Hành trình trở thành CEO của cô gái nhà nghèo từng 2 lần trượt đại học

Chia sẻ Facebook
21/10/2022 13:29:42

Người đã thực sự truyền cảm hứng đến hàng ngàn bạn trẻ Việt Nam trong thời gian qua, với tấm gương vượt lên số phận chính là chị Diệu Thu – CEO GEIN Academy.

Có lẽ chúng ta đã gặp rất nhiều những tấm gương nghị lực khao khát vươn lên thay đổi số phận, cuộc đời của mình nhiều năm gần đây.

Được tiếp cận với chị, chúng tôi mới thấy được rằng: dù đã là một chủ doanh nghiệp triệu đô, một diễn giả truyền cảm hứng đến rất nhiều người nhưng ở chị vẫn toát lên vẻ gần gũi, thân thuộc và “rất đời”.

Nghèo khó và “trượt đại học” cũng chỉ là một thử thách

Trò chuyện với chị, chúng tôi biết được rằng chị sinh ra trong một gia đình rất nghèo tại huyện Xuân Trường, Nam Định – nơi mà bố mẹ chỉ đi làm ve chai kiếm sống qua ngày. Mặc dù là một học sinh có thành tích học tập tốt, nhưng có đến 2 lần thi trượt đại học, khiến cho cả gia đình đều thất vọng về mình. Cuối cùng, chị lựa chọn học tại một trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (hệ Cao Đẳng). Dù hành trình đến ngưỡng cửa đại học gian nan là vậy, nhưng chị vẫn luôn khao khát một sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trong khi các bạn sinh viên đang còn mải mê tham gia các hoạt động vui chơi thì chị lựa chọn đi làm rất nhiều công việc hay tự mình mày mò kinh doanh nhỏ.

Trong khi ra trường, các bạn sinh viên đều mong muốn được làm việc tại các tập đoàn lớn, công ty nước ngoài với mức lương khủng thì cô sinh viên nghèo Diệu Thu lại khát khao cống hiến cho nước nhà, với doanh nghiệp startup nhỏ.


Chị Thu có chia sẻ: “Tháng lương đầu tiên ngay khi Thu vừa ra trường chỉ vỏn vẻ có 900.000 đồng, lúc bấy giờ thực sự là quá ít ỏi. Nhìn bạn bè, Thu cứ đau đáu một câu hỏi: “Bao giờ mình mới có 1000$ đầu tiên?”


Muốn “đổi đời” nhất định phải chọn kinh doanh


Từ câu hỏi đó, chị đã tìm ra được câu trả lời: “Chỉ có kinh doanh xuất sắc, mới giúp mình tăng thu nhập một cách không giới hạn”. Vì vậy mà chị đã quyết tâm dấn thân vào con đường thương trường, kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục.


Chị Thu có chia sẻ thêm rằng: “Nhà mình ngày sinh viên vẫn rất nghèo, Thu đã từng phụ mẹ đi dọn rác cho trường học, làm osin cho nhà người ta hay lượm ve chai. Nhưng tất cả những công việc đó đều bị nhiều người khinh thường và để nghĩ đến giàu có thay đổi cuộc đời thì quả là không tưởng.


Sau một biến cố của gia đình, Thu đã quyết tâm bản thân mình không chỉ trở thành người có ích cho xã hội mà còn phải giúp đỡ được người thân của mình. Để làm được điều này, ta phải vun bồi trí tuệ, năng lực kiếm tiền của chính mình. Nhờ vậy mà suốt 10 năm qua, Thu đã làm việc không ngừng nghỉ, tự tạo ra những cơ hội cho bản thân để thăng tiến, phát triển”.


Hãy tự tạo động lực cho bản thân


Thu hiểu được rằng, giới trẻ ngày nay bên cạnh rất nhiều bạn tiên tiến năng nổ thì phần lớn đều có một sức “ì” rất nặng. Các bạn cứ nghĩ rằng thời gian còn nhiều nhưng không hiểu là: “Tốc độ thành công của chúng ta phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ”.

Thay vì cứ sống cuộc đời 1 năm 75 lần thì sao không thử 1 lần sống hết mình cho thời điểm hiện tại. Hãy giữ lửa cho bản thân, nếu có gục ngã thì hãy nhớ đến lí do mà mình phải phấn đấu, khi đó bạn sẽ có động lực để bước tiếp.

Chị Thu cùng diễn giả Quốc tế trong chương trình đào tạo tại Singapore


Chị Thu không chỉ là một doanh nhân mà chị còn là một diễn giả, tác giả của cuốn sách: “Hành trình khắc tên mình lên đá”. Cuốn sách này giống như một cuốn tổng hợp những bài học về cuộc đời của chị, thông qua đó chúng ta có thêm được nguồn cảm hứng để bắt đầu hành trình vươn tới thành công mạnh mẽ hơn, đặc biệt là với các bạn trẻ.

Chị Thu cùng cuốn sách “Hành trình khắc tên mình lên đá” trong chuyên mục “Bây giờ và ở đây” trên sóng VTV2

Có thể chúng ta không được lựa chọn xuất thân mà mình sinh ra, nhưng ta được chọn lựa cách sống và kết quả mà mình đạt được trong quá trình trưởng thành. Hy vọng câu chuyện của chị Diệu Thu sẽ giúp các bạn có thêm nhiều động lực trong cuộc sống hơn.

Chia sẻ Facebook