Gửi con nhờ mẹ chồng chăm, 9X lên đường trong đêm để cứu người

Chia sẻ Facebook
22/09/2022 13:14:56

Với người phụ nữ này, việc sống tốt, giữ gìn cơ thể khỏe mạnh không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn vì tính mạng của những người xung quanh.


Lúc sinh bé đầu tiên, tôi mới biết mình có nhóm máu hiếm. Từ đó, tôi luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe, đi lại cẩn thận. Tôi không chỉ giữ cho mình mà còn để giúp mọi người khi cần ”, đó là lời tâm sự của chị Nguyễn Thị Thu Thảo (29 tuổi, ở tỉnh Bình Định) - người phụ nữ vừa ấm áp, vừa mạnh mẽ, luôn sẵn sàng hiến máu cứu người bất cứ lúc nào. Mang nhóm máu hiếm, chị càng nỗ lực điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, có lối sống khoa học không chỉ để bản thân khỏe mạnh mà còn với mục đích to lớn hơn là sống vì những người khác.

Chị Thảo luôn cố gắng hiến máu cứu người bất cứ lúc nào. (Ảnh: VTV/Vietnamnet)

Hiến máu là hành động nhân văn, mang cơ hội sống đến với nhiều người hơn. (Ảnh minh họa: Sức Khỏe & Đời Sống/VTV)


Báo Vietnamnet viết, cách đây khoảng 2 tuần, chị Thảo từng đọc được bài viết khẩn cầu cứu người cha mang nhóm máu hiếm B Rh- của anh Võ Duy Quý (26 tuổi, ở Đắk Lắk). Không cần suy nghĩ nhiều, chị nhanh chóng chủ động liên hệ với anh Quý để nắm thông tin người bệnh và bày tỏ mong muốn giúp đỡ. " Anh Quý nói khi nào cần máu cho ca phẫu thuật của cha thì tôi có sẵn lòng hiến máu không. Tôi không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Từ hôm đó, tôi cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị thật tốt tâm lý ”, chị kể lại.

Trưa ngày 5/9, chị Thảo nhận được điện thoại của anh Quý báo rằng cha của anh sẽ phẫu thuật vào ngày 6/9 và đang rất cần người hiến máu. Không chút đắn đo, chị nhanh chóng chủ động sắp xếp công việc, không kịp hỏi ý chồng đã tự đặt xe và lên đường đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cứu người.

Chị Thảo luôn trong tâm thế sẵn sàng hiến máu cứu người. (Ảnh: Vietnamnet)


Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi mới gọi, nhờ chồng về trông con phụ mẹ chồng. Anh khá bất ngờ khi tôi nói: 'Anh ơi, bây giờ người bệnh cần em đến gấp, em đặt xe hết rồi. Nếu anh có la thì em cũng phải đi. Vì vậy, anh tranh thủ làm việc nhanh rồi về với con nha'. Chồng có bày tỏ sự lo lắng khi tôi đi xa một mình trong đêm khuya. Thế nhưng, tôi nói anh cứ yên tâm, cứu người mới quan trọng ”, báo Vietnamnet dẫn lời chị Thảo.

12 giờ đêm, sau khi sắp xếp công việc, việc nhà và lo cho con cái ổn thỏa, chị Thảo lên đường, vượt 300km từ Bình Định đến Đắk Lắk. Trên đường đi, dù khá lo lắng nhưng chị luôn cố giữ tinh thần thoải mái để ổn định huyết áp, sức khỏe, có vậy mới thuận lợi cho việc hiến máu.

Anh Quý và chị Thảo chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau. (Ảnh: Vietnamnet)

Chị Thảo đến nơi lúc 6h30 sáng ngày 6/9, không ăn gì mà ngồi chờ đến 8h để xét nghiệm và lấy máu. Sau đó, chị hiến 250ml máu nhóm B Rh- cho cha của anh Quý. Dù rất mệt và đói nhưng đối với chị Thảo, chỉ cần gia đình bệnh nhân hạnh phúc là chị vui gấp đôi. Chị cũng từ chối cơm và quà từ gia đình anh Quý, chỉ nhận 500.000 đồng nhưng lại mang đi hỗ trợ những trường hợp khó khăn khác. Sau khi ổn định sức khỏe, chị lại nhanh chóng trở về nhà với chồng con.

Biết bản thân mang nhóm máu hiếm, chị luôn duy trì nếp sống khoa học, sống không chỉ vì mình mà còn vì người khác. (Ảnh: Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Bình Định)

Được biết, đây không phải là lần đầu chị Thảo hiến máu cứu người. Đầu tháng 1/2022, chị từng vội vã gửi con cho mẹ chồng để bắt xe đến bệnh viện hiến máu cho một sản phụ ngay trong đêm, thành công giúp họ mẹ tròn con vuông. Tính từ khi tham gia Câu lạc bộ nhóm máu hiếm tỉnh Bình Định vào năm 2020, chị đã 5 lần trao đi máu hiếm.


Với việc làm đầy ý nghĩa này, gia đình chị Thảo tuy lo lắng nhưng luôn ủng hộ hết lòng. Biết bản thân có nhóm máu hiếm, chị luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe, đi lại cẩn thận để sống cả vì những người khác. “ Hiện tại, kinh tế gia đình tôi cũng ổn định. Thế nên, tôi khá thoải mái, sẵn sàng hỗ trợ người cần máu hiếm. Mỗi lần cho đi, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc ”, chị nói.

Đối với chị Thảo, mỗi lần cho đi là một lần chị nhận về hạnh phúc ngập tràn. (Ảnh: VTV)

Nhắc đến hiến máu, không thể không nói về anh Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội) - người được biết đến với "chiến tích" 100 lần tham gia hiến máu trong vòng 8 năm. Lần đầu tiên hiến máu vào năm 2014, khi tròn 18 tuổi, kể từ đó anh đã trở thành "khách hàng thường xuyên" của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Anh Thanh nhiều lần hiến máu cứu người. (Ảnh: Dân Trí)

Dân Trí viết, đều đặn mỗi năm, anh Thanh lại hiến tiểu cầu từ 14 đến 15 lần cùng 4 lần hiến máu. Đến đầu tháng 6 vừa qua, anh đã vượt mốc 100 lần làm việc tốt. Để có thể duy trì sức khỏe và thể lực tốt, đảm bảo cho việc hiến máu, 9X đã rèn luyện thói quen tập luyện thể thao, ăn uống khoa học, hạn chế sử dụng những thực phẩm có hại cho sức khỏe. Với anh Thanh, hiến máu chính là cách để níu giữ những tâm hồn đẹp ở lại với cuộc đời, giúp họ có cơ hội sống và thực hiện ước mơ, hoài bão.

Anh là "khách hàng quen thuộc" của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. (Ảnh: Dân Trí)

9X đã đạt "chiến tích" vượt 100 lần hiến máu trong vòng 8 năm. (Ảnh: Dân Trí)

Có thể thấy, trong cuộc sống, vẫn có rất nhiều người tốt như chị Thảo, anh Thanh luôn lặng lẽ làm việc tốt mà không mưu cầu được nhận lại điều gì. Chúc cho anh chị luôn dồi dào sức khỏe, nhiệt huyết và tiếp tục hành trình cho đi của mình.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Bất cứ ai cũng có thể trở thành người tốt giúp đỡ những người xung quanh, và ai cũng có thể hiến máu cứu người. Người ta thường nói "cho đi" sẽ kèm với "nhận lại", dù người cho không mưu cầu gì nhưng cái họ nhận lại chính là sự quý mến, nể phục và tình yêu thương từ mọi người. Và hãy luôn nhớ rằng, chúng ta không chỉ sống đơn độc mà còn sống cùng với cộng đồng quanh mình. Do đó, nếu lúc nào gặp khó khăn mà không thể tự mình vượt qua, hãy mở lòng, lên tiếng và nhận sự giúp đỡ bạn nhé!


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook