Giải cứu thành công người đàn ông rơi xuống giếng 4 ngày

Chia sẻ Facebook
19/01/2023 01:12:51

Rơi xuống giếng 4 ngày, người đàn ông cố gắng kêu cứu và leo lên nhưng bất thành. May mắn, vì vào mùa khô nên giếng nước cạn và người đàn ông phải ăn lá cây cầm hơi.

Nhiều trường hợp vì vô ý mà bị rơi xuống giếng hay khu vực sâu gây nguy hiểm đến tính mạng. May mắn nạn nhân được bà con phát hiện kịp thời, gọi đội cứu hộ mới có thể giải cứu nhanh chóng, thành công.

Mọi người hợp lực cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng. (Ảnh: Thanh Niên)

Người đàn ông rơi xuống giếng 4 ngày phải ăn cỏ cầm hơi

Thanh Niên đã đưa tin về trường hợp của người đàn ông rơi xuống giếng 25m trên địa bàn huyện Cư Kuin (Đắk Lắk). Thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 18/1 nhiều bà con nghi ngờ khi thấy một chiếc xe máy để nhiều ngày trên khu vực vườn bắc. Khi nhận tin, phía Công an xã Dray Bhăng phối hợp với Công an huyện Cư Kuin tới hiện trường xác minh và điều tra thêm. Cùng sáng ngày 18/1, lực lượng công an phát hiện có tiếng người kêu cứu vọng ra từ chiếc giếng đào sâu 25m.

Nhận được tin đội cứu hộ đã tới hiện trường. (Ảnh: Thanh Niên)

Mọi người đã cứu được người đàn ông lên an toàn. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngay sau đó, công an đã phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC có phương án tiếp cận hiện trường để triển khai cứu người. Sau khoảng gần 30 phút, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân lên khỏi giếng rồi chuyển về trạm y tế gần đó để kiểm tra sức khỏe. Nạn nhân là ông Y Son Ađrơng (46 tuổi). Ông cho biết bị rơi xuống giếng và nhiều lần kêu cứu hay cố gắng trèo lên nhưng không thành. Vì mùa khô, giếng nước cạn nên trong 4 ngày qua ông phải ăn lá cây để cầm hơi.

May mắn, người đàn ông không bị ảnh hưởng tới tính mạng nhưng đây cũng là cảnh báo để mọi người cẩn thận hơn, tránh rủi ro xảy ra.

Giếng nước mùa khô nên không có nhiều nước. (Ảnh: Thanh Niên)

Công việc cứu hộ diễn ra thuận lợi. (Ảnh: Thanh Niên)


Cứu thành công 2 bố con kẹt dưới giếng sâu bỏ hoang

Trước đó, VnExpress đưa tin, khoảng 19h30 ngày 11/1, cháu bé 8 tuổi tại Đắk Lắk không may hụt chân lọt xuống giếng bỏ hoang trong lúc chơi đùa. Cháu bé vô cùng hoảng loạn khi giếng sâu 20m và có mực nước khoảng nửa mét. Bố cháu bé là Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1979) khi phát hiện con trai gặp nạn đã ngay lập tức xuống giếng cứu con. Đồng thời, anh nhờ mọi người hỗ trợ rồi liên tục trấn an con trai.

Cả 2 bố con mắc kẹt dưới giếng hoang. (Ảnh: Dân Trí)

Đội cứu hộ phải dòng dây ròng rọc xuống. (Ảnh: Dân Trí)

Sau khoảng 10 phút, lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời để lên phương án ứng cứu. Đội cứu hộ phải dùng búa mở rộng miệng giếng vì nó chỉ khoảng 20cm. Sau đó, một cảnh sát đu dây xuống rồi đưa lần lượt 2 cha con lên bờ. Cả 2 người đều được bình an.

Giếng khá sâu, nước cao khoảng nửa mét. (Ảnh: Dân Trí)

Các sự cố rơi xuống giếng, khu vực sâu thời gian gần đây xảy ra nhiều cũng là lời cảnh báo để mọi người cẩn thận hơn. Bởi những trường hợp trên may mắn an toàn nhưng cũng có không ít câu chuyện đau lòng khi nạn nhân phải ra đi mãi mãi.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Không riêng việc rơi xuống các khu vực sâu mà bất cứ điều gì trong cuộc sống, mọi người cũng cần cẩn thận để tránh xảy ra sự cố. Điều đầu tiên cần làm đó chính là phải tránh xa những công trường, khu vực thi công, nguy hiểm… nơi có đặt biển báo. Đồng thời, ngoài nâng cao ý thức, mọi người cũng cần phải học thêm kỹ năng, thông tin để không chỉ tránh sự cố mà còn biết cách giải quyết khi rơi vào những trường hợp nguy hiểm đó.


Theo dõi thêm nhiều bài viết tại đây.

Chia sẻ Facebook