Han So Hee chỉ trích Hyeri, yêu cầu khán giả dừng lại

Chia sẻ Facebook
31/03/2024 04:34:37

Báo Lao Động ngày 29/03 đưa thông tin với tiêu đề: "Han So Hee chỉ trích Hyeri, yêu cầu khán giả dừng lại" cùng nội dung như sau:

Bài viết giải thích chuyện tình cảm của Han So Hee bị gỡ bỏ sau 10 phút.

Sáng 29.3, KBizoom đưa tin Han So Hee đăng tải tâm thư dài trên Instagram cá nhân. Bài viết sau đó bị gỡ bỏ.

Nữ diễn viên cho biết cô mệt mỏi vì những đồn đoán trên mạng xã hội. Cô khẳng định Ryu Jun Yeol đã chia tay vào năm ngoái, còn cuộc gặp giữa anh và bạn gái cũ Hyeri vào tháng 11.2023 không phải để hàn gắn.

"Nếu phải bình luận gì đó lúc này, tôi sẽ yêu cầu mọi người dừng lại. Mối quan hệ của chúng tôi không phải tình yêu nhất thời. Vì vậy, nếu có điều gì sai sót, xin vui lòng chỉ cho tôi biết.

Thật khó chịu khi một trong các bên liên quan vẫn giữ im lặng. Điều đó khiến nhiều người đồn đoán rằng tôi đã nói dối và mối tình này sẽ chóng vánh, nhưng thực tế không phải vậy".

Nữ diễn viên từng vướng nghi vấn "transit love" (chỉ tình trạng vừa chia tay người yêu cũ đã hẹn hò người mới). Dù vậy, cô khẳng định tháng 11.2023 là lần đầu tiên cô gặp gỡ Ryu Jun Yeol.

Han So Hee vướng tin đồn hẹn hò với Ryu Jun Yeol vào ngày 15.3. Giữa thời điểm công chúng xôn xao, Hyeri đăng tải trạng thái "Thú vị đấy" trên trang cá nhân và khiến tranh cãi bùng nổ.

Trong bài viết đã xóa, Han So Hee thẳng thắn đề cập đến Hyeri và dòng trạng thái ẩn ý. Cô nói: "Tôi không hiểu có gì thú vị khi thấy người yêu cũ đi cùng bạn gái mới? Câu nói đó gây ra nhiều đồn đoán và bình luận tiêu cực. Tôi thật sự tò mò ý đồ của bài đăng đó".

Ngoài ra, cô còn chỉ trích các phóng viên đã đứng chờ ở sân bay, cố gắng lấy tin về cô. Mỹ nhân 9X nhắc đến những anti fan liên tục chia sẻ những thông tin thiếu kiểm chứng, đào bới lại đời tư, chuyện gia đình, quá khứ của cô.

Sau cùng, Han So Hee gửi lời xin lỗi: "Tôi đang làm một công việc sống dựa trên sự tin tưởng và yêu mến của công chúng. Một lần nữa tôi xin lỗi vì cách xử lý bất cẩn và thiếu chín chắn".

Sau ồn ào tình ái, Han So Hee đã ẩn toàn bộ nội dung trên trang cá nhân, bao gồm tâm thư xác nhận hẹn hò với Ryu Jun Yeol và trả lời bình luận của người hâm mộ.

Đối mặt với cuộc tranh luận dữ dội từ dư luận, Han So Hee từng phản bác: "Hình tượng của tôi do các bạn tự tạo nên. Nhưng tôi vẫn sẽ khiêm tốn chấp nhận nếu hình tượng đó bị hoen ố".

Về phía Hyeri, cô cũng đăng thư xin lỗi công chúng. Cô giải thích: "4 tháng sau chia tay, khi đọc được bài báo mới (tin hẹn hò của Ryu Jun Yeol), cảm xúc lúc đó dường như là của Lee Hyeri chứ không phải là diễn viên Lee Hyeri. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã gây ra những tác hại không ngờ do cảm xúc bộc phát của mình".

Trước đó, Ryu Jun Yeol và Hyeri đã có cuộc tình kéo dài hơn 7 năm và mới chia tay vào tháng 11.2023.

Tuy nhiên, sau bài đăng của Han So Hee, netizen đã nhanh chóng phát hiện ra chi tiết mâu thuẫn với bài đăng của Dispatch trước đó. Cụ thể, trong bài đăng mới nhất (đã xóa), Han So Hee khẳng định cô và Ryu Jun Yeol không có bất kỳ mối liên hệ nào trước tháng 11/2023, không gặp nhau ở nơi công cộng hay riêng tư, không liên lạc thông qua người quen nào.

Tuy nhiên, bài báo trước đó của Dispatch lại tiết lộ rằng người dẫn Han So Hee đến triển lãm của bạn trai là nhiếp ảnh gia Park Ye Eun. Người này là bạn thân của cả Han So Hee lẫn Ryu Jun Yeol, đồng thời Park Ye Eun cũng có mặt trong chuyến đi Hawaii cùng nữ diễn viên.

Trước đó, báo Phụ nữ số ngày 22/03 cũng có bài đăng với thông tin: "Công ty không thể kiểm soát đời tư Han So Hee, Knet mỉa mai: “Người nổi tiếng mà đòi giống người bình thường à?”". Nội dung được báo đưa như sau:

Drama tình ái tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri vẫn chưa hề hạ nhiệt trên mạng xã hội. Han So Hee đang là nhân vật chịu nhiều thiệt hại nhất trong câu chuyện. Dù đã được minh oan cáo buộc làm "tiểu tam" nhưng nữ diễn viên vẫn mất điểm nặng nề vì lối ứng xử bốc đồng, thiếu tinh tế, đăng ảnh cà khịa Hyeri và đôi co với cư dân mạng.

Giải thích về điều này, truyền thông Hàn Quốc hé lộ Han So Hee không hề bị công ty quản lý can thiệp đời tư. Theo nguồn tin, Han So Hee rất biết ơn 9ATO Entertainment giúp đỡ, lăng xê cô thành ngôi sao nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ thuần túy công việc. Han So Hee không nghe bất kỳ lời khuyên nào cho đời sống cá nhân và cũng không chấp nhận chuyện công ty can thiệp vào đời tư.

Điều này đã gây ra 1 cuộc tranh luận trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng 9ATO là 1 công ty tốt khi không kiểm soát, can thiệp thô bạo đời tư của "gà nhà". Tuy nhiên phần đông cho rằng nếu Han So Hee chịu nghe lời khuyên của công ty, có thể cô đã tránh được khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng tới hình tượng và sự nghiệp như trong những ngày qua.


Không khó để bắt gặp những bình luận gay gắt như: "Chúng tôi không nói cô phải chịu sự kiểm soát đời tư. Nhưng người nổi tiếng sống nhờ hình ảnh nên ai cũng hiểu rằng họ cần phải được quản lý 1 chút. Người quản lý nói rằng không thể kiểm soát được Han So Hee nữa", "Người nổi tiếng giống người bình thường à? Đời tư cũng nằm trong phạm trù công việc nếu nó làm ảnh hưởng tới hình tượng nghệ sĩ. Nếu không muốn bị kiểm soát thì hãy ra ngoài tự lập công ty đi", "Ngay cả nhân viên chính phủ cũng có điều khoản phải giữ phẩm giá và sống lễ độ", "Ai cũng nhận ra cô nàng bị công kích vì đăng ảnh con chó cầm dao lên mạng"...


Sự nghiệp Han So Hee đang "thấm đòn" vì những ồn ào tình ái. Cô bị ngân hàng Nonghyup và thương hiệu đồ uống quốc dân không gia hạn hợp đồng quảng cáo. Sàn giao dịch ô tô đã qua sử dụng Hey Dealer và thương hiệu thời trang Fila cũng phải tắt phần bình luận quảng cáo của Han So Hee. Nhiều cư dân mạng cho rằng khả năng lớn 2 thương hiệu này cũng sẽ tiếp bước, ngừng gia hạn với mỹ nhân Thế Giới Hôn Nhân.


Từ những điều trên, có thể thấy rằng Han So Hee đang bị giới quảng cáo quay lưng. Hình tượng đẹp, sạch sẽ không scandal là điều rất quan trọng trong làng giải trí Hàn Quốc, đôi khi nó còn là điều sống còn quyết định sự thành bại của các ngôi sao. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hình tượng của Han So Hee đã sứt mẻ nghiêm trọng vì ồn ào tình ái và tuyên bố "Tôi chấp nhận đánh mất hình tượng".


Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ Facebook