Giới trẻ ám ảnh, mệt mỏi khi cứ phải sống theo kỳ vọng của bố mẹ

Chia sẻ Facebook
03/05/2023 13:12:11

Bố mẹ luôn muốn con có cuộc sống tốt nhất, thế nhưng, chính những kỳ vọng quá sức từ phía phụ huynh lại khiến con trẻ áp lực, mệt mỏi. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn không thể nói chuyện cùng bố mẹ, không thể theo đuổi đam mê cũng chỉ vì hai chữ 'kỳ vọng'.

Là cha, là mẹ, ai cũng muốn con mình có cuộc sống tốt nhất, đầy đủ nhất. Khi còn nhỏ thì là học tập tốt, lớn hơn chút lại mong con có công việc ổn định. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh đã vạch ra những hướng đi cho con mình ngay từ nhỏ. Thế nhưng, đôi khi, những định hướng mà bố mẹ đưa ra lại chưa thực sự phù hợp với các con. Chính vì vậy mà nhiều bạn trẻ cảm thấy mệt mỏi, chỉ mong có thể được một lần sống đúng với đam mê, nguyện vọng của mình.


Ai cũng có đam mê của riêng mình

Mỗi người đến với thế giới này đều có một sứ mệnh, nhiệm vụ của riêng mình và chẳng ai giống ai. Dẫu biết rằng, bố mẹ luôn muốn dành cho con điều tốt nhất. Thế nhưng, điều mà bố mẹ cho là tốt chưa chắc đã đúng với con. Mỗi giai đoạn, những đứa trẻ đều phải tự mình vượt qua những bài học, những thử thách khác nhau.



Con trẻ mệt mỏi khi phải sống theo kỳ vọng quá cao từ bố mẹ. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Việc bố mẹ vạch ra từng bước để con thực hiện giúp con đi nhanh hơn. Tuy vậy, mặt trái của vấn đề đó là con trẻ bỗng trở nên thiếu kinh nghiệm, đụng phải việc gì cũng thành “tờ giấy trắng” mới tinh. Hơn hết, những đứa trẻ được bố mẹ “cầm tay chỉ hướng” từ những việc nhỏ nhất cũng mất đi sự độc lập, tự chủ, động tới việc gì cũng sẽ chạy đến hỏi ý kiến phụ huynh. Dưới 20 tuổi, bố mẹ vẫn có thể lo cho các con, vẫn có thể giải đáp mọi thứ cho con. Nhưng đến lúc bố mẹ đã già, con cái 30, 40 tuổi, lập gia đình, có những đứa con, liệu ai còn đủ sức để dẫn dắt con suốt đời hay không.

Hiện nay, rất nhiều bậc phụ huynh áp đặt việc học lên con cái. Khi đi học, con chỉ được xếp nhất, tuyệt đối không về nhì. Mấy hoạt động như văn nghệ, vẽ vời cũng nên dẹp bỏ để dành sự tập trung hoàn toàn cho việc học. Tuy vậy, nếu ai cũng làm nhà khoa học thì ai sẽ làm nghệ thuật. Việc học tập tốt hoàn toàn không sai. Đó sẽ là hành trang ban đầu giúp con vào đời vững chãi hơn. Thế nhưng, bố mẹ cũng đừng gạt bỏ hoàn toàn những đam mê, năng khiếu của con. Thay vì coi đó là những thứ phù phiếm thì phụ huynh hoàn toàn có thể ủng hộ và phát huy sở thích đó. Biết đâu con sẽ tìm thấy một hướng phát triển mới cho bản thân từ đam mê đó. Nếu không, đó cũng là những hoạt động giúp con bớt áp lực sau giờ học.



Bố mẹ đừng bắt con mình phải trở thành "con nhà người ta".

Người trẻ mệt mỏi khi cứ phải chạy theo kỳ vọng của gia đình

Thời gian gần đây, chúng ta dễ dàng bắt gặp những câu chuyện đau lòng do áp lực học tập mà phụ huynh đang đè nặng lên vai các con. Dẫu biết “áp lực tạo nên kim cương” nhưng mỗi người sẽ có một khả năng chịu đựng khác nhau. Giới trẻ ngày nay dễ bị tổn thương tâm lý hơn khi con phải trải qua quá nhiều biến động trong cuộc sống, áp lực đồng trang lứa, áp lực từ chính bên trong. Do đó, phụ huynh đừng vì mải mê chạy theo cái mác “con nhà người ta” mà ép con mình trở thành một phiên bản hoàn toàn khác, không đúng với bản chất của con.



Người trẻ mệt mỏi khi bố mẹ không dành thời gian lắng nghe con. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Minh (18 tuổi, Hưng Yên) nhớ lại khoảng thời gian ôn thi cấp 3 và mệt mỏi chia sẻ: “Giai đoạn thì vào lớp 10 vô cùng căng thẳng với em. Ngày nào mẹ cũng vào nằm trong phòng để canh chừng em, sợ em sẽ sử dụng điện thoại. Có những ngày học tới 12 giờ, mẹ vẫn kiên quyết nằm đó trông. Dù thương mẹ nhưng em cũng thấy mệt mỏi, áp lực, nghỉ tay một tý cũng bị mẹ mắng”.


Đồng cảm với Minh, Vân, sinh viên năm 3 một trường đại học tại Hà Nội cho biết cô luôn cảm thấy ngột ngạt, áp lực trong chính gia đình mình. Có 2 anh chị đi trước để trúng học bổng nước ngoài, IELTS 7.5 ngay từ những năm cấp 3 nên bố mẹ càng đặt nhiều kỳ vọng vào Vân hơn. Điều này dù tốt nhưng nó lại khiến cô bạn cảm thấy mệt ngoài. Vân tâm sự: “Biết là bố mẹ yêu thương mình nhưng đôi khi mình thấy sợ những tình cảm này. Nó khiến mình cứ vật vờ sống từ ngày này qua ngày khác, không biết đam mê của bản thân là gì. Thậm chí, mình không có cảm giác sống mà chỉ là đang tồn tại”.



Yêu thương không phải là la hét, đặt kỳ vọng quá cao đối với con. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Chính những áp lực từ phụ huynh mà nhiều bạn trẻ bị ảnh hưởng tới tâm lý, mất ngủ triền miên, thậm chí phải tìm tới sự trợ giúp của bác sĩ. Ngọc Anh, hiện đang làm trong ngành kiến trúc tâm sự suốt 4 năm đại học, cô bạn không thể nói chuyện với mẹ vì bất đồng quan điểm khi chọn ngành. Mẹ cô thậm chí còn không lắng nghe, luôn cho rằng nghề mà Ngọc Anh đang theo đuổi là “vẽ hươu vẽ vượn”, chẳng ai cần làm. Suốt thời gian đó, ngày nào Ngọc Anh cũng mệt mỏi, mắt cay xè vì mệt nhưng lại chẳng thể ngủ được, dù dùng thuốc cũng không có tác dụng gì.



Nhiều bạn trẻ rơi vào khủng hoảng tâm lý, mất ngủ triền miên. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Bớt kỳ vọng, bớt áp lực

Bố mẹ đặt kỳ vọng quá cao lên con không chỉ khiến chính bản thân mệt mỏi mà những đứa con cũng cảm thấy ngột ngạt. Thậm chí, khi không thể đạt được những gì bố mẹ mong, người trẻ sẽ nảy sinh cảm giác thất bại và dần không còn tin vào chính bản thân mình. Chính những điều này cũng khiến đứa trẻ trở nên rụt rè trong các mối quan hệ xã hội.



Người trẻ dần đánh mất sự tự tin chỉ vì không đạt được kỳ vọng của bố mẹ. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Nhiều người vẫn thường nói “Con hãy sống thay ước mơ của mẹ” , thế nhưng, còn ước mơ của con thì sao? Con cái thương bố mẹ nhưng con cũng muốn được bay trên chính đôi cánh của mình, bước trên con đường mà con đã chọn. Dẫu con đường do chính người trẻ lựa chọn có thể không thành công, không trải đầy hoa hồng nhưng nó cũng không khiến người ta nuối tiếc và ước “giá như”.



Con trẻ cũng muốn theo đuổi đam mê của mình. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Cô Quyên (52 tuổi, Hà Nội) tâm sự: “Hồi trẻ, cô từng thi đỗ trường y nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên không thể nhập học. Suốt bao nhiêu năm đó, cô vẫn nuối tiếc nên mong muốn con sẽ theo nghề. Cô ép con học ngày học đêm, có những hôm 2 mẹ con ngồi tới 1 giờ sáng. Cho đến nhận giấy báo kết quả đỗ đại học của con, cô thấy con đăng ký một trường tận trong Nam. Lúc này cô mới ngỡ ngàng nhận ra con đang muốn trốn khỏi mình, suốt thời gian qua hai mẹ con cũng chẳng thể tâm sự cùng nhau”.



Áp lực từ cuộc sống đã quá lớn nhưng những kỳ vọng từ bố mẹ còn khiến con cái mệt mỏi hơn. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Dẫu biết rằng bố mẹ cũng chỉ muốn con thành công, không vất vả. Thế nhưng, xin đừng “trói” con vào những kỳ vọng vượt khả năng do mình đặt ra. Suy cho cùng, đích đến của con người là hạnh phúc. Có người hạnh phúc vì điểm cao, công việc xịn nhưng cũng có người chỉ mong mỗi ngày yên yên bình bình trôi qua.


Bạn có đang sống đúng với đam mê của mình hay vẫn mệt nhoài chạy theo ước mơ của người khác? Cùng chia sẻ dưới phần bình luận với YAN nhé!

Dẫu biết rằng bố mẹ cũng chỉ mong muốn con có cuộc sống tốt đẹp nhất. Thế nhưng, mỗi người đều có những ước mơ của riêng mình, bố mẹ không nên áp đặt lên con trẻ, bắt con phải đi theo những định hướng mà mình đã vạch ra. Chính việc phải chạy theo kỳ vọng quá sức từ bố mẹ đã khiến người trẻ mệt mỏi, ngột ngạt. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn gặp những vấn đề tâm lý, căng thẳng, mất ngủ triền miên vì không thể làm hài lòng bố mẹ. Hy vọng rằng, bố mẹ dù thương con nhưng cũng nên cho con một khoảng trời riêng để thỏa sức vùng vẫy trong thế giới của riêng mình.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook