Hành trình chinh phục trái tim cô gái của chú bộ đội: U50 mới yêu nhau

Chia sẻ Facebook
29/01/2023 22:55:03

Kết hôn vào thời chinh chiến, sau khi cưới lại phải thường xuyên đi xa làm ăn, chú Dũng và cô Son không có cảm giác yêu nhau mãi cho đến khi con cái đã trưởng thành.

Xuất hiện trên một chương trình truyền hình dành cho các cặp đôi hôn nhân vài chục năm, chú Trần Văn Dũng (62 tuổi) và cô Trần Thị Son (61 tuổi) đã chia sẻ chuyện tình cảm của mình. Theo đó, cặp đôi đã chính thức kết hôn được 40 năm và có với nhau 2 người con trai, đều đã lập gia đình và có con.

Chú Dũng và cô Son đã có 40 năm hôn nhân.

Chú Dũng kể lại, vào năm 1982, khi vừa tròn 20 tuổi chú đã đi 3 năm bộ đội. Thời điểm ấy, chú làm nhiệm vụ quốc tế ở Thượng Lào. Trong một kỳ nghỉ phép 30 ngày, chú về thăm quê và tình cờ gặp được cô Son - người con gái "đẹp nhất làng", được nhiều anh chàng thầm thương trộm nhớ. Lúc ấy, chú chủ động sang thăm nhà cô Son nhưng mãi đến lần thứ 3, cô mới cho gặp mặt. Lần đầu gặp nhau, cô không có cảm tình với chú.

Những hình ảnh thuở thanh xuân của cô chú.

Chú từng ấn tượng với vẻ đẹp của cô và chủ động theo đuổi nhưng nhận lại sự phũ phàng.

Cặp đôi Food Review mới nổi: Quang Linh Vlog "lật mặt" như bánh tráng, Thùy Tiên biểu cảm chân thật.

Sau đó, chú Dũng về xin bố mẹ sang nhà cô Son dạm hỏi. Lúc ấy, cô chưa nghĩ đến chuyện chồng con nhưng đành phải nghe lời phụ huynh. Vừa đám nói, chú Dũng tiếp tục đi bộ đội 9 tháng, cả hai thường xuyên viết thư cho nhau ở thời điểm đó song cô Son chỉ xem chú như bạn bè, chứ không phải chồng sắp cưới. Vừa xuất ngũ, chú đã về quê, cả hai làm đám cưới.

Cô Son nhớ rõ cảm giác hụt hẫng khi cưới chồng nhưng không phải vì tình yêu nhưng rồi đành phải chấp nhận.


Ngày về nhà chồng, cô Son cảm thấy vô cùng lạ lẫm vì xung quanh chỉ toàn người lạ. Đêm tân hôn, cô cũng chỉ ngồi cho đến khi mệt rã rời, chú Dũng mới xin đổi: "Thôi để tớ ngồi, cậu nằm nghỉ đi" . Sau vài ngày, họ mới chính thức trở thành vợ chồng nhưng chiếc giường tân hôn chưa kịp nóng thì chú Dũng đã phải đi làm ăn xa. Thời gian ấy, cô Son sinh 2 người con nhưng hầu như chú không nhìn rõ mặt con mình, bởi phải thường xuyên xuôi ngược khắp nơi làm ăn, kiếm tiền nuôi gia đình.

Hai con của cô Son và chú Dũng đều đã trưởng thành. Cô chú có 2 cô con dâu và 2 cháu nội kháu khỉnh.

Đó cũng là lý do khiến cô Son và chú Dũng cảm thấy không hề yêu nhau, thứ họ có cho nhau chỉ là tình thương giữa hai con người mang danh nghĩa vợ chồng. Mãi đến sau này, khi cả hai đều vào tuổi U50, họ mới cảm nhận được tình yêu. Bởi, lúc này con cái đều đã lớn khôn, hai vợ chồng không bận rộn kiếm tiền như xưa nên có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Khoảnh khắc cùng vợ chăm sóc cháu nội, chú nghĩ rằng nếu ngày xưa chú cũng có cơ hội cùng vợ chăm sóc các con thơ thì tình cảm của cả hai sẽ trở nên sâu đậm sớm hơn.

Sau khi đến tuổi trung niên, có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, cặp đôi mới biết thế nào là cảm giác yêu.

Chú Dũng kể, lúc ấy vì đi ngược về xuôi, chú không nhớ con mình đã lớn lên như thế nào, khi về thăm nhà các con còn không nhận ra mặt bố.

Thêm một lần đeo nhẫn cưới cho cô Son sau 40 năm, chú Dũng hy vọng có thể cùng nhau răng long đầu bạc, bù đắp lại khoảng thời gian tình cảm lạnh nhạt khi xưa.

Nên duyên do "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", chú Dũng phải mất nhiều thời gian để chinh phục được trái tim của cô Son. Thậm chí, sau khi kết hôn, họ không cảm nhận được tình yêu dành cho nhau bởi cả hai sống quá xa cách, mãi đến khi vào tuổi U50 mới biết yêu là gì. Bạn nghĩ sao về câu chuyện của chú Dũng và cô Son? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!


Ảnh: Trần Thị Son


Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!

CHẲNG CẦN CẦU KÌ, BẠN VÀ NGƯỜI ẤY VẪN CÓ THỂ HÂM NÓNG TÌNH CẢM BẰNG CÁCH CỰC KÌ ĐƠN GIẢN

Tình cảm của cả hai thật sự rất khó ấm nóng nếu thường xuyên sống xa cách nhau, không cùng nhau trải qua vui buồn trong cuộc sống. Nhưng đến khi đã thật sự nóng rồi, mối quan hệ của cặp đôi cũng dễ dàng trở nên lạnh nhạt nếu không biết được những nguyên tắc sau đây.

Đầu tiên, bạn cần khen nửa kia để hâm nóng tình cảm. Dù cho thế giới có thể không đánh giá cao nửa kia của bạn, nói rằng chàng không tốt và không cho anh chàng bất cứ lời khen nào, nhưng bạn thì khác thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Dù chúng ta cần những lời góp ý thật lòng nhưng đừng quá phũ phàng bạn nhé. Thứ hai, những nụ hôn cũng là thứ giúp hâm nóng tình cảm rất hiệu quả...

Chia sẻ Facebook