Hành trình vượt khó của thầy giáo mồ côi: Tự mua được nhà ở tuổi 26

Chia sẻ Facebook
20/10/2022 00:47:34

Không chỉ vươn lên thoát nghèo, Trương Chấn Sang (26 tuổi, tỉnh Bình Dương) còn dành số tiền mà mình kiếm được để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác trong cuộc sống.

Trong cuộc sống không phải ai cũng sinh ra trong đủ đầy, hạnh phúc. Có những đứa trẻ ngay từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ, phải làm đủ nghề để mưu sinh. Nhưng đó cũng là động lực giúp họ ngày càng mạnh mẽ và vươn lên trong cuộc sống. Câu chuyện về cậu bé mồ côi từng phải đến chùa xin cơm nay trở thành thầy giáo Tiếng Anh được đăng tải trên Vietnamnet khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Liên tiếp phải chịu nỗi đau mất người thân, gia đình tan vỡ

Để có được thành công như hiện tại ít ai biết rằng thầy giáo Trương Chấn Sang đã phải trải qua tuổi thơ đầy bi kịch. Khi Sang mới 3 tuổi, biến cố bắt đầu ập tới, gia đình vỡ nợ, bố mẹ ly hôn. Lúc đó, Sang theo mẹ và 2 anh chị sống trong căn nhà lụp xụp, thiếu vắng tình thương của cha.

Từ cậu bé phải xin cơm trong chùa đến nay anh chàng đã mua được nhà. (Ảnh: Thanh niên)

Ít lâu sau, cả gia đình lại phát hiện anh trai của Sang mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm kiệt quệ. Người mẹ gồng gánh làm lụng, bán tất cả mọi thứ trong nhà để chạy chữa cho con. Tuy nhiên, năm Sang lên lớp 1 thì anh trai cậu cũng ra đi sau nhiều năm chống chọi với bạo bệnh. Thời điểm ấy người mẹ gần như đã sức cùng lực kiệt, chị gái trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình.

Tuy nhiên, đến khi Sang lên lớp 9, cậu lại phải liên tiếp chịu 2 nỗi đau mất người thân. Chính bản thân Sang cũng gặp phải va chạm giao thông dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Thậm chí tới tận bây giờ cậu mới chỉ hồi phục được 70% trí nhớ.

Lên lớp 9 Sang liên tiếp phải chịu các biến cố mất người thân. (Ảnh: Vietnamnet)


Nhớ lại khoảng thời gian gặp biến cố lớn nhất cuộc đời, Sang không giấu nổi sự xúc động. Chia sẻ với Vietnamnet, anh chàng cho hay: “Đó là năm tôi chịu nhiều biến cố khủng khiếp. Nỗi đau đầu tiên là ba tôi ra đi. Sau đó, tôi lại gặp va chạm giao thông, nằm hôn mê 1 tháng trời. Tỉnh dậy, tôi mất trí nhớ tạm thời 3 tháng.


Suốt thời gian ấy, chị gái là người luôn túc trực chăm sóc, động viên tôi. Xuất viện, tôi không nhớ gì, cả tên mẹ, tên chị cũng không nhớ. Chị lại là người bên cạnh động viên, giúp đỡ tôi tập nhớ lại. Thế mà khi tôi chưa bình phục được bao lâu, chị lại lâm bệnh nặng rồi qua đời.”

Những biến cố ấy khiến chàng trai tưởng chừng như gục ngã. (Ảnh: Thanh niên)


Hai mẹ con phải nương nhờ nhà chùa sống qua ngày

Sau khi người chị không còn, hai mẹ con Sang mất đi trụ cột kinh tế. Thời điểm đó, cậu mới học lớp 9 nên xin đi làm cũng không ai nhận. Căn nhà của hai mẹ con vô cùng xác xơ, chẳng còn gì đáng giá.

