Giáo viên trẻ đi dạy 5 năm, lương chỉ 3 triệu, chẳng đủ tiền đi ăn cỗ

Chia sẻ Facebook
15/10/2022 07:23:10

Mới đây, một giáo viên trẻ tâm sự cho biết bản thân đi dạy 5 năm, lương chỉ 3 triệu đồng nên có những tháng cao điểm mùa cưới thậm chí còn không đủ để đi mừng đám.

Nghề giáo vốn được xem là một trong những nghề cao quý nhất trong các ngành nghề. Thầy cô chính là những người lái đò, đưa các thế hệ học sinh trưởng thành, nên người. Thế nhưng, với một số giáo viên, đôi khi tiền lương không đủ để chi tiêu cho cuộc sống.

Giáo viên là một trong những ngành nghề cao quý nhất. (Ảnh minh họa: Tiền Phong)

Chia sẻ với báo Thể thao và Văn hóa, cô N.T.D ở Hải Dương cho biết sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội với 2 tấm bằng cử nhân ngành Sư phạm Mầm non và Sư phạm Tiểu học trên tay, cô đã chính thức đi dạy. Tính đến nay, cô đã đi dạy được 5 năm nhưng tiền lương mỗi tháng chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng.

Thầy cô luôn tận tình chỉ dạy cho học sinh. (Ảnh minh họa: Dân Trí)


Với số tiền khá ít ỏi, cô chỉ đủ tiền đi lại cũng như trang trải một phần chi phí sinh hoạt gia đình, phần còn lại đều dựa vào chồng. Bên cạnh đó, để theo nghề, cô đã chấp nhận đi làm xa nhà hơn 10km mỗi ngày. Chia sẻ thêm về tiền lương nhận được, cô D. tâm sự: “Nếu mỗi tháng có thêm vài ba đám cưới, đám hỏi, thì mức lương không đủ tiền đi cỗ”.

Chi phí đi đám cưới cũng chiếm một phần trong tiền chi tiêu của gia đình. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Khi được hỏi về lý do đã đi làm 5 năm nhưng lương vẫn chỉ ở mức khoảng 3 triệu, cô D. cho biết thời điểm ra trường xin vào làm giáo viên tiếng Anh tiểu học nhưng địa phương không còn chỉ tiêu tuyển giáo viên. Chính vì vậy, cô đánh phải thi tuyển viên chức giáo viên mầm non để có công việc ổn định. Tuy nhiên, yêu cầu đầu vào với giáo viên mầm non chỉ từ trung cấp nên cô chỉ nhận được lương theo bậc trung cấp. Hiện tại, cô D đã chuyển sang dạy tiếng Anh cho một trường tiểu học nhưng vẫn chưa lên được mức lương của bằng đại học mà hưởng lương theo bằng trung cấp.

Thầy cô là người cầm tay chỉ dẫn học sinh những nét bút đầu tiên. (Ảnh minh họa: VnExpress)

Lương của giáo viên luôn là vấn đề khiến nhiều người quan tâm. Cách đây hơn 1 năm, thông tin về việc lương giáo viên mầm non có thể lên tới 20 triệu đồng/tháng đã khiến nhiều người bất ngờ. Thế nhưng, một giáo viên mầm non đã phủ nhận thông tin trên và cho biết mức lương cao nhất chỉ rơi vào khoảng 8 triệu đồng.

Nhiều người cho rằng lương giáo viên mầm non có thể lên tới 20 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa: Giáo Dục/Tiền Phong)

Một cô giáo cho biết lương thực tế cao nhất chỉ khoảng 8 triệu đồng. (Ảnh minh họa: Facebook Đ.T.T.H)


Vì tình yêu thương học trò, muốn đem cái chữ tới cho những bạn trẻ mà nhiều giáo viên vẫn bám trụ với nghề. Đặc biệt là những thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa. Có những ngày mưa lụt, thầy cô dù phải trèo đèo, lội suối hàng chục, hàng trăm km cũng vẫn tới điểm trường đúng giờ với tâm niệm “Mình không đi thì ai dạy bọn trẻ”.

Nhiều thầy cô sẵn sàng vượt đường đèo lầy lội để đem con chữ tới cho học sinh vùng cao. (Ảnh: Dân Trí)

Con đường đến trường dù khó khăn nhưng các thầy cô vẫn quyết tâm đến với học sinh. (Ảnh: Facebook B.B)

Vậy mới thấy, những người làm nghề giáo đôi khi không chỉ vì vật chất mà trên hết là muốn đem tri thức tới các thế hệ học sinh.


Cùng cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN !

Nghề giáo là công việc cao quý, cũng đi kèm nhiều vất vả, lo toan, bởi lẽ để giảng dạy, chăm sóc những đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng. Vì lòng yêu trẻ, mong muốn đem tri thức tới cho các thế hệ học sinh, nhiều thầy cô vẫn bám nghề suốt mấy chục năm. Chính vì vậy, là những người học trò, chúng ta nên biết ơn và trân trọng thầy cô, những người đã dẫn đường cho chúng ta.


Cùng cập nhật những tin tức tương tự tại đây !

Chia sẻ Facebook