Hạnh phúc viên mãn đến với cặp đôi "đũa lệch" ở Hà Giang

Chia sẻ Facebook
17/11/2022 20:09:47

Từng nhận nhiều nghi ngờ về chuyện tình của mình, thế nhưng cặp đôi 'đũa lệch' vẫn có kết thúc có hậu, cuộc sống gia đình hiện tại rất viên mãn.

Chuyện tình của những cặp đôi "đũa lệch" thường nhận rất nhiều sự chú ý của dư luận. Vào năm 2020, đám cưới cổ tích của chú rể Quốc Hưng (sinh năm 1990, ở Hà Giang) - sở hữu chiều cao 1,3m, nặng bằng đứa trẻ lên 10 và cô dâu Hồng Nhung cao hơn chồng một cái đầu, nặng gấp đôi và có ngoại hình ưa nhìn đã khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng.

Đến nay đã 2 năm trôi qua, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng quá dài, cuộc sống hiện tại của cặp đôi vô cùng viên mãn, đã có "quả ngọt" với tình yêu đời mình.

Chị Nhung và anh Hưng là cặp đôi vô cùng đặc biệt. (Ảnh: Người Đưa Tin/Vietnamnet)

Người Đưa Tin viết, anh Quốc Hưng sinh ra đã mắc bệnh bẩm sinh nên không thể phát triển bình thường như bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng học tập, làm việc tích góp cho tương lai mà không cần phụ thuộc vào ai. Đến năm 2012, anh tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, trở thành kỹ sư công nghệ thông nhưng về quê lập nghiệp.

Qua sự mai mối của bạn bè, anh Hưng chị Nhung quen và phải lòng nhau. Thực tế, cô gái xinh đẹp lại chính là người tỏ tình trước vì ấn tượng với chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đầy ý chí, độc lập. Lúc nhận được lời yêu, chàng trai khiếm khuyết vui buồn lẫn lộn, vừa vì bản thân cũng mến chị Nhung từ lâu, vừa vì lo sợ không thể đem lại hạnh phúc cho cô gái mình yêu.

Anh Hưng sinh ra đã mắc bệnh bẩm sinh nên không thể phát triển bình thường. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Thế nhưng chị Nhung ngày nào cũng dành sự quan tâm, hỏi han đến người thương nên anh Hưng dần mở lòng hơn. Sau đó, cả hai quyết định công khai mối quan hệ tình cảm, dù bị gia đình phản đối kịch liệt nhưng đôi trẻ vẫn cố gắng thuyết phục người lớn cho phép họ đến với nhau.


"Hồng Nhung cao 1m55, cân nặng gần gấp đôi tôi. Cô ấy xinh đẹp, làn da trắng, đôi mắt hiền hậu, chăm chỉ. Gia đình ngoại luôn muốn tìm cho con gái một người chồng tương xứng. Do đó khi ra mắt nhà gái, nhìn thân hình tôi nhỏ bé, gia đình ngoại đã ra sức ngăn cản. Khi đó, tôi đã nói: Con không bằng người ta nhưng con hứa sẽ lo cho Nhung cuộc sống đủ đầy", Người Đưa Tin dẫn lời anh Hưng.

Cả hai đã đã vượt qua sự ngăn cấm của gia đình để đến bên nhau. (Ảnh: Vietnamnet)

Sau cùng, đám cưới của hai người đã diễn ra hệt như trong cổ tích, nhận rất nhiều lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè. Bản thân anh Hưng cũng luôn biết ơn vợ đã vượt qua những lời dị nghị để ở cạnh anh.

Cho đến nay, tổ ấm của anh Hưng và chị Nhung đã được 2 năm. Họ có đứa con đầu lòng kháu khỉnh, đập tan mọi hoài nghi về chuyện tình "đũa lệch" năm xưa. Bên cạnh đó, anh Hưng từng thất bại trong việc kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng vẫn cố gắng vượt qua, tiếp tục khởi nghiệp để trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Với anh Hưng, gia đình luôn là thứ tồn tại duy nhất, quan trọng nhất nên luôn hết lòng để xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Kết tinh tình yêu của anh Hưng và chị Nhung. (Ảnh: Vietnamnet)

Tương tự, mối tình "đũa lệch" của anh Đỗ Hải Thanh (sinh năm 1982) và chị Phạm Ngọc Kim Ngân (sinh năm 1993) cũng rất đáng ngưỡng mộ. Họ đã chứng minh rằng ngoại hình không phải là thứ duy nhất và quan trọng nhất để quyết định tình cảm, mặc lời xì xào bàn tán vẫn hạnh phúc bên nhau.

Chị Ngân và anh Thanh có sự chênh lệch về ngoại hình khá lớn. (Ảnh: YouTube Thuận Vợ Thuận Chồng)

Mặc những lời xì xào, cả hai đã cùng nhau xây dựng tổ ấm. (Ảnh: FB Phạm Ngọc Kim Ngân)


Cụ thể, trên sóng Thuận Vợ Thuận Chồng , cặp đôi đã chia sẻ về hành trình từ khi yêu đến lúc kết hôn của mình. Điều khiến nhiều người bàn tán, có khi còn chụp lén hai người là vì chị Kim Ngân khá mũm mĩm, có lúc nặng đến 120kg. Tuy vậy, trong mắt anh Thanh, người yêu vẫn luôn xinh đẹp, dễ thương nhất. Đến nay anh chị kết hôn được 5 năm, đủ thời gian để thấu hiểu hết những thói quen hay tật xấu của nhau, dù trong tình yêu hay cuộc sống, hai người vẫn luôn yêu thương và ủng hộ nhau.

Trong mắt anh Thanh, chị Ngân luôn vô cùng dễ thương. (Ảnh: FB Phạm Ngọc Kim Ngân)

Anh Thanh luôn là bờ vai vững chắc để chị Ngân dựa vào. (Ảnh: FB Phạm Ngọc Kim Ngân)

Những cặp đôi "đũa lệch" luôn khiến dân tình ngưỡng mộ vì tình cảm chân thành họ dành cho nhau. (Ảnh: Tri Thức & Cuộc Sống)

Câu chuyện của 2 cặp đôi “đũa lệch” này một lần nữa cho chúng ta thấy được trong cuộc sống này còn rất nhiều tình yêu đẹp tồn tại. Tình yêu không có bất cứ một giới hạn hay luật lệ nào, chỉ cần hai con người đến với nhau bằng cả trái tim thì chắc chắn mọi rào cản xung quanh sẽ trở nên lu mờ.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Trên đời này, không phải tình yêu nào cũng do hình thức, vật chất hay vẻ bề ngoài quyết định. Ai cũng xứng đáng được yêu và có tình yêu của đời mình, bất kể điều kiện hay hoàn cảnh thế nào đi nữa. Khi đã yêu thì mọi rào cản xung quanh từ tuổi tác, sự nghiệp hay chiều cao đều trở nên vô nghĩa.

Vậy chúng ta mới thấy rằng, tình yêu chỉ cần chân thành là đủ, mọi thứ khác đều không còn quan trọng khi bạn gặp được đúng người để trao gửi yêu thương.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook