Hành trình 2 vợ chồng vượt 800km tìm cún cưng bị lạc

Chia sẻ Facebook
27/12/2022 13:40:42

Không may để lạc mất cún cưng, dù quãng đường cách xa tới 800km nhưng 2 vợ chồng vẫn tự lái ô tô đi đón 'con về'. Họ nhận định dù có 8.000km nữa vẫn quyết tìm bằng được.

Với nhiều người, động vật nuôi trong nhà được yêu thương, chăm sóc như con. Chính vì vậy, khi chẳng may để lỡ lạc mất “bảo bối”, họ bất chấp bằng mọi giá phải tìm về bằng được. Bởi lúc này, cún cưng không chỉ đơn giản là vật nuôi mà đã là một thành viên quan trọng trong gia đình.

Vợ chồng cùng hành trình tìm cún cưng bị lạc 800km. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.B)

TikToker L.B đã chia sẻ câu chuyện kể về hành trình 2 vợ chồng vượt quãng đường hơn 800km để tìm lại cún cưng bị lạc. Cô cho biết, không rõ vì lý do gì, chú cún mà mình nuôi lạc từ tận Hà Nội đến Nghệ An. Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm trên các hội nhóm, đăng tin thông báo khắp mọi nơi cuối cùng 2 vợ chồng cũng đã tìm ra “con” cách chỗ ở một quãng đường xa. Dù trời lạnh, bận việc nhưng họ chẳng ngại vất vả, vẫn đi xe ô tô vượt hơn 800km về Nghệ An để đón cún cưng.

Khi cả 2 vợ chồng tới Nghệ An, chú cún đang bị nhốt trong chuồng. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.B)

Chú cún hớn hở khi thấy chủ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.B)


Cô chia sẻ: “Ngày 21/12 ba mẹ xuất phát lúc 4h sáng từ Hà Nội. 12h trưa tới Nghệ An, em thấy ba mẹ, em đã phấn khích muốn lao ra khỏi chuồng” . Khi 2 vợ chồng đến, cún cưng đang được một người lạ nhốt trong chiếc cũi. Thấy chủ nhân, nó liên tục chồm lên một cách vui mừng. Nữ TikToker cho biết thêm, trong những ngày lạc mất chủ, bé chó lúc nào cũng rầu rĩ và bỏ ăn. Chỉ khi thấy 2 vợ chồng đến, nó mới hớn hở trở lại như vậy.

Từ khi bị lạc, chú cún bỏ ăn vì buồn. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.B)

Khoảnh khắc cún cưng gặp lại chủ nhân. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.B)

Khoảnh khắc chú cún cưng được ra khỏi chuồng, lao tới vòng tay của chủ khiến nhiều người xúc động. Nó liên tục dụi vào người, liếm láp tay chủ nhân rồi chồm vào lòng một cách phấn khích. Đáp lại, khi gặp bé yêu, cả 2 vợ chồng không khỏi hạnh phúc.


Cô gái chia sẻ thêm: “Chắc hẳn rằng em đã rất hoảng loạn và chính mẹ cũng đã từng lo sợ chúng ta chẳng thể gặp lại nhau được nữa. Khoảnh khắc này ba mẹ sẽ không thể nào quên. Ba mẹ thầm cảm ơn ông trời vì đã cho chúng ta trở về bên nhau một lần nữa. Con vui mừng quấn ba không rời, chắc có lẽ con sợ thất lạc hay nghĩ đơn giản ba mẹ lại bỏ rơi con một lần nữa. Vượt 800km để đón con về, nào chúng ta cùng về nhà thôi con nhé”.

Cả 2 đều vô cùng mừng rỡ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.B)

Cặp vợ chồng luôn biết ơn vì khoảnh khắc này. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.B)


Dưới phần bình luận, mọi người cũng đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân khi không may mất đi thú cưng mà mình từng yêu thương, chăm sóc hết mực. Vì vậy, mọi người hiểu cảm giác của 2 vợ chồng sẽ buồn bã, bất lực tới nhường nào. Tuy nhiên cũng có ý kiến trái chiều, cho rằng vợ chồng vượt 800km đi đón cún cưng là "khá rảnh". Đáp lại, nữ TikToker lên tiếng giải thích: “Khoảng cách không xa nếu như ta xem nhau là tất cả. Với em thì 800km hay 8.000km thì vợ chồng em cũng sẽ cố gắng đi để đưa bé về. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi có rất nhiều người hiểu và đồng cảm với vợ chồng em”.

Chú cún quấn chặt lấy chủ của mình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.B)

Hiện tại, câu chuyện này đang viral mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Còn bạn có suy nghĩ gì hãy chia sẻ ngay nhé.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Mỗi người, mỗi gia đình sẽ có một cách chăm sóc, nuôi nấng và dành tình cảm cho thú cưng riêng. Có người chỉ xem chó, mèo như vật nuôi trông nhà. Tuy nhiên cũng có gia đình xem như con cái mà dành mọi tình yêu thương. Chính vì vậy, chúng ta không nên phán xét bất cứ ai về tình thương mà họ dành cho động vật. Hãy luôn tôn trọng quyết định, suy nghĩ và tình cảm của người khác. Bởi mỗi chúng ta đều có nhu cầu sống khác nhau.


Theo dõi thêm nhiều bài viết tại đây.

Chia sẻ Facebook