HLV Park kết thúc hành trình 5 năm đẹp như mơ cùng bóng đá Việt Nam

Chia sẻ Facebook
17/01/2023 12:21:43

Trận chung kết AFF Cup trên đất Thái cũng là trận đấu khép lại cột mốc 5 năm của HLV Park cùng bóng đá Việt Nam. Dù không thể vô địch nhưng thầy Park đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

Tối 16/1, trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 đã chính thức diễn ra trên sân Thammasat trong sự chờ đợi của đông đảo người hâm mộ tại khán đài lẫn qua màn ảnh nhỏ. Cầu trường được đốt nóng bởi số lượng áp đảo của cổ động viên phía Thái Lan, dù đã chiến đấu kiên cường đến phút cuối cùng thế nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn chưa thể có được chiếc cúp vô địch, ngậm ngùi kết thúc giải đấu với ngôi vị Á quân.

Việt Nam thua Thái Lan với tỉ số 1-0 trên sân khách vào tối 16/1. Ảnh: Thanh Niên

AFF Cup 2022 là một giải đấu đặc biệt, cảm xúc và đầy ý nghĩa đối với các cầu thủ tuyển Việt Nam. Bởi lẽ, đó là chặng đường cuối cùng mà HLV Park Hang-seo còn gắn bó với bóng đá Việt Nam trên cương vị HLV trưởng ĐTQG. Chính vì thế, các tuyển thủ càng khao khát chạm đến chiếc cúp vô địch hơn bao giờ hết, họ mong muốn chinh phục chiếc cúp để thể hiện sự tri ân, biết ơn đến người thầy vĩ đại của bóng đá Việt Nam.

HLV Park sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm cùng bóng đá Việt Nam sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Ảnh: bongda24h

Tại hai lượt trận chung kết AFF Cup vừa qua, không khó để bắt gặp hình ảnh ông thầy người Hàn xuất hiện chật kín tại các khu vực có cổ động viên Việt Nam. Họ giương cao hình ảnh thầy Park, hô vang và hò hét như một cách để tri ân, ghi nhớ những cống hiến hết mình 5 năm qua của ông. Sau khi trận đấu chung kết lượt về khép lại thì cũng là thời điểm khép lại nhiệm kỳ 5 năm đẹp như mơ của thầy Park cùng bóng đá Việt Nam.

Hình ảnh thầy Park trong giải đấu U23 Châu Á gây tiếng vang lớn vào năm 2018. Ảnh: Lao động

Chính ông thầy vĩ đại người Hàn Quốc đã đưa bóng đá Việt lên một tầm cao mới, hiên ngang và kiêu hãnh với bạn bè quốc tế. Còn nhớ, đó là một buổi chiều ngày 29/9/2017, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có mặt tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) để tiến hành đàm phán ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo về việc đưa ông ngồi lên ghế nóng đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 và đội tuyển Olympic. Thế nhưng ít ai ngờ rằng, buổi chiều định mệnh năm đó đã mở ra bước ngoặt cho hành trình 5 năm kỳ tích và phi thường của bóng đá Việt Nam.

HLV Park đã cùng tuyển Việt Nam gặt hái hàng loạt thành tích kể từ khi ông nắm giữ vị trí HLV trưởng. Ảnh: tuổi trẻ

Tinh thần CĐV bóng đá tại Việt Nam khiến khách nước ngoài bất ngờ

Thời điểm đó, thầy Park đến Việt Nam trong tâm thế là người đã hết thời, không còn nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp ở Hàn Quốc. Thế nhưng có lẽ chính ông cũng không ngờ rằng dải đất hình chữ S này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, là nơi mà ông thấy mình được trọng dụng, tôn thờ và kính nể hết mực. Hơn hết, đó còn là nơi lưu giữ những chiến tích “vô tiền khoáng hậu” của ông và bóng đá Việt Nam suốt nửa thập kỷ qua.

HLV Park được người hâm mộ Việt Nam hết mực quý trọng, kính yêu vì những cống hiến của ông cho bóng đá Việt. Ảnh: VTC

Sau khi chính thức đảm nhiệm vai trò HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã đánh dấu giải đấu ra mắt của mình với đội bóng mới bằng chức Á Quân giải M150 Cup 2018 trên đất Thái Lan. Sau đó, vị chiến lược gia người Hàn tiếp tục cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, Á quân U23 Châu Á 2018, Top 4 Asiad 2018, Top 8 Asian Cup 2019, Á quân King's Cup 2019, 2 HCV SEA Games 2019 và 2021, đưa Việt Nam vào đến vòng loại thứ 3 của World Cup 2022, Á quân AFF Cup 2022 cùng hàng loạt những thành tích cá nhân, tập thể khác, thậm chí vượt ngoài mục tiêu và kỳ vọng ban đầu của ông khi quyết định đặt chân đến Việt Nam.

Cổ động viên trên khán đài tri ân HLV Park Hang-seo đầy tình cảm. Ảnh: bongda24h

5 năm gắn bó và đồng hành với bóng đá, người hâm mộ Việt Nam là một hành trình không dài, không ngắn nhưng đủ để vẽ nên một lịch sử phi thường, đủ để ông xứng với danh xưng “HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam”. Khi thắng thì được tung hô, khi thua thì bị chỉ trích, đó dường như là điều không thể tránh khỏi trong thế giới bóng đá.

Với ông Park cũng thế, ông không chỉ coi các cầu thủ như học trò mà hơn hết còn xem họ như những đứa con trong gia đình. Ông cùng các cầu thủ “đồng cam cộng khổ” qua từng giải đấu, bảo vệ họ trước những chỉ trích hay thất bại, người cha già đáng kính luôn che chở, động viên và thương yêu đàn con hết mực.

HLV Park đi đến khu vực người hâm mộ để nói lời chia tay và cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: thanh niên

Thầy chụp hình kỉ niệm cùng đội tuyển trước thời khắc chia tay. Ảnh: Lao động

Dù cột mốc cuối cùng trước khoảnh khắc chia tay chưa thể trọn vẹn khi Việt Nam không thể vô địch trước Thái Lan nhưng với người hâm mộ Việt, ông Park đã là nhà vô địch, là người thầy vĩ đại trong lòng các cầu thủ và bóng đá Việt Nam. Những cú đấm vào không trung mỗi khi nhìn học trò ghi bàn hay những cái gục đầu đầy trầm tư bên trong cabin mỗi khi đội nhà bị thủng lưới có lẽ là những hình ảnh mà người hâm mộ Việt Nam khó lòng quên được.

Chia sẻ trong họp báo sau trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, HLV Park cho biết ông không còn là HLV trưởng của tuyển nhưng vẫn luôn là một fan hâm mộ, cổ động viên nhiệt tình với bóng đá Việt Nam. Ông hy vọng rằng ký ức giữa mình và bóng đá Việt Nam sẽ là một phần kỉ niệm đẹp đẽ, còn đọng mãi trong lòng người hâm mộ.

Dù không vô địch AFF Cup 2022 và chia tay trong sự tiếc nuối chưa trọn vẹn nhưng hành trình của HLV Park đã rất thành công. Ảnh: lao động

Mong rằng HLV Park sẽ luôn bình an và có được sức khỏe để tiếp tục trên chặng đường sắp tới mà ông lựa chọn. Người hâm mộ Việt Nam sẽ không bao giờ quên những cống hiến, đóng góp to lớn mà ông đã mang đến cho nền bóng đá cờ đỏ sao vàng này! Còn bạn, bạn nghĩ sao về HLV Park? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!


Đọc thêm bài viết hay tại Bestie !

THUA 1-0 TRÊN ĐẤT THÁI: KHÔNG THỂ MANG CÚP VÔ ĐỊCH VỀ CHO THẦY PARK

19 giờ 30 phút ngày 16/1, trận cầu nóng hổi được trông đợi nhất mùa giải AFF Cup 2022 đã chính thức diễn ra trên sân vận động Thammasat. Đây là lần thứ 2 tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan tại chung kết AFF Cup. Kết thúc trận đấu, Thái Lan thắng Việt Nam với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt trận và chính thức lên ngôi vô địch tại giải đấu này. Dù đã nỗ lực hết mình nhưng sau 90 phút thi đấu, tuyển Việt Nam vẫn không thể tạo ra phép màu và giành được ngôi vô địch như mục tiêu đã đặt ra.

Chia sẻ Facebook