Hạnh phúc của nhóm trẻ Hà Giang: Giáp Tết mới được bữa có rau, có thịt

Chia sẻ Facebook
09/01/2023 21:21:35

Một bữa ăn tưởng chừng như đơn giản với nhiều người nhưng trong mắt một số trẻ em vùng cao lại trở thành thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Nguyên nhân là do "5 thuở 10 thì" chúng mới được thưởng thức một lần.

Kinh tế khó khăn cộng thêm vấn đề "con đàn cháu đống" khiến cuộc sống của một số gia đình ở các tỉnh vùng cao như Hà Giang, Sơn La hay Điện Biên vốn đã khó lại càng thêm túng quẫn. Nhiều đứa trẻ nơi đây dù đã lớn nhưng cơ thể vẫn còi cọc vì suy dinh dưỡng. Với các em mà nói, được ăn no đã là điều không hề dễ chứ nghĩ gì đến chuyện có được bữa cơm ngon hay đầy đủ chất.

Gia cảnh khó khăn nên chỉ cần có thứ lấp đầy chiếc bụng đói đã là tốt lắm rồi. Ảnh: Cao Bằng TV


Biết được hoàn cảnh của các bé, nhiều nhà hảo tâm đã tìm tới tận nơi giúp đỡ. Nói đâu xa, tài khoản TikTok @nguyenhuubinh mới đây đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nhóm trẻ em ở Hà Giang được chiêu đãi một bữa cơm ngon trong ngày giáp Tết. Không lâu sau khi "lên sóng", đoạn clip dài vỏn vẹn có vài chục giây đã thu hút được nhiều sự quan tâm của dân tình.

Bữa ăn thịnh soạn khác hẳn ngày thường. Ảnh: TikTok @nguyenhuubinh

Trẻ em vùng cao mang gói xôi đi tặng cô giáo nhân ngày 20/11

Trong clip, các em nhỏ ngồi quây quần thành từng mâm chẳng khác gì ăn cỗ. Một nhóm như thế sẽ bao gồm khoảng chục người hơn. Chỉ nghía sơ qua cũng đủ để nhận ra "thực đơn" vô cùng hấp dẫn, ngoài thịt, chả, canh rau còn có thêm cả bánh chưng... Đứa nào đứa nấy dù "tập trung chuyên môn" nhưng vẫn không giấu được niềm vui trên gương mặt.

Cả đám hớn hở vì chẳng mấy khi mới được ăn ngon. Ảnh: TikTok @nguyenhuubinh

Bọn trẻ phải nói là trật tự vô cùng, không giành giật cũng chẳng hề làm rơi vãi đồ ăn. Ảnh: TikTok @nguyenhuubinh

Cách đây không lâu, hình ảnh đám học trò ngụ xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh (Hà Giang) chung tay "góp" đồ ăn cũng được dân tình chia sẻ rần rần trên mạng. Nhà cách trường 3-4 ngọn núi, phải đi bộ mấy tiếng mới tới nơi nhưng hành trang của các trò không phải cặp sách hay bút viết mà là nước, rau và mèn mén - những nguyên liệu cần có để chuẩn bữa trưa.

Quần áo bẩn cũng mặc nhưng đồ ăn để "hùn" với bạn thì phải bảo quản kĩ càng. Ảnh: VTV

Thau mì tôm chan mèn mén làm ai nhìn cũng xót. Ảnh: VTV

Nhờ số tiền ủng hộ lên tới hơn 2 tỷ đồng (tính đến 17/10/2022) của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm trên khắp cả nước, điểm trường Mậu Duệ nói riêng cũng như huyện Yên Minh đã có kinh phí để mang đến cho các bé những bữa cơm ngon và chất lượng hơn. Thau mì tôm ngày nào đã được đổi thành những khay cơm sạch sẽ. Đồ ăn cũng được thay đổi thường xuyên, giúp các trò no bụng, yên tâm "thắp sáng" từng con chữ.

Sự giúp đỡ kịp thời đã tạo nên cái kết đẹp. Ảnh: VTV

Mỗi bé đều bận rộn với những món ngon. Ảnh: VTV

Hạnh phúc của những đứa trẻ gia cảnh khó khăn chỉ đơn giản vậy thôi. Một bữa cơm có đồ ăn cũng đủ để làm chúng nở nụ cười mãn nguyện. Hi vọng rằng đời sống của bà con các tỉnh vùng sâu vùng xa trong tương lai sẽ được cải thiện hơn để bữa cơm có thịt, có rau sẽ chẳng còn là điều gì quá xa tầm với.


Xem thêm những bài viết thú vị tại Bestie nhé!

LÀM THEO 12 ĐIỀU NÀY ĐỂ CUỘC SỐNG LÚC NÀO CŨNG HẠNH PHÚC, VUI VẺ

Sự thiếu thốn của đám trẻ ở Hà Giang chính là minh chứng điển hình cho câu nói: "Nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống lại thấy nhiều người còn kém may mắn hơn mình". Để cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc, thay vì than thân trách phận, bạn nên biết hài lòng cũng như trân trọng những gì mà mình đang có trong tay.

Những lúc cảm thấy bế tắc hay tuyệt vọng, hãy tự giải tỏa căng thẳng cho chính bản thân. Tìm ai đó tâm sự, chia sẻ nỗi lòng hoặc tự thưởng cho mình một chuyến du lịch, đi mua sắm hay ăn uống thả ga... có lẽ là những sự lựa chọn không tồi.

Chia sẻ Facebook