Hạnh phúc ngắn ngủi của chàng trai yêu người đàn ông đã có gia đình

Chia sẻ Facebook
24/08/2022 00:18:57

Gia đình phá sản, gặp biến cố do bạn thân gây ra, chia tay người yêu,... đó là hàng loạt nỗi buồn mà chàng trai Quốc Bảo đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Dù cộng đồng LGBT đã được đón nhận ngày một cởi mở hơn song nhiều người trong số họ vẫn phải trải qua không ít trắc trở của chuyện tình cảm.

Trần Quốc Bảo là một người thuộc cộng đồng LGBT. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Come Out)


Xuất hiện trong chương trình Come Out, Trần Quốc Bảo, gần 30 tuổi, hiện đang kinh doanh online cho biết gia đình anh từng gặp biến cố dẫn đến phá sản. Thời điểm đó anh mới vào Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng đành nghỉ đi làm công việc bên ngoài. Để kiếm tiền anh làm qua khá nhiều công việc như bán quần áo, nhân viên quán bar, vũ trường.

Quốc Bảo trải qua không ít biến cố. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Come Out)


Thấy anh dễ thương nên ông chủ quán bar đã cất nhắc anh lên vị trí lễ tân. Làm được 4 năm thì anh lại bị bạn thân "tác động" không rõ nguyên nhân. "Sau khi bạn ấy cải tạo về thì tụi em cũng gặp nhau ăn uống. Bạn ấy ôm em nói xin lỗi. Thật ra trong lòng em tha thứ từ lâu rồi. Vì em nghĩ mình có gì sai với bạn thì bạn mới hành động như vậy. Chuyện đã qua thì cho qua, không muốn nhắc đến quá khứ nữa."

Tuy nhiên cũng vì sự cố lần đó mà việc cử động cũng như nói chuyện của Bảo không còn linh hoạt. Anh phải chuyển 4 bệnh viện trong 2 năm trời để điều trị và chỉ có thể nằm một chỗ. Sau này, khi dần ổn định và dậy đi lại được, Bảo luôn cảm thấy tự ti, sợ ánh nhìn của mọi người và chỉ có thể thoải mái khi ở bên gia đình.

Quốc Bảo đã chia sẻ khá thoải mái câu chuyện của mình. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Come Out)


"Những người em quen, em đều tin rằng ban đầu họ đến với em vì tình cảm thật nhưng sau đó họ bị gia đình, bạn bè tác động rằng: 'Tại sao phải gắn bó cuộc đời mình với một người bị tật như vậy', nên họ dần dần rời xa em", Quốc Bảo tâm sự.

Vậy là chàng trai mất hết niềm tin vào tình yêu, dần thu mình lại cho đến khi gặp một người đàn ông sẵn sàng chở anh đi khắp nơi, nắm tay chốn đông người. Lúc đó, Bảo đã nghĩ rằng đó là một người hoàn mỹ với mình. Nhưng chỉ mới hạnh phúc được 3 tháng thì người đàn ông nói với Bảo rằng anh đã có vợ. Thậm chí người vợ cũng biết chồng mình đang quen người con trai khác và muốn gặp mặt.

Mẹ Bảo không đồng ý để con làm người thứ 3. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Come Out)


Trước lời đề nghị này, Bảo đồng ý: "Anh ấy quá tốt nên anh ấy muốn gì em cũng chiều hết. Khi gặp mặt, người vợ nói rằng chồng mình tính hay 'bay bướm' (đào hoa), chị với em cùng giữ anh nha. Nghe lời đó mình vui lắm, như bỏ được nút thắt trong lòng", Bảo trải lòng.


Những ngày sau đó, Bảo và người vợ thân thiết như 2 chị em, cùng nhau về quê, đến đi ngủ cũng ngủ chung: "Em, chị và anh xếp như cá mòi vậy đó", Bảo diễn tả.

Tuy nhiên anh vẫn biết trong cuộc tình đó, mình là người sai. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Come Out)


Mối tình "tay ba" ấy yên bình được khoảng nửa năm thì xảy ra biến cố. Bằng trực giác của người phụ nữ, chị vợ nhận ra chồng yêu Bảo hơn mình. Trong một lần gọi điện, Bảo vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng: "Chị ấy nói với anh là: 'Em không thích anh quen với thằng đó nữa'. Nghe thế, em chủ động chia tay, em buồn, thất vọng hơn là tự ái, nhưng trong mối quan hệ này em là người sai mà."

Bảo rất buồn khi nghe được cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Come Out)

Bảo tâm sự yêu ai, anh đều hết lòng. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Come Out)


Sau đó, người đàn ông đã đến nhà Bảo nói chuyện, níu kéo nhưng Bảo kiên quyết từ chối, nói đã chán yêu xa. Anh cho rằng đó là kết thúc đẹp nhất cho chuyện tình của mình. "Em thấy mình chính xác là người thứ 3. Em cũng muốn một người đàn ông hoàn toàn là của mình. Hơn nữa, nếu mối quan hệ này kéo dài thì có lẽ anh chồng sẽ bỏ gia đình để đi theo em."

Chia tay người đàn ông đã có gia đình, Bảo quen thêm một vài người khác, thậm chí còn có anh dọn đến nhà Bảo ở nhưng rồi tất cả đều kết thúc sau một thời gian ngắn.

Trải qua nhiều mối tình nhưng Bảo vẫn chưa tìm được chân ái. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Come Out)


"Đặt tình cảm cho người ta nhiều thì mình mong là người ta cũng dành tình cảm cho mình y chang vậy nên em luôn yêu hết mình. Mình phải có gì sai thì họ mới ra đi, em nghĩ vậy để tự an ủi", Bảo giãi bày.


Về phần gia đình, Bảo cho biết bố mẹ và chị gái đều đã biết anh thuộc cộng đồng LGBT. Ban đầu mẹ anh buồn, khóc rất nhiều nhưng giờ đã chấp nhận, cởi mở hơn. Nhắc đến mẹ, Bảo xúc động: "Ước mơ của em là có thể chở mẹ đi một vòng thành phố, do di chứng sau sự cố nên đó là điều rất khó thực hiện."

Chở mẹ đi dạo tưởng là điều bình thường nhưng lại rất khó với Bảo. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Come Out)

Câu chuyện của Bảo sau khi chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động và thêm cái nhìn thiện cảm về cộng đồng LGBT. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Ai sinh ra cũng có quyền yêu và được yêu. Dù là tình cảm đồng giới hay nam nữ thì đều đáng trân trọng như nhau. Tuy nhiên, việc làm người thứ 3 luôn là điều khiến mọi người khó lòng chấp nhận. Và đó là lúc nên để lý trí lấn át tình cảm, hãy tự nhắc nhở mình về con đường đúng đắn nên đi, không nên để bản thân cuốn vào một cuộc tình tay ba.

Yêu thương nhau đến đâu thì cũng nên chỉ có 2 người, có như vậy thì mới hạnh phúc dài lâu.


Xem thêm tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook