Giới trẻ xin phép bố mẹ thấy phiền nhưng thích "báo cáo" với người yêu

Chia sẻ Facebook
03/07/2023 21:28:51

Nhiều bạn trẻ cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát khi bố mẹ hỏi đi đâu, làm gì. Vậy nhưng họ lại thoải mái báo cáo lịch trình của mình cho người yêu mỗi ngày mà vẫn cực kỳ vui vẻ.

Đối với các bậc phụ huynh dù con cái có lớn đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ. Chính vì thế, họ luôn muốn biết con mình đang làm gì, ở đâu, có an toàn hay không. Tuy nhiên, điều đó lại khiến những người con cảm thấy khó chịu vì bị kiểm soát. Nhưng có một nghịch lý, khi bố mẹ hỏi đi đâu các bạn trẻ thấy phiền phức nhưng lại thoải mái “xin phép” người yêu, được đồng ý mới dám đi.

Nhiều bạn trẻ thấy phiền khi bố mẹ suốt ngày hỏi đi đâu, làm gì. (Ảnh minh họa: Freepik)


Luôn cảm thấy bị kiểm soát bởi bố mẹ

Tôi có một cô bạn thân nhà ở Hà Nội nhưng từ năm 3 đại học nó đã chuyển ra ngoài thuê trọ để sống tự lập. Mặc dù bị bố mẹ phản đối nhưng nó vẫn quyết tâm làm điều đó dù suốt 1 năm trời bất hòa với bố mẹ, bị cắt trợ cấp. Khi được bạn bè khuyên “ở với bố mẹ được cơm bưng nước rót chẳng sướng hơn à” thì nó một mực phản đối.


“Tôi thà ăn mì tôm còn hơn, hơn 20 năm bị bố mẹ kiểm soát là quá đủ rồi. Lúc nào tôi đi đâu cũng phải hỏi đi hỏi lại là đi đâu, làm gì, với ai. Nhiều khi muốn nói thật mà bố mẹ cứ kiểm soát như vậy nên đành phải nghĩ ra những lý do khác để nói dối nhanh cho xong.”

Các bạn trẻ cảm thấy phiền phức khi đi đâu cũng phải xin phép bố mẹ. (Ảnh minh họa: Freepik)

Một cô bạn khác của tôi thì ngày nào cũng kêu trời vì đi đâu về mẹ cũng hỏi đủ thứ. Ngay cả lúc đi chơi với người yêu mẹ cũng tò mò hỏi hôm nay đi đâu, làm gì. Điều đó khiến nó cảm thấy bị kiểm soát quá mức.


“Hôm nào đi chơi về mẹ tôi cũng hỏi thế hôm nay đi chơi ở đâu, có vui không. Chuyện đấy thì cũng bình thường thôi nhưng khi tôi trả lời rồi mẹ lại hỏi tiếp sao lại thế, rồi đi đám cưới bạn cũng hỏi bạn nào, lấy ai, lấy ở đâu. Dù có nói thì mẹ cũng có biết đâu mà cứ hỏi suốt thôi. Mỗi khi nghe những câu hỏi đó là tôi lại thấy phiền không muốn trả lời.”

Đôi khi bố mẹ sẽ nói rất nhiều nhưng đều vì muốn tốt cho con cái của mình. (Ảnh: Kknews)


Thực tế, dù biết bố mẹ hỏi chỉ là để quan tâm, lo lắng cho bản thân nhưng nhiều người vẫn cảm thấy khó chịu. Chủ đề này cũng từng được chia sẻ trên YAN đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ các thành viên thuộc cộng đồng Cột sống Gen Z .

Xin phép bố mẹ trước khi đi chơi, trước khi làm một việc quan trọng là nghĩa vụ của con cái. (Ảnh minh họa: Freepik)


Hào hứng "xin phép" người yêu, được đồng ý mới dám đi


Có một nghịch lý mà không ít bạn trẻ ngày nay đang trải qua đó là khi được bố mẹ hỏi đi đâu thì khó chịu. Nhưng ngược lại với người yêu thì hào hứng “xin phép”, được người yêu đồng ý mới dám đi. Đơn cử như chuyện đi liên hoan ở công ty, một cô bé đồng nghiệp làm cùng tôi lần nào cũng bảo: “Để em hỏi người yêu em đã. Đi về muộn thì người yêu em không cho đi đâu”.

Không ít bạn trẻ chẳng bao giờ xin phép bố mẹ nhưng lại hào hứng xin phép người yêu, được đồng ý mới dám làm. (Ảnh minh họa: Freepik)

Trong lần họp lớp dịp 30/4 vừa rồi, sau khi đi liên hoan xong cả lớp tôi lại rủ nhau đi hát. Lúc đó, một số bạn không dám đi vì chưa nói với người yêu, sợ người yêu ghen. Có bạn thì lập tức nhắn tin báo cáo lịch trình. Cô bạn ngồi cạnh tôi cũng hỏi “Bây giờ bảo với người yêu như nào nhỉ. Anh ơi, ăn xong lớp em lại tổ chức đi hát, em đi nhé được không? Vì kế hoạch phát sinh nên phải nói với ông ấy một câu không về lại dỗi”. Cũng có bạn thì từ chối đi vì người yêu không thích cho đi hát hò.

Nhiều bạn trẻ hào hứng báo cáo lịch trình mỗi ngày của mình cho người yêu. (Ảnh minh họa: Freepik)

Trong tình yêu, nếu một người thực sự yêu và tôn trọng sẽ không kiểm soát các hoạt động vui chơi, giải trí của bạn. Chúng ta chỉ có nghĩa vụ báo cáo cho bố mẹ mình đang làm gì, ở đâu chứ không cần thiết phải báo cáo với người yêu. Có thể, với sự thân thiết, thấu hiểu các cặp đôi sẵn sàng chia sẻ lịch trình cho nhau nhưng không nhất thiết phải để người yêu đồng ý mới dám đi.

Người thực sự yêu bạn sẽ không bao giờ bắt bạn phải xin phép mình. (Ảnh minh họa: Freepik)

Bên cạnh đó, bạn cũng nên thay đổi thái độ với bố mẹ, tại sao với người yêu thì sẵn sàng xin phép, báo cáo lịch trình còn với bố mẹ thì không? Tại sao với người yêu thì hơi một chút là sợ họ giận dỗi nhưng với bố mẹ thì sẵn sàng khó chịu, vùng vằng? Thay vì nghĩ bố mẹ kiểm soát kìm kẹp mình thì hãy nghĩ rằng bố mẹ đang quan tâm, lo lắng cho mình. Bố mẹ cũng không còn trẻ, cơ hội để được nghe bố mẹ quan tâm không phải lúc nào cũng có. Chính vì thế hãy trân trọng điều đó khi còn có thể.

Hãy dành nhiều thời gian cho bố mẹ hơn khi còn có thể. (Ảnh minh họa: (Ảnh minh họa: Robotek))


Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé. Và đừng quên theo dõi group "Cột sống" GenZ để cập nhật thêm nhiều tin tức đời sống xã hội thú vị.

Người ta vẫn thường nói: “Khi con 0-3 tuổi: Bố mẹ là tất cả. Khi con 4-18 tuổi: Bố mẹ là buổi tối. Khi con 18-22 tuổi: Bố mẹ chỉ là ngày cuối tuần. Khi con từ 22 tuổi trở lên: Bố mẹ chỉ còn là những ngày lễ, ngày Tết!”. Thời gian để chúng ta ở bên bố mẹ không nhiều, chính vì thế không nên khó chịu với những lời hỏi han, quan tâm của bố mẹ. Có thể đôi lúc họ sẽ nói tràng giang đại hải, cũng có thể không hiểu cho những suy nghĩ, hành động hiện đại của con. Nhưng tất cả những điều bố mẹ làm đều có một điểm chung là mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con của mình.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook