Hạnh phúc của vợ chồng "đũa lệch", huấn luyện mới biết hôn

Chia sẻ Facebook
15/08/2022 23:59:52

Câu chuyện tình yêu của cô vợ với người chồng bị khiếm thị từ nhỏ khiến nhiều người không khỏi bật cười vì quá ngọt ngào và đỗi đáng yêu.


" Em nghĩ trời ơi sao ổng khó quá ", đó là cảm nhận đầu tiên của chị Nguyễn Thị Vân Khanh (48 tuổi, ở TP.HCM) trong những lần đầu gặp gỡ định mệnh của đời mình là anh Nguyễn Văn Tám (50 tuổi, ở TP.HCM). Thế nhưng, "ghét của nào trời trao của nấy", cuối cùng chị lại nên duyên và có cuộc sống vô cùng hạnh phúc với người chồng khiếm khuyết này.

Vợ chồng chị Khanh và anh Tám trong chương trình Vợ Chồng Son. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)


Trên chương trình Vợ Chồng Son , chị Vân Khanh chia sẻ chị và chồng quen nhau khi đi từ thiện ở chùa Kỳ Quang 2. Ban đầu, chị không thích anh Tám vì gương mặt khó ở, làm gì cũng kỹ tính. Thế nhưng nhờ đồng điệu tâm hồn, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện mà hai người được xích lại gần nhau hơn. Cùng với sự "đẩy thuyền" của bạn bè, chị Khanh và anh Tám bắt đầu thích nhau.

Anh Tám bị khiếm thị từ lúc vừa ra đời. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)


Sau mấy tháng quen nhau, anh Tám đã mạnh dạn tỏ tình với chị Khanh. " Hôm đó ngay tại công viên, em thổ lộ: Mình cũng lớn tuổi rồi, mình biết nhau, mình hiểu nhau thôi mình thương yêu nhau đi. Nói xong em lột cái vòng đang đeo trên tay trao cho vợ thì vợ mới siết nắm chặt tay lại ", người đàn ông kể lại.

Nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng khi ở bên nhau. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)


Nụ hôn đầu là kỷ niệm khó quên của đôi vợ chồng mới cưới. Chị Khanh tâm sự do bị khiếm thị từ nhỏ nên anh Tám không biết hôn là gì. "Ảnh không định hình được hôn là như thế nào, chỉ mím chặt môi. Em hôn hoài mà không được, em cố gắng đưa cái môi ra mà không ra. Em nói: 'Thôi đủ rồi', vậy là lần sau em phải huấn luyện lại cho ảnh" , chị khiến 2 MC bật cười vì câu chuyện quá đáng yêu.

Chị Khanh kể lại kỷ niệm lần đầu hôn chồng. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)

Anh Tám cũng ngại ngùng thừa nhận mình không biết hôn. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)


Nói về nhược điểm của nhau, chị Khanh cũng không ngại ngần "vạch tội" chồng là người kỹ tính nên rất hay càm ràm. Cứ phát hiện có bụi trong nhà là anh lại la lên: "Trời, sao em để trong nhà bụi quá". Bên cạnh đó, anh cũng ngáy rất to mỗi khi uống say khiến chị bực mình.

2 người như 2 mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)

Mặt khác, anh Tám lại "bóc phốt" vợ rất cộc tính, dễ nổi nóng, đặc biệt là khi đang tập trung làm gì đó. Chị Khanh cũng rất thích ăn hàng, nhất là đồ ngọt, song anh Tám phải kiềm hãm sở thích có hại cho sức khỏe này của vợ.

Hai vợ chồng rất hạnh phúc, hòa thuận. (Ảnh: Dân Trí)


Tuy là người khiếm thị nhưng anh Tám luôn cho thấy sự đáng tin cậy, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho bạn đời vì từ nhỏ đã luôn tự lập và có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Chị Khanh khẳng định: "Đây là người chồng, sự lựa chọn, quyết định chính xác rõ ràng của em". Còn với anh Tám, chị Khanh cũng là người vô cùng quan trọng: "Vợ là người đầu tiên, là động lực tinh thần cho chồng đi suốt con đường tương lai. Chồng rất cảm ơn vợ vì có một tình yêu chân thật và chân thành đối với chồng".

Bức ảnh cưới đầu tiên của đôi vợ chồng. (Ảnh: Dân Trí)


Ngay trong chương trình Vợ Chồng Son , hai người đã cùng nhau chụp bức ảnh cưới đầu tiên. Hiện tại, đôi vợ chồng đang làm nghề massage trị liệu, bấm huyệt tại một cơ sở ở quận Phú Nhuận. Đều đã xấp xỉ 50 tuổi nên dù muốn có con, anh Tám và chị Khanh đều mong chờ vào "lộc trời cho" và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Đối phương là bạn đời tuyệt vời nhất của 2 người. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube MCVMedia)

Những trường hợp tình yêu "đũa lệch" như chị Khanh và anh Tám không phải là hiếm trong cuộc sống thường nhật. Trước đó, dân tình cũng từng xôn xao khi thấy bộ ảnh cưới đầu tiên của cặp vợ chồng U80. Sau 54 năm kết hôn, bà Phan Thị Nhung (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã được mặc bộ váy cô cưới, khoác tay chồng là ông Nguyễn Cảnh Thiện để cùng nhau "vào vai" cô dâu, chú rể.

Bà Nhung cùng người chồng khiếm thị. (Ảnh: Pháp Luật)

Báo Pháp Luật viết, năm xưa bà Nhung không có bố mẹ nên được mẹ ông Thiện đón về bầu bạn cùng con trai, 2 người từ đó chung sống như vợ chồng. Ông Thiện sinh ra đã bị khiếm thị bẩm sinh, dẫu vậy bà Nhung vẫn hết lòng yêu thương chồng. Hai người sống với nhau 54 năm, có 5 mụn con và vẫn luôn hạnh phúc cho đến bây giờ.

Hai ông bà đã cùng nhau vun vén tổ ấm 54 năm. (Ảnh: Pháp Luật)

Tình yêu giữa những người bình thường vốn đã đẹp, tình yêu "đũa lệch" như 2 câu chuyện trên còn đáng ngưỡng mộ hơn. Chúc cho họ luôn là người bạn đời đáng tin cậy và đồng hành cùng nhau đến cuối đời.


Cùng cập nhật thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại YAN !

Tình yêu là một câu chuyện rất đặc biệt hiện hữu trong cuộc sống của mỗi con người. Có tình yêu người ta dễ dàng vượt qua mọi thứ dù khó khăn, vất vả, khoảng cách địa lý, tuổi tác, giàu nghèo cũng không là vấn đề. Và trong tình yêu, đôi khi cũng không cần phải "xứng đôi vừa lứa" mới có thể nên vợ chồng. Chỉ cần hai bên có tình cảm chân thành với nhau, sẵn sàng che chở và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thì chắc chắn sẽ hạnh phúc.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook