Hành trình công lý - Tập 4: Hoàng lộ quá khứ dơ dáy, quỳ gối xin Phương đừng ly hôn

Chia sẻ Facebook
18/10/2022 16:42:31

Sau những gì kinh khủng đã phải trải qua, Phươnh tính đến chuyện ly hôn mặc cho Hoàng ra sức thanh minh.


Buồn vì chuyện của chồng, Phương ( Hồng Diễm ) dẫn bé Thư tới chơi nhà Nguyệt (Thu Quỳnh). Phương tâm sự với Nguyệt cô không muốn hai con biết chuyện của bố nhưng nếu phải ly dị, Phương cũng cần tìm một lý do chính đáng nói với bọn trẻ. Phương nhớ lại quãng đường song hành cùng Hoàng ( Việt Anh ) xây dựng tổ ấm, biết bao khó khăn đã cùng nhau vượt qua. Phương thậm chí còn hy sinh sự nghiệp để ở nhà chăm lo cho các con, ấy vậy mà vẫn bị Hoàng phản bội.

Đến lúc này Phương mới nhận ra mình đã sai lầm khi năm xưa không nghe lời Nguyệt. Phương tự nhủ đúng là phụ nữ cần phải có sự nghiệp riêng, độc lập về tài chính. Một người phụ nữ cứ đầu tắt mặt tối vì gia đình sẽ không đủ sức hấp dẫn giữ chân chồng, đến khi hôn nhân đổ vỡ lại quay về con số 0. Nguyệt thấy bạn than van cũng khuyên Phương không nên tự trách mình bởi chẳng ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình. Biết Phương đang tìm nhà để dọn ra ngoài ở, Nguyệt hỏi Phương liệu có quá vội vàng?

Nguyệt phân tích với Phương chuyện của Hoàng nhiều khả năng là bị hại. Hùng (Hà Việt Dũng) cũng nhận thấy Hoàng không phải là người chủ động. Nhưng tất cả lời giải thích lúc này với Phương là vô nghĩa. Điều Phương cần làm bây giờ là bảo vệ những thứ thuộc về mình - hai con Khang (Vũ Thái) và Thư (Tân An).

Việt (Tiến Lộc) hẹn gặp Hoàng hỏi thăm tình hình. Việt biết mối quan hệ trước đây của Hoàng và Hà (Huyền Trang), anh cứ nghĩ cả hai vẫn qua lại với nhau thường xuyên. Hoàng thở dài nói việc bây giờ là phải tìm ra chỗ ở của Hà. Việt cũng nghĩ nhiều khả năng Hoàng nghi ngờ Việt là đứng sau chuyện này bởi nếu Hoàng có biến thì người hưởng lợi chính là Việt. Việt khẳng định với Hoàng anh không liên quan gì đến chuyện này dù có thể Hoàng không tin điều này. Hoàng cảm ơn sự thẳng thắn của Việt và cũng đang rất muốn truy xem ai là người đứng sau.

Hoàng nhận được điện thoại của thư ký báo đã tìm ra tung tích Hà nên vội vàng tới chỗ cô ả. Hà sau khi tung clip nóng lên mạng thì trốn biệt tăm. Sau nhiều ngày truy lùng, thư ký của Hoàng mới tìm ra nơi ẩn náu của cô ả. Hà sững người khi thấy Hoàng tìm tới khu nhà cô đang ở. Lúc này, Hà mới thừa nhận với Hoàng cô bị ép làm như vậy nhưng là ai đứng sau thì Hà không tiết lộ. Hoàng điên tiết quát mắng Hà hỏi lý do vì sao phải làm vậy. Hà lại thản nhiên đáp cô muốn trả đũa Hoàng khi 5 năm trước đã ruồng bỏ cô sau lần tình một đêm. Hà còn đắc ý khi cho rằng Phương chắc chắn được mở mang tầm mắt khi xem đoạn clip đó. Nghe vậy, Hoàng không giữ được bình tĩnh và lao vào bóp cổ Hà.

Cùng lúc đó, ở trường, Khang bị bạn chế giễu vì chuyện bố có clip nóng với gái trẻ. Khang sốc nặng khi tận mắt xem clip. Đám bạn của Khang còn trêu chọc, muốn Khang gửi bản full cho xem. Khang không muốn tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Về nhà, Khang hỏi bà nội chuyện này nhưng bà Giang (NSND Như Quỳnh) ngập ngừng. Khang bỏ lên phòng khóa trái cửa không nghe bất cứ lời giải thích nào của bà. Khang lên mạng xem đoạn clip đang được phát tán trên mạng mà thất vọng tràn trề.

Phương nhận được điện thoại của mẹ chồng cũng vội về nhà. Hoàng cũng trở về với dáng vẻ hớt hải, áo quần xộc xệch, mặt mũi bơ phờ. Hoàng muốn lên giải thích mọi chuyện với con trai nhưng bị cả mẹ và vợ ngăn lại. Khang thẫn thờ bước xuống và tra hỏi bố. Khang đau xót khi bố luôn miệng nói yêu thương mẹ và hai anh em mà lại có thể làm ra chuyện kinh khủng ấy. Khang thương mẹ vô cùng. Khang không muốn nghe một lời giải thích nào từ bố, thậm chí còn mắng Hoàng "không xứng đáng làm bố". Khang vừa dứt lời cũng nhận ngay một cái tát từ Hoàng rồi bỏ ra ngoài.

Phương đuổi theo con trai trấn an tinh thần. Phương xin lỗi khi đã giấu Khang chuyện này. Cô phân tích mọi chuyện với con và khuyên Khang đừng trách bố. Dù thế nào, Hoàng cũng là bố của Khang. Khang cũng hỏi mẹ bố ngoại tình từ khi nào. Phương kể với con đó là nhân viên cũ của Hoàng nhưng chuyện hai người họ quan hệ với nhau từ bao giờ thì Phương không hay biết. Phương muốn Khang bình tĩnh lại và cùng cô trở về nhà.

Hoàng vẫn ra sức giải thích với vợ mình bị gài bẫy. Anh kể lại chuyện ngày xưa vì thương hoàn cảnh của Hà nên mới xin việc giúp cô ả. Hoàng nói quan hệ giữa anh và Hà chỉ có vậy nhưng Phương lại đay nghiến chuyện Hoàng đã lên giường với Hà. Phương cho rằng nếu Hoàng là người đàng hoàng thì kể cả Hà có gài bẫy thì cũng không thể tiếp cận Hoàng. Hoàng thề với vợ sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này nhưng Phương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Phương tuyên bố từ giờ cả hai sẽ ly thân, cô và hai con sẽ vẫn ở trong ngôi nhà này cho đến khi Hoàng giải quyết xong công việc ở công ty. Sau đó, dù Phương có quyết định ly hôn hay không thì Hoàng cũng phải chấp nhận.

Hoàng cầu xin vợ đừng làm như vậy, ra sức níu kéo Phương. Phương bỗng trông thấy những vết xước dài trên cánh tay chồng. Hoàng nói anh không sao nhưng Phương dự cảm chồng đã xảy ra chuyện gì đó. Hoàng bỏ ra ngoài và mong vợ hãy tin tưởng mình.

Bà Giang gặp Nguyệt nên nhờ Nguyệt khuyên bảo Phương. Nguyệt cũng nói thẳng lúc này Phương cần có thời gian bình tâm suy nghĩ mọi việc. Phương mới là người đau khổ nhất trong chuyện này. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, bà Giang cũng thấy thương con dâu.

Hoàng đi uống rượu đến say mèm, thư ký phải chở về tận nhà. Trong cơn say, Hoàng vẫn không ngừng cầu xin Phương đừng ly hôn. Hoàng luôn miệng nói mình bị hãm hại và còn quỳ gối ôm chặt vợ, van xin vợ đừng bở rơi mình lúc này. Phương mắng chồng đã gây ra chuyện thì phải tự chịu trách nhiệm. Phương không thể nào tha thứ cho Hoàng. Giờ đây, Hoàng đã sắp mất tất cả.

Ai mới là người giăng bẫy để hạ bệ Hoàng? Phương và Hoàng có ly hôn? Đón xem các tập tiếp theo của Hành trình công lý phát sóng vào 21h40 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!

Chia sẻ Facebook