Hiếu Nguyễn kể về "con hẻm tử thần" Itaewon: Sống sót nhờ thói quen

Chia sẻ Facebook
01/11/2022 15:13:44

Mới đây, diễn viên Hiếu Nguyễn đã có những chia sẻ trong thảm kịch tại 'con hẻm tử thần' Itaewon. Được biết, anh thoát nạn chỉ trong gang tấc nhờ thói quen lâu năm của bản thân.

Vừa qua, thảm họa tại Itaewon (Hàn Quốc) đã trở thành sự việc tang thương bậc nhất xứ sở kim chi. Tại sự kiện Halloween sau 3 năm đất nước này siết chặt các lễ hội vì dịch Covid-19, người dân đổ về con phố Itaewon, dẫn đến thảm kịch hàng trăm người qua đời và bị thương do dẫm đạp lên nhau.

Thảm kịch Itaewon trở thành sự việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua. (Ảnh: Korea Times)

Sự việc giẫm đạp lên nhau tại con hẻm này đã khiến Hàn Quốc chìm trong tang thương những ngày qua. (Ảnh: Korea Times)

Mới đây, diễn viên Hiếu Nguyễn đã khiến dư luận xôn xao khi tiết lộ bản thân là nhân chứng sống trong thảm kịch Itaewon diễn ra vừa qua và đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa thôi ám ảnh về những gì đã chứng kiến. Được biết, ngay sau sự việc, tuy đã trở về Việt Nam và an toàn trên chiếc giường quen thuộc nhưng cảm xúc trong anh vẫn chưa thể nguôi ngoai.


Trả lời báo Tiền Phong, nam diễn viên bộc bạch: “Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy cảnh tượng đó hiện lên trong đầu. Tới giờ, tôi vẫn chưa dám đọc tin tức, chưa dám nghe báo đài, thậm chí còn không dám nghe những câu chuyện từ bạn bè về vụ việc này. Vì rằng, những sự thật mà mắt thấy, tai nghe, đã ám ảnh lấy tâm trí của tôi”.

Diễn viên Hiếu Nguyễn đã có những chia sẻ đầy day dứt khi thoát khỏi thảm kịch trong gang tấc. (Ảnh: FB Hiếu Nguyễn)

Vừa qua, anh đã có chuyến du lịch tại đất nước này. (Ảnh: FB Hiếu Nguyễn)

Theo chia sẻ của diễn viên Hiếu Nguyễn, anh cùng với bạn bè đã có chuyến du lịch Hàn Quốc, bắt đầu từ tối ngày 29/10. Đặt chân đến xứ sở kim chi vào đúng dịp lễ hội Halloween với không khí náo nhiệt nhưng nam diễn viên không thể ngờ, anh suýt chút nữa đã gặp phải thảm kịch chẳng thể quên. Được biết, vào khoảng 21h, sau khi đi dạo một vòng để thưởng thức không khí lễ hội, anh cùng bạn bè đã quyết định nghỉ ngơi tại một quán nước ở đầu đường Itaewon.

Khung cảnh hỗn loạn tại hẻm Itaewon trong thời khắc xảy ra sự việc. (Ảnh: Yonhap News)

Khung cảnh hỗn loạn với những tiếng cầu cứu khiến nhiều người ám ảnh. (Ảnh: Yonhap News)


Ngay sau đó, khung cảnh tấp nập nhường chỗ cho sự chen lấn. Anh kể lại với Tiền Phong: “Dòng người trước mặt tôi trở nên ngày càng đông đúc hơn. Họ bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau. Dòng người ùa vào từ cả 2 đầu đường Itaewon, cứ thế chen chúc nhau và chật cứng lại. Có người nói lớn là có idol xuất hiện nên lao tới xem, có những người lại nói là có một đám cháy ở một quán bar gần đó. Tới giờ, tôi vẫn không thực sự rõ nguyên nhân là gì, nhưng tôi biết chắc chắn 1 điều: Ngay lúc đó, chính là sự hỗn loạn”.

Lực lượng cứu trợ sơ cứu những nạn nhân tại hiện trưởng. (Ảnh: Yonhap News)


Trước hàng loạt tiếng la hét cùng dòng người chen nhau, cảm thấy sự không lành, anh đã ngay lập tức bảo cả nhóm chạy ra khỏi Itaewon ngay. Chứng kiến sự hỗn loạn của đường phố, tiếng kêu cứu hòa lẫn với tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương, anh cho biết cảm thấy vô cùng ám ảnh. Nam diễn viên nhấn mạnh: “Thoát khỏi cái c*** trong tích tắc, tới ngày hôm nay, tôi vẫn luôn cảm cảm nhận rõ sự kinh hoàng, và nỗi thương tiếc cho những người xấu số”.

Khung cảnh hỗn loạn tại hẻm Itaewon. (Ảnh: Yonhap News)

Sự việc đã khiến dư luận xôn xao và đổ dồn sự chú ý những ngày qua. (Ảnh: Yonhap News)


Ngoài ra, anh cũng chia sẻ lý do chọn quán nước ngay đầu ngõ Itaewon thay vì đi sâu vào bên trong. Được biết, đây là một trong những thói quen từ lâu của bản thân nam diễn viên. Anh bộc bạch: “Tôi có thói quen là mỗi khi đi vào nơi đông người, đặc biệt là như này, tôi sẽ không bao giờ đi vào sâu ở giữa lòng đường. Thay vào đó, tôi chọn những khu vực ở rìa, có lối thoát. Bản năng thôi thúc tôi luôn nhìn vào những khả năng xấu nhất để bảo vệ bản thân cũng như bạn bè. Do đó, tôi quyết định rủ mọi người rẽ vào quán nước ở ngay đầu đường Itaewon”.

Truyền thông đưa tin về sự việc những ngày qua. (Ảnh: YTN)

Quang cảnh của hiện trường sau sự việc giẫm đạp. (Ảnh: Korea Times)

Hiện tại, những chia sẻ của diễn viên Hiếu Nguyễn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong đó, đây là sự kiện tăm tối nhất của Hàn Quốc trong những ngày qua. Theo thông tin của tờ Korea Times, Tổng thống đã cử hành quốc tang để tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Cùng với đó, mặc dù sự việc đã xảy ra nhưng dư âm của nó vẫn còn kéo dài và là nỗi đau khó nguôi ngoai trong lòng không ít người.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Vừa qua, Itaewon là tâm điểm nhận được sự chú ý của dư luận. Mặc dù từng được biết đến như biểu tượng trong bộ phim "Tầng lớp Itaewon" nhưng thảm kịch giẫm đạp lên nhau cách đây ít ngày đã khiến địa điểm này bị gọi là "con hẻm tử thần". Hiện tại, dù sự việc đã kết thúc nhưng không khí tang thương liên quan đến sự việc này vẫn bao trùm. Thêm vào đó, diễn viên Hiếu Nguyễn cũng khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ việc từng có mặt tại địa điểm này nhưng đã thoát nạn trong gang tấc nhờ thói quen lâu năm.


Xem thêm bài viết cùng chủ đề Tại đây!

Chia sẻ Facebook