Giây phút hội ngộ đầy xúc động của người cha thợ hồ và con gái nuôi

Chia sẻ Facebook
19/12/2022 08:00:44

Giây phút hội ngộ xúc động của người cha thợ hồ và con gái làm giáo viên trên bản khiến nhiều người xúc động. Cô con gái cố gắng đưa cốc trà sữa cho người đang cặm cụi dưới công trình.

Đối với cha mẹ, con cái luôn là những điều tuyệt vời nhất, họ sẵn sàng hi sinh mọi thứ để con được học hành đến nơi đến chốn. Câu chuyện người cha thợ hồ nuôi con làm giáo viên nay lại đi làm đúng điểm trường con dạy khiến nhiều người xúc động.

Cô con gái mang cốc trà sữa tới đưa cho người cha thợ hồ của mình. (Ảnh: Cắt từ clip TikTik H.T.H)

Người cha cũng cố gắng trèo lên để đón lấy cốc trà sữa con đưa. (Ảnh: Cắt từ clip TikTik H.T.H)

Trong đoạn clip được đăng tải, giữa tiết trời miền Bắc lạnh giá, người cha vẫn chỉ phong phanh phanh chiếc áo mỏng. Ông đang cặm cụi làm thì bất ngờ thấy con gái đến đưa cốc trà sữa. Nhìn thấy vậy ông vô cùng xúc động, tìm mọi cách đón tận tay cốc trà sữa con đưa cho.


Cụ thể, câu chuyện được tài khoản TikTok H.T.H đăng tải kèm dòng trạng thái “Cha tôi làm thợ hồ để nuôi tôi thanh nghề, bố lên làm công trình ở điểm con gái đang dạy.”

Sau đó, cô con gái còn chủ động đi mua một túi thuốc bổ để biếu bố mang về uống. Cô còn tỉ mỉ dặn dò ông phải uống như thế nào cho đúng cách.

Dù ở vùng cao nhưng cô gái vẫn được bố nuôi ăn học đến nơi đến chốn. (Ảnh: FB H.T.H)

Cô gái là con nuôi được ông mang về nuôi từ khi mới 3 tuổi. (Ảnh: Cắt từ clip TikTik H.T.H)

Được biết, đoạn clip được quay ở điểm trường Minh chiềng, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Đáng chú ý, cô con gái còn cho hay hai cha con vốn dĩ không có chung dòng máu. Từ hồi cô 3 tuổi được cha mang về nuôi. Kể từ đó ông tất bật đi sớm về khuya nuôi hai chị em cô ăn học nên người. Việc nuôi 1 đứa trẻ vùng cao được học hành đến nơi đến chốn, trở thành cô giáo không phải điều đơn giản. Vậy nhưng người đàn ông vẫn cố gắng hết sức, hy sinh cả tuổi xuân của mình dù đó không phải con ruột.


“Nghề này khổ lắm bố tớ tuyệt vời lắm. Tớ là con nuôi bố thôi tớ được bố mang về nuôi lúc 3 tuổi đến giờ luôn. 2 chị em tớ không cùng chung dòng máu với bố đâu bố hy sinh cho 2 chị em tớ cả 1 thanh xuân. Bố tớ sắp 60 tuổi rồi đó, nếu ở dưới xuôi thì bố tớ nghỉ ngơi chơi với con cháu còn vùng cao là vậy đó." - cô gái chia sẻ trên trang cá nhân.

Cô gái rất tự hào vì có một người cha không cùng máu mủ nhưng luôn yêu thương mình. (Ảnh: Cắt từ clip TikTik H.T.H)

Cô gái hiện đang là giáo viên ở điểm trường Minh chiềng, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: FB H.T.H)

Chị H.T.H cũng cho biết thêm điểm trường chị dạy cách nhà 30km mà ở vùng cao đường núi đi lại rất khó khăn nên cuối tuần mới có thể về thăm gia đình. Hiện tại chị cũng đã đi lấy chồng nên đôi khi cả tháng mới có thể về thăm bố một lần. Chính vì thế, khi gặp bố ở điểm trường của mình chị đã vô cùng xúc động.

Sau khi đăng tải đoạn clip đã nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội TikTok với hơn 30.000 lượt yêu thích. Nhiều netizen xúc động để lại bình luận nhớ tới những kỷ niệm với người cha của mình.

Người cha cô hết sức để tự tay nhận lấy cốc trà sữa. (Ảnh: Cắt từ clip TikTik H.T.H)

Cô con gái đi mua cho bố cả bọc thuốc bổ để ông uống. (Ảnh: Cắt từ clip TikTik H.T.H)

Một số bình luận của độc giả bên dưới đoạn clip:


"Ba mình cũng làm phụ hồ nhưng chưa bao giờ tự ti về việc làm của ba mình và luôn khoe với mọi người ba mình rất tuyệt vời.Yêu ba."


"Mình cũng thương bố lắm, bố mình làm công nhân nhà nước mà do mình đi học xa nên bố xin nghỉ làm để ở với mình luôn."


"Bố mình cũng làm nghề này để nuôi mình...thương bố mong bố luôn bình an và mạnh khỏe."

Cô gái cho hay được bố mang về nuôi từ lúc 3 tuổi cho đến khi ăn học có nghề nghiệp ổn định. (Ảnh chụp màn hình TikTik H.T.H)

Chính cô con gái cũng không ngờ đoạn clip mình đăng tải lại trở nên viral trên mạng xã hội như vậy. Cô gái cho hay mọi người trong trường gọi trà sữa uống thì bất ngờ thấy bố làm ở đó nên cô đã lấy luôn cốc trà sữa của mình mang cho bố đồng thời khoe với mọi người đây chính là bố của mình. Dù ông làm thợ hồ phải dãi nắng dầm mưa nhưng chính nghề này đã giúp cô có nghề nghiệp ổn định như hiện tại. Không chỉ vậy người cha còn ủy quyền cho con gái hết đất đai của mình đem thế chấp để lấy vốn làm ăn, khi nào dư dả mới cần trả lại cho ông. Điều đó khiến cô con gái vô cùng xúc động. Đúng là có những người dù không phải ruột thịt nhưng vẫn yêu thương chúng ta vô điều kiện.

Người cha còn hỗ trợ con có vốn làm ăn khiến cô con gái rất xúc động. (Ảnh: FB H.T.H)


Bạn thấy tình cảm của hai cha con cô giáo vùng cao này dành cho nhau như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Vậy mới thấy tình phụ tử thật thiêng liêng, cao cả. Người cha sẵn sàng hi sinh cả thanh xuân của mình, làm cái nghề cực khổ nhất chỉ mong nuôi được các con ăn học thành tài. Đáng chú ý đó chỉ là con nuôi chứ không phải con ruột của ông, đủ hiểu ông đã yêu thương cô con gái này như thế nào. Nhiều người cũng cảm thấy may mắn thay cho cô gái vì có được một người cha nuôi hết mực yêu thương, chiều chuộng. Cô con gái cũng luôn biết ơn cha và luôn mong mỏi có thể báo hiếu cha từng ngày.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook