Hà Nội: Người dân xếp hàng dài lúc nửa đêm chờ đổ xăng

Chia sẻ Facebook
12/11/2022 01:57:38

Trước tình trạng ‘khát xăng’ nhiều ngày gần đây, việc đổ xăng trở nên khó khăn khi phải chờ đợi khá lâu khiến nhiều người dân Hà Nội lựa chọn đi từ sáng sớm hoặc lúc nửa đêm nhưng ra đến điểm bán xăng đều phải xếp hàng dài chờ đợi…

Tình trạng ‘khát xăng’ nhiều ngày gần đây khiến việc đổ xăng trở nên khó khăn, nhiều người dân Hà Nội tỏ ra ngán ngẩm khi phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ để đổ xăng. (Ảnh: Tiền Phong)

Nhìn hàng trăm người đang xếp hàng ở cây xăng trên đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội), Hồng Hạnh thở dài phóng đi tìm nơi khác dù đã hơn 12h đêm, ngày 10/11.

‘Sợ phải dắt xe đi bộ lúc nửa đêm’

Điểm đến tiếp theo của Hạnh là cây xăng trên đường Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng) tình hình cũng không khá khẩm hơn khi chỉ 2 trụ bơm hoạt động, nhiều người than thở đã chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt. Cô gái 27 tuổi tiếp tục chạy đến cây xăng trên đường Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng) nhưng địa điểm này tạm đóng cửa.


“Khi chiếc xe có dấu hiệu chạy chậm lại vì cạn xăng, tôi thật sự lo lắng, sợ phải dắt bộ lúc nửa đêm”, Hạnh kể và cho biết cô quyết định chọn 12h đêm đi đổ xăng vì cho rằng thời điểm này sẽ ít người, nhưng thực tế lại ngược lại.

Dòng người xếp hàng tại cây xăng trên đường Láng (quận Đống Đa) lúc 21h30 tối 10/11. (Ảnh: Người Lao Động)

Đến gần 1h đêm, Hạnh đến được cây xăng trên đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm), lượng người xếp hàng đông nhưng cuối cùng Hạnh cũng chờ được đến lượt đổ xăng để về nhà.

Gần 12h đêm, anh Nguyễn Bình, 30 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ đang xếp hàng chờ đổ xăng trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy. Trước đó, anh cho biết đã đi qua 5 cây xăng từ Hà Đông đến Cầu Giấy nhưng chỗ nào cũng đông nghịt người.

Anh Bình cho biết, mấy hôm nay anh chọn thời điểm nửa đêm và rạng sáng để đi mua xăng, hy vọng không phải xếp hàng quá lâu. Nhưng tình trạng xếp hàng chờ đợi ở các cây xăng lúc giữa đêm cũng đông không kém ban ngày.

Những ngày qua, tình trạng xếp hàng chờ đợi ở các cây xăng lúc giữa đêm cũng đông không kém ban ngày. (Ảnh: Người Lao Động/Facebook)


“Ngày trước, sau 11 giờ đêm các cây xăng vắng, tôi mất vài phút để đổ đầy bình, còn giờ hôm nào nhanh nhất cũng phải chờ 15 phút”, nam tài xế nói.

Theo ghi nhận của báo VnExpress, từ nửa đêm đến rạng sáng ngày 11/11, các cửa hàng thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trên các đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân),  Tây Sơn, Láng (quận Đống Đa), Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm), Tam Trinh (quận Hoàng Mai), Hàng Bún (quận Ba Đình) đều có đông người đứng xếp hàng.

Nhiều người nói rằng đã đợi cả tiếng đồng hồ mà chưa đến lượt. Hơn 1h sáng, lượng người đến các cây xăng giảm nhưng vẫn phải chờ trung bình từ 5 – 10 phút.

Người dân xếp hàng tại cây xăng trên phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình) đêm 10/11, đẩy xe nhích từng chút một tiến lại gần trụ xăng để được đổ xăng. (Ảnh: Người Lao Động)

Thông báo hôm 8/11 từ Petrolimex cho biết, 96 cửa hàng bán lẻ của công ty bắt đầu mở bán 24/24 đến hết ngày 13/11, nhằm phục vụ người tiêu dùng tại Hà Nội, khi những ngày qua xuất hiện tình trạng người dân dồn về các cửa hàng mua nhiên liệu tăng đột biến.


Một nhân viên bán xăng trên đường Trần Quang Khải cho biết, lượng khách đến đổ xăng tăng mạnh trong 2 tuần qua. “Lúc trước chỉ qua 12 giờ đêm gần như không có khách, nay chúng tôi phải làm việc xuyên đêm, 1 – 2h sáng vẫn đông người mua và chỉ vắng hơn một chút vào rạng sáng” , vị này nói.

‘Cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề’


Liên quan đến tình trạng trên, Tiến sĩ Hồ Quốc Thông, Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM hôm 2/11 từng nhận định: “Tình cảnh chờ đợi kéo dài ở các cây xăng và phân phối hạn mức gây mất thời gian, tiền bạc và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý. Nhiều người bị ảnh hưởng đến thu nhập và chất lượng cuộc sống… chỉ vì chờ đến lượt đổ xăng, thậm chí chờ mà không đổ được”.

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex Ngã Tư Sở lúc 0 giờ sáng ngày 11/11 vẫn có rất đông người xếp hàng tràn xuống cả lòng đường để chờ đổ xăng.

Anh Lâm Dũng, ở đường Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy) là một ví dụ. Anh Dũng tranh thủ mua xăng lúc nửa đêm do bận công việc, tan làm lại đón con, nhưng người đàn ông 40 tuổi vẫn phải quay về tay không bởi chờ hơn một tiếng vẫn chưa đến lượt.


“Hơn 10 giờ tối, tôi ra cây xăng gần nhà trên đường Nguyễn Phong Sắc vì nghĩ sẽ vắng, nhưng thấy 2 hàng xe máy dài đến 50m đứng chờ, tràn cả ra đường nên đành quay về. 11 giờ 30 đêm tôi ra lần hai, lượng người có giảm nhưng phía trước phải cả vài chục xe đứng chờ, nếu đến lượt chắc mất cả tiếng đồng hồ. Quá kinh khủng”, anh Dũng nhớ lại.


Anh Dũng cho biết, trước đó anh từng đi đến 3 – 4 cây xăng khác gần nhà nhưng đều đông người xếp hàng hoặc tạm đóng cửa. Mệt mỏi vì chờ đợi, anh Dũng nói sẽ quay lại lúc 5 giờ sáng. “Đó là khung giờ cuối cùng tôi hy vọng sẽ vắng người. Còn nếu vẫn đông, tôi đành đặt xe công nghệ đi làm chứ cũng hết cách” , người đàn ông 40 tuổi thở dài.

Ngoài việc lựa chọn đổ xăng lúc rạng sáng vì không muốn xếp hàng, mua xăng tự phát bán giá cao, Thanh Tâm, 29 tuổi, ở quận Cầu Giấy, đã khảo sát tình hình đổ xăng tại các cửa hàng trên mạng xã hội và qua bạn bè, tránh tất cả các địa điểm được cảnh báo đông và ưu tiên các cây mở 24/24 gần nhà, nhưng không ngờ vẫn chờ đến 15 phút mới đến lượt đổ.


“Có vẻ các cây xăng đều kín người bất kể ngày đêm. Tôi hy vọng chuỗi ngày mòn mỏi chờ được đổ xăng sẽ sớm kết thúc”, Tâm nói.


Xuân Hạ (t/h)

Từ Khóa :

Chia sẻ Facebook