Hiền Hồ livestream: "Sai thì rành rành ra rồi em đâu có chối"

Chia sẻ Facebook
05/02/2024 04:07:03

Bị mỉa mai qua bình luận khi đang livestream, Hiền Hồ đã có phản ứng "không chấp nhận".


Ngày 2/02/2024, Phụ nữ mới có bài đăng: Hiền Hồ tuyên bố thẳng tay "block" những người vào nhắc chuyện scandal cũ: "Sai thì rành rành ra rồi em đâu có chối". Nội dung chính như sau:

Thời gian qua, Hiền Hồ nỗ lực trở lại nghệ thuật sau scandal đời tư nhưng không thành công. Nữ ca sĩ chuyển hướng qua livestream thường xuyên trên mạng xã hội để chơi game, giao lưu với khán giả.

Tuy nhiên, mỗi buổi livestream của cô đều xuất hiện nhiều bình luận mỉa mai, nhắc lại quá khứ không tốt đẹp. Sau nhiều lần phản ứng bằng lời nói, lần này Hiền Hồ quyết định sẽ thẳng tay block (chặn) các tài khoản bình luận bắt bẻ, mỉa mai mình.

Trên livestream gần đây, nữ ca sĩ nói: "Sai thì rành rành ra rồi em đâu có chối. Cứ vào bắt bẻ này kia em nữa, thôi... Em block đó. Mấy cái chị này không ưa em rồi, không vui vẻ thì chị đừng có xem live em, coi chừng bực bội ngủ không được đó".

Hiền Hồ cũng khẳng định, dù có nhiều người quay lưng vì thất vọng về mình nhưng sẽ có những khán giả yêu mến cô hơn kể từ thời điểm hiện tại. "Tôi có một suy nghĩ vậy, tôi biết từ giờ trở đi tôi sẽ mất đi những người mà họ thất vọng về thần tượng cũ, nhưng sẽ có một số người sẽ thích con người kể từ bây giờ của tôi. Nên tôi rất cần mọi người, đọc bình luận mọi người thấy vui", Hiền Hồ chia sẻ.

Trong 2 năm qua, Hiền Hồ phải điều trị sức khỏe tinh thần kể từ khi xảy ra scandal: "Tôi phải uống thuốc mới ngủ được. Uống thuốc không tốt được một thời gian rồi ấy, khoảng 2 năm nay. Tôi ổn với việc uống thuốc và cố gắng sống tích cực chứ không sống trong buồn phiền.

Tôi đi điều trị trầm cảm ở bệnh viện bên quận 3. Bác sĩ tâm lý theo sát tôi kỹ vì sự việc khi đó rất lớn. Ban đầu tôi có những cái nhìn sai lệch về thuốc trầm cảm, nhưng khi tìm hiểu tôi thấy nó cần thiết. Tôi không thể bỏ cơ hội để bản thân mình tốt hơn".

Hiền Hồ điều trị bệnh suốt hai năm qua, kể từ thời điểm xảy ra scandal.

Trước đó,  ngày 01/02/2024, Tienf Phong có bài đăng: "Hiền Hồ trầm cảm, phải uống thuốc ngủ mỗi đêm"

Trên livestream, ca sĩ Hiền Hồ tiết lộ về căn bệnh trầm cảm. Cô phải điều trị vấn đề sức khỏe sau khi scandal xảy ra, uống thuốc ngủ mỗi buổi tối suốt hai năm qua.

"Tôi phải uống thuốc mới ngủ được. Uống thuốc không tốt được một thời gian rồi ấy, khoảng 2 năm nay. Tôi ổn với việc uống thuốc và cố gắng sống tích cực chứ không sống trong buồn phiền.

Tôi đi điều trị trầm cảm ở bệnh viện bên quận 3. Bác sĩ tâm lý theo sát tôi kỹ vì sự việc khi đó rất lớn. Ban đầu tôi có những cái nhìn sai lệch về thuốc trầm cảm, nhưng khi tìm hiểu tôi thấy nó cần thiết. Tôi không thể bỏ cơ hội để bản thân mình tốt hơn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Giọng ca Khóc Ở Trong Club tích cực trở lại đường đua âm nhạc bằng nhiều sản phẩm mới nhưng không nhận được sự chú ý lớn của công chúng. Ca sĩ chật vật đi tìm lại sự ủng hộ của khán giả sau thời gian dài ở ẩn, trở lại.

Trước đó, Hiền Hồ nói cô trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng, hối hận, khổ đau, vui mừng và kể cả những sợ hãi và cuối cùng là giải thoát.

“Những hành động, suy nghĩ sai lầm và lệch lạc và cuối cùng dẫn chính bản thân tôi bước vào con đường sai lầm. Những sự nuông chiều, chăm sóc đã khiến tôi tưởng đó là tình yêu và sự may mắn của mình. Cho tới ngày ông trời đã giáng cho cái tát để tôi biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào.

Sự ham mê vật chất, sự ảo tưởng. Sự ngu ngốc của bản thân mà đã phải trả giá. Đáng lắm! Tôi xứng đáng để nhận cú tát thật đau như thế!”, nữ ca sĩ trải lòng.

Sau scandal đời tư chấn động, nữ ca sĩ bị hủy show, cư dân mạng tẩy chay, cô mất nhiều tháng ở ẩn để làm lắng làn sóng dư luận. Thời điểm livestream trở lại, Hiền Hồ có gần 11.000 người theo dõi trực tiếp. Người xem liên tục để lại bình luận nhạy cảm như con số 13, G63 công kích giọng ca Có Như Không Có. Ca sĩ buộc phải dừng trò chuyện trực tiếp nửa chừng vì nhận quá nhiều bình luận tiêu cực.

“Show đã hủy, chửi cũng đã chửi rồi, tẩy chay không thiếu. Sống trong hoang mang, dằn vặt lo sợ. Hình tượng cũng sụp đổ, suy sụp hay hối hận tôi cũng làm rồi. Giờ tôi chỉ biết bước tiếp sửa sai”.

Chia sẻ Facebook