Để không dở dang việc học, hai mẹ con Sang chỉ còn cách nương nhờ nhà chùa. Hằng ngày, hai mẹ con vào chùa làm công quả với hy vọng có được bữa cơm miễn phí. Những người trong chùa thấy cậu bé mồ côi cha ngoan ngoãn học giỏi nên cũng thương tình giúp đỡ thêm quần áo và sách vở giúp Sang đến trường. Cũng nhờ vậy mà cậu vượt qua 3 năm học phổ thông.

Để có được cuộc sống như hiện tại anh đã phải nỗ lực rất nhiều. (Ảnh: Thanh niên)


"Những năm tháng đó, tôi cảm nhận được nỗi đau của người nghèo khó. Tôi và mẹ bị nhiều người khinh thường, cười chê. Giữa những khó khăn ấy, tôi nghĩ rằng mình phải vươn lên, phải nỗ lực để thoát nghèo. Và con đường duy nhất để thoát nghèo là học tập” , Sang chia sẻ với Vietnamnet.

Trở thành thầy giáo dạy Tiếng Anh, mua được nhà, đi làm từ thiện


Biết được hoàn cảnh của gia đình khó khăn nên ngay từ nhỏ Sang đã nỗ lực học tập. Thành tích của cậu luôn thuộc top nổi trội nhất trong lớp, kể cả sau khoảng thời gian bị va chạm giao thông phải nghỉ học, Sang vẫn giữ nguyên phong độ của mình. Thấy bản thân có năng khiếu học Tiếng Anh, cậu tập trung nhiều hơn vào môn học này. Thậm chí thời điểm đó nam sinh đã đặt mục tiêu "mình sẽ kiếm được nhiều tiền từ điều mình giỏi nhất".

Cậu bé mồ côi năm nào nay đã trở thành thầy giáo dạy Tiếng Anh có tiếng. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngay từ thời THPT, Sang đã đạt nhiều giải thưởng Tiếng Anh ấn tượng như: Giải khuyến khích cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, giải khuyến khích cuộc thi Cán bộ Đoàn hùng biện tiếng Anh toàn tỉnh Bình Dương. Nam sinh cũng thi đỗ vào trường Đại học công lập chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Năm đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, cậu học trò nghèo đã đi làm gia sư dạy Tiếng Anh. Vừa dạy thêm vừa học đại học, nam sinh cũng dành tiền để đăng ký, thi lấy chứng chỉ TESOL (chứng chỉ quốc tế về giảng dạy tiếng Anh) vào năm 2017. Đến thời điểm hiện tại, cậu đã trở thành một giáo viên Tiếng Anh có tiếng. Lớp học của thầy Sang luôn thu hút được nhiều học sinh bởi lối dạy lôi cuốn, dễ hiểu.

Sau nhiều nỗ lực anh chàng đã có được ngôi nhà mơ ước. (Ảnh: Vietnamnet)

Sau nhiều năm bươn chải, cuối cùng thầy Sang đã chính thức sở hữu căn nhà của riêng mình vào năm 2022. Đó là một căn hộ chung cư có trị giá 2,4 tỷ đồng. Sau khi có được cuộc sống ổn định, nam sinh đã trích số tiền mà mình kiếm được để đi làm từ thiện. Đều đặn mỗi năm, anh chàng thực hiện 4 chuyến từ thiện vào 4 mùa trong năm.

Mùa Xuân, anh chàng tổ chức trao quà cho thanh niên, công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết. Đến mùa Hè, Sang lại tổ chức phát quà cho cho trẻ nghèo, khó khăn. Mùa Thu, thầy giáo dạy Tiếng Anh tổ chức chương trình chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em nghèo.

Thầy giáo trẻ tích cực làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Vietnamnet)

Trong dịp mùa Đông sắp tới, anh chàng dự định tổ chức chương trình thiện nguyện mùa Đông cho em với hơn 500 áo ấm và quà cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Sơn La. Không chỉ vậy, cậu bạn còn mở Câu lạc bộ tiếng Anh vì cộng đồng để dạy miễn phí cho những học sinh nghèo, khó khăn ở Bình Dương.


“Trước đây, tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ xã hội. Bây giờ, khi có thể tự lo cho mình, tôi muốn giúp lại người khó khăn hơn. Trong những năm khó khăn, tôi luôn nuôi dưỡng ước mơ phải trở thành người thành công, tử tế để giúp những mảnh đời bất hạnh. Thế nên, khi thực hiện các chương trình thiện nguyện, tôi không vận động và nhận sự hỗ trợ từ cá nhân, tổ chức nào như một cách tri ân, đền đáp những gì mình đã được nhận trong thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời” , nam thanh niên chia sẻ với Vietnamnet.

Thầy Sang trong một lần trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học. (Ảnh: Thanh niên)

Cậu bé mồ côi bán vé số, ngủ ngoài chợ mua nhà Sài Gòn năm 30 tuổi

Cũng có hoàn cảnh tương tự như Trương Chấn Sang, Phạm Hà Phú, 33 tuổi, TP.HCM cũng khiến nhiều người khâm phục bởi nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Sinh ra không có cha bên cạnh, mẹ cũng ra đi năm Phú 16 tuổi, cả tuổi thơ anh phải chịu cảnh lang thang bán vé số, ngủ lang sạp chợ. Dù vậy nhưng chàng trai vẫn quyết tâm vừa học vừa đi làm kiếm tiền. Vậy là từ những năm phổ thông, Phú đã tự bươn chải lo cho mình. Sau khi tốt nghiệp, anh thi đỗ vào hệ Cao đẳng của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và tốt nghiệp với tấm bằng loại khá.

Anh Phú từng phải làm đủ nghề để mưu sinh khi không có người thân bên cạnh. (Ảnh: Dân trí)

Lúc này, Phú đã phải làm đủ nghề để mưu sinh ở Sài Gòn hoa lệ từ gia sư đến phụ quán cơm, bưng bê quán cà phê, phục vụ tiệc cưới, phát tờ rơi. Sau một thời gian ra trường và đi làm, anh tiếp tục thi vào đại học Tài Chính - Marketing. Lúc này, chàng trai bắt đầu tập tành kinh doanh online, mở shop hoa tươi, trang trí tiệc cưới. Sau khi có lãi, Phú cũng đầu tư thêm vào bất động sản.

Năm 2019 anh đã mua được cho mình ngôi nhà đầu tiên ở TP. Thủ Đức, trị giá 2 tỷ đồng. Đầu năm 2022, chàng trai lại tiếp tục mua được căn nhà thứ 2 ở quận Bình Thạnh, trị giá hơn 6 tỷ đồng. Sau khi thành công, anh cũng không quên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn giống mình ngày xưa. Anh chàng cũng mong muốn bản thân có thể kiếm được nhiều tiền để thực hiện ước mơ xây một căn nhà cho các em bé bị bỏ rơi, các cụ già vô gia cư đến ở.

Anh chàng cực kỳ thành công trong lĩnh vực trang trí tiệc cưới. (Ảnh: Dân trí)


Vậy mới thấy, mọi sự cố gắng nỗ lực nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn nghĩ sao về hành trình vượt khó vươn lên của hai chàng trai này? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Từ những đứa trẻ mồ côi đến cơm cũng không đủ no, nhưng anh Trương Chấn Sang và anh Phạm Hà Phú đều chứng minh được nghị lực phi thường của mình. Vậy mới thấy, trong bất cứ hoàn cảnh này, chúng ta đều không được từ bỏ. Học vấn chính là con đường ngắn nhất giúp bạn có được thành công. Ngoài ra, họ cũng lan tỏa những việc làm ý nghĩa, khi đã có điều kiện không được quên ơn những người đã từng giúp đỡ mình. Đồng thời giúp đỡ lại các hoàn cảnh khó khăn như mình trước đây.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook