn tên là Nguyễn Thị Thúy (SN 2004) ở thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua nữ sinh đạt 29,25 điểm ở tổ hợp C19 (chưa cộng điểm ưu tiên). Mặc dù đạt điểm số rất cao nhưng Thúy lại buồn nhiều hơn vui vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ tiền cho em đi học.

Nguyễn Thị Thúy đạt 29,25 điểm nhưng lại buồn nhiều hơn vui vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)

Được ủng hộ 57 triệu đồng, nữ sinh viết tiếp ước mơ làm cô giáo

Từ nhỏ, Thúy đã không biết mặt cha vì người đàn ông bỏ đi khi con gái mới 3 tháng tuổi. Một mình bà Nguyễn Thị Long (mẹ của Thúy) tần tảo nuôi con khôn lớn. Hai mẹ con phải sống tạm trong căn nhà 15m2. Mẹ của Thúy phải làm đủ nghề từ nhổ cỏ, cấy thuê thậm chí là mò cua bắt ốc để con gái có tiền đi học.

Căn nhà của hai mẹ con chỉ có duy nhất một chiếc giường, vài bộ quần áo và vài bao lúa. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)

Sau khi thông tin về hoàn cảnh khó khăn của nữ sinh được chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ cô bạn qua Báo Giáo dục và Thời đại cũng như cô giáo chủ nhiệm lớp cấp 3 của Thúy. Tổng số tiền nữ sinh được ủng hộ tính đến thời điểm hiện tại là 57 triệu đồng.

Đại diện các nhà hảo tâm trao số tiền hỗ trợ cho gia đình nữ sinh. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)

Hiện tại, nữ sinh đã đi làm thêm tại một công ty sản xuất đèn Led ở Hà Nam được gần 1 tháng. Thúy muốn dành số tiền này để phụ giúp mẹ để trang trải chi phí sinh hoạt cũng như tiền học sau này.

Tuy gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng Thúy vẫn luôn nỗ lực, vươn lên trong học tập và đạt thành tích rất cao. Năm lớp 9, cô bạn từng đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn. Năm học 2021-2022, Thúy cũng mang danh hiệu này về cho mình và Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.

Mẹ của Thúy phải làm đủ nghề từ nhổ cỏ đến mò cua bắt ốc để lấy tiền cho con ăn học. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)

Có niềm đam mê với môn Ngữ Văn từ nhỏ, Thúy dự định xét tuyển vào Khoa Ngữ Văn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để thực hiện hóa ước mơ làm cô giáo dạy Văn của mình. Chia sẻ về hành trình 12 năm đèn sách đầy gian nan, nữ sinh không giấu nổi sự xúc động, cô bạn chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM:


“Từ nhỏ em lớn lên trong vòng tay mẹ và chưa một lần gặp cha. Mẹ tần tảo, lam lũ ngày đêm để lo cho em từng cái cặp, quyển vở, cây bút. Đêm nào cũng vậy, mẹ luôn động viên em cố gắng học để sau này bớt khổ hơn, đừng để phải khổ như mẹ.


Càng lớn lên, chứng kiến cảnh mẹ hàng ngày dầm mình dưới sông mò cua bắt ốc kiếm ăn từng bữa em càng cảm thấy thương mẹ và chỉ biết nỗ lực học tập và với em học tốt hơn chính là mong mẹ được vui vẻ hơn.”

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ Thúy đã luôn nỗ lực học tập. (Ảnh: Vietnamnet)

Cô bạn cũng dành nhiều thời gian phụ giúp mẹ việc nhà. (Ảnh: Vietnamnet)


Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học

Cũng có hoàn cảnh tương tự với Nguyễn Thị Thúy là cô bạn Hồ Thị Phương Nha (SN 2004) ở Đội 4, thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Gia đình Phương Nha có hoàn cảnh vô cùng khó khăn vì cả bố và mẹ của em đều mất trên 80% khả năng lao động. Nhà lại có 3 người con nên chi phí sinh hoạt cực kỳ eo hẹp chứ không cần nói tới chuyện cho con đi học đại học.

Phương Nha được 2 trường đại học tuyển thẳng nhưng vì gia đình khó khăn nên cô bạn cũng chưa biết làm thế nào. (Ảnh: Vietnamnet)

Mặc dù vậy nhưng nữ sinh vẫn luôn có ý chí vươn lên trong học tập. Phương Nha được 2 trường đại học tuyển thẳng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nữ sinh trăn trở vì biết rõ hoàn cảnh gia đình của mình không đủ trang trải. Chia sẻ với báo Vietnamnet, Phương Nga không khỏi ngậm ngùi:


“Em rất mong được đi học đại học để khi ra trường có bằng cấp, tìm được công việc ổn định, sau này giúp đỡ cho bố mẹ. Nếu có cơ hội đến giảng đường, em sẽ vừa học vừa làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt cho bản thân”.

Được biết hiện tại bố của Phương Nha bị mất hoàn toàn thị lực, ông chỉ có thể ở nhà quanh quẩn phụ giúp vợ con việc vặt. Còn mẹ của cô bạn cũng có vấn đề về tâm lý nên mất 81% khả năng lao động. Bà chỉ có thể đi nhặt ve chai hàng ngày để kiếm thêm thu nhập.

Vì mất sức lao động nên người mẹ chỉ có thể đi nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập. (Ảnh: Vietnamnet)


Hy vọng các mạnh thường quân có thể biết đến hoàn cảnh của nữ sinh này để giúp đỡ em viết tiếp ước mơ đến giảng đường đại học. Bạn nghĩ sao về tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của các nữ sinh này? Cùng để lại bình luận bên dưới nhé! Đừng quên tiếp tục cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Mặc dù hành trình đến giảng đường đại học của nữ sinh Nguyễn Thị Thúy còn nhiều gian nan nhưng nhờ có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm mà con đường ấy em có thể vững vàng hơn. Hy vọng nữ sinh có thể tiếp tục phát huy năng lực của mình, học tập thật tốt và sớm đạt được ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn. Câu chuyện của nữ sinh cũng là động lực cho nhiều bạn học sinh khác không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook