Hiền Hồ mở Facebook, đăng tâm thư dài

Chia sẻ Facebook
20/04/2022 02:51:12


Chiều ngày 19/4, MXH rầm rộ trước chia sẻ đầu tiên của Hiền Hồ sau liên hoàn scandal. Nữ ca sĩ nhận lỗi về phần mình và giải thích về lý do im lặng trong suốt 1 thời gian dài .

Hiền Hồ chính thức lên tiếng, công khai xin lỗi vì bê bối đời tư


Vài tiếng sau chia sẻ đầu tiên trên truyền thông, mới đây Hiền Hồ tiếp tục đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân. Giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại cho biết vì chưa thể nói hết tâm tình của mình trong bài phỏng vấn riêng nên muốn chia sẻ thêm. Hiền Hồ khẳng định vì khủng hoảng quá lớn nên cô quyết định đóng các trang MXH để sống khép kín, dành sự tôn trọng cho mọi người. Đến hiện tại, cô cảm thấy có lỗi vì tất cả những gì mình đã làm cũng như mong nhận được sự thông cảm từ khán giả. Trước đó, khi scandal xảy ra, Hiền Hồ đã khoá tất cả các trang MXH.

Hiền Hồ mở khoá Facebook và tiếp tục lên tiếng


Dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng netizen vẫn tranh cãi không ngừng xoay quanh động thái của Hiền Hồ. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải nghiêm khắc hơn với Hiền Hồ để không còn những trường hợp tương tự xảy ra. Đặc biệt, khán giả còn phát hiện dưới bài đăng của Hiền Hồ có rất nhiều nick ảo seeding những bình luận với nội dung tương tự nhau. Lời xin lỗi tưởng như chân thành của nữ ca sĩ khiến dư luận phẫn nộ bởi những lý do sau:

1. Xen vào gia đình người khác, nhưng lại xin lỗi… khán giả


Câu hỏi đầu tiên và duy nhất của cư dân mạng khi đọc lời xin lỗi của Hiền Hồ đó là: Ủa rồi đã xin lỗi gia đình người ta chưa?


Chuyện xen vào gia đình người khác, trở thành tiểu tam trong suốt một thời gian dài là chuyện không chỉ của hai người. Đó là câu chuyện của một người vợ bị phản bội và những đứa con phải khổ sở vì lỗi lầm của người lớn, đó là những “nạn nhân” duy nhất phải chịu những ảnh hưởng trực tiếp từ việc này. Vậy mà trong suốt những lời xin lỗi của mình, không có lấy nửa lời Hiền nhắc về những người mà cô đã trực tiếp làm sai. Hiền không nghĩ đó là người đầu tiên mình phải xin lỗi? Hay đối với cô, việc mình gây ra với gia đình họ không được gọi là lỗi lầm? Và phải chăng, đối với Hiền, việc xin lỗi khán giả để mọi người mau mau cho qua  thì quan trọng hơn việc thể hiện sự tôn trọng tối thiểu tới những người THẬT SỰ liên quan?

2. Không thẳng thắn nhận lỗi


Xin lỗi nhưng không nhận lỗi thì được gọi là gì? Là xin lỗi không có tâm!


Một trong những yếu tố để người ta chấp nhận lời xin lỗi của một kẻ làm sai, chính là thái độ của họ khi nhận lỗi. Một người đã thực sự biết lỗi lầm của mình ở đâu và chân thành muốn được tha thứ, sẽ chẳng ngại ngần mà thừa nhận những sai sót của bản thân. Nhưng trong status của Hiền, chúng ta có thấy nửa câu thừa nhận những sai lầm của mình không? Không.


Sau tất cả những hình ảnh của Hiền Hồ với chồng người khác, rõ ràng là sai rành rành nhưng Hiền không có lấy một câu thẳng thắn nhận mình đã sai. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là những lời vòng vo, chung chung, nước đôi như một cách để tránh việc thừa nhận những gì mình đã làm. Hình ảnh Hiền tay trong tay với đại gia U50 là thật, hình ảnh Hiền ôm ấp, “nương tựa” đại gia cũng là thật, chúng rành rành và vẫn còn tồn tại trên mạng như một minh chứng về một mối quan hệ sai trái điển hình. Vậy thì hôm nay ngồi viết status đó, Hiền có thấy thỏa đáng không khi chỉ nói rằng mình “thất vọng vì những chuyện đã xảy ra”? Chẳng lẽ sau những hình ảnh shock đến thế, Hiền nghĩ rằng chỉ cần một lời xin lỗi chung chung và phớt lờ hết những gì mình đã gây ra, bởi với cô thế là đủ? Khán giả đâu phải trẻ con, cũng đâu phải những kẻ ngây ngô, khù khờ để  không hiểu câu chuyện thế nào, họ sẽ không chấp nhận một lời xin lỗi qua quýt đến thế. Đã có gan gây ra việc tày trời, chẳng lẽ đến lúc bị phanh phui, mình không có gan nói ra 1 câu thừa nhận?

3. “Lại” đóng vai nạn nhân


Dễ nhất trên đời này là đóng vai nạn nhân. Cho người khác thấy mình đáng thương, cho người khác thấy mình đã đủ khổ sở sau những sự tấn công rồi - họ sẽ xót xa và nghĩ rằng mình đã thực sự biết lỗi.


Nhưng trên đời này, người ta không chỉ khó tha thứ cho người không biết nhận lỗi, mà còn ghét cả đám hay đóng vai nạn nhân. Đứng ở bên trong, Hiền có thể không thấy mình sai mà còn thấy mình khổ sở vì phải chịu sự vùi dập của cư dân mạng. Nhưng đứng bên ngoài, khán giả sẽ nói cho Hiền biết: “Chuyện gì cũng có giá của nó!” Có gan chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác và sung sướng hưởng thụ, thì sự phẫn nộ cô phải hứng chịu cũng là điều phải chấp nhận thôi. Mắc gì kể?

4. Khán giả sẽ bao dung và trắc ẩn, nhưng không phải với người thiếu chân thành


Từ trước đến nay, đạo đức vốn là một thước đo vô hình để đánh giá con người. Qua những hành động, qua lời nói, qua cách ứng xử với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống.


Trong tâm thư, Hiền viết: Vì chủ quan và có phần chưa chín chắn trong cách suy nghĩ và ứng xử. Vậy chẳng lẽ, nếu không chủ quan, Hiền vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ sai trái và nghĩ rằng mình… không làm gì sai hết? Trở thành người thứ 3 chen chân vào gia đình người khác là một hành động trái đạo đức, một thứ tội lỗi đi ngược lại với những chuẩn mực xã hội, đâu phải chỉ nói rằng tôi “chủ quan và chưa chín chắn trong cách nghĩ” là đủ để khiến người ta phải cảm thông.


Có thể hôm nay Hiền đăng đàn nói xin lỗi và thấy thế là đủ. Có thể cô lấy những lời động viên lác đác trong hàng trăm nghìn comment để coi đó là một lời xin lỗi thành công. Nhưng từ tận đáy lòng của hàng triệu khán giả khác dõi theo câu chuyện này, họ hiểu rằng lời xin lỗi này không đủ và không đáng để họ chấp nhận. Khán giả có bao dung, có trắc ẩn, nhưng sự bao dung và trắc ẩn ấy chỉ dành cho người thực sự chân thành và có đạo đức mà thôi!


Để thay cho cái kết, tôi xin được sửa lại một chút câu nói nổi tiếng của ông bà ta: “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Quan trọng chạy lại như thế nào!”

Trước đó, Hiền Hồ đã khoá các trang MXH

Hiện tại đang có rất nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh chia sẻ của Hiền Hồ


Ảnh: Facebook nhân vật

Chia sẻ Facebook