Giải cứu thành công cha con bé trai 8 tuổi bị rơi xuống giếng sâu 20m

Chia sẻ Facebook
12/01/2023 16:20:56

Tối 11/1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã cứu hộ thành công cha con bé trai 8 tuổi ở TP.Buôn Ma Thuộc bị rơi xuống giếng sâu 20m.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 7 giờ 45 phút tối ngày 11/1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo cha con một bé trai 8 tuổi cùng rơi xuống giếng sâu 20m trên đường Đinh Núp, P.Tân Lập (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ngay khi vừa nhận được tin báo, đội cứu hộ đã cử 10 cán bộ cùng các chiến sĩ nhanh chóng xuống hiện trường giải cứu cả hai.

Khu vực giếng bỏ hoang sâu 20m nơi cha con anh P ở Buôn Ma Thuộc bị rơi xuống. Ảnh: VTC

Một người địa phương chứng kiến sự việc cho hay, khoảng 7 giờ 30 phút tối, người dân xung quanh khu vực phát hiện cháu bé Nguyễn Văn Đông (sinh năm 2015) bị rơi xuống 1 giếng nước bỏ hoang có độ sâu khoảng 20m nằm trong khu vực. Phát hiện vụ việc, anh Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1979) là cha của cháu bé đã nhanh chóng tìm cách xuống giếng để cứu con nhưng không may vì giếng quá sâu, cả anh cùng cháu bé đều bị mắc kẹt và không có cách trở lên.

Đội cứu hộ khi nghe tin đã lập tức được huy động đến hiện trường để giải cứu nạn nhân. Ảnh: Tuổi Trẻ

Lực lượng cứu hộ nỗ lực hết mình để giải cứu cha con cháu bé trong thời gian ngắn nhất. Ảnh: Lao Động

Các chiến sĩ đã nhanh chóng triển trai phương án phù hợp để kịp thời giải cứu cha con cháu bé 8 tuổi. Ảnh: Người lao động

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo và tiếp cận hiện trường, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Đội cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng tìm cách triển khai phương án cứu hộ phù hợp. Vì trời tối, miệng giếng nhỏ nên các cán bộ, chiến sĩ không thể sử dụng phương tiện cứu hộ cứu nạn chuyên dụng nhưng bằng quyết tâm cao độ, sau 7 phút thực hiện phương án cứu hộ, cả bé trai và người cha đã được đưa lên khỏi giếng nước một cách an toàn.

Sau 7 phút nỗ lực, cuối cùng cha con bé trai 8 tuổi đã được đưa lên bờ an toàn. Ảnh: VTC

Cháu bé sau khi được đưa lên đã được chăm sóc, trấn an tinh thần để bớt lo sợ. Ảnh: Thanh Niên

Đức Hiếu - con trai cả của cố ca sĩ Phi Nhung "giải cứu" thanh long cho bà con Tiền Giang

Sau khi cháu bé và người cha lên bờ an toàn, lực lượng cứu hộ cùng người thân đã trấn an tinh thần hai cha con để cả hai bình tĩnh, bớt lo sợ. Sau đó, cả hai cha con được đưa đến trạm y tế gần nhà để thăm khám, theo dõi sức khỏe.

Lực lượng chức năng cũng đã yêu cầu người dân tìm cách che chắn lại giếng nước một cách cẩn thận để tránh trường hợp tai nạn tương tự tiếp tục xảy ra. May mắn rằng cha con cháu bé trong câu chuyện trên vẫn an toàn, không có chuyện không may xảy đến.

Gia đình có con nhỏ cần chú ý hơn đến các hoạt động của con cái, tránh để con tiếp xúc với khu vực có thể gây nguy hiểm. Ảnh: Lao động

Người lớn cần chú ý và quan sát đến con cái nhiều hơn, đặc biệt là những gia đình sống tại các khu vực có giếng, cống hay công trình, đường ống đang thi công, dễ gặp nguy hiểm. Các nắp ống cống, nắp giếng gây nguy hiểm cho người qua lại cũng cần được chính quyền, người dân quan tâm để che đậy an toàn, hợp lý, tránh các tai nạn không may xảy ra.

Cần chủ động lắp đậy, che chắn miệng ống cống, miệng giếng một cách an toàn để tranh tình huống xấu xảy ra. Ảnh: VTC

Tuy nhiên sự việc trên đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh và hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh, ông bà, những người có con nhỏ cần cẩn trọng để bảo vệ con được an toàn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!


Đọc thêm bài viết hay tại Bestie !

BÉ TRAI 10 TUỔI LỌT TRỤ BÊ TÔNG SÂU 35M Ở ĐỒNG THÁP ĐÃ KHÔNG QUA KHỎI

Đã tròn 5 ngày 5 đêm bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp rơi xuống ống cọc trụ bê tông. Dù gia đình cháu bé được hỗ trợ, động viên hết mình nhưng cha mẹ cháu đều không an lòng khi chưa tìm được con.

Mới đây theo thông tin từ Vnexpress, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Ông Đoàn Tấn Bửu xác nhận rằng cháu bé đã không qua khỏi. Đến thời điểm này, đơn vị cứu hộ đã gần 100 giờ tìm kiếm với nhiều phương án khác nhau nhưng chưa thành công. Cọc bê tông dài 35m nơi cháu bé bị mắc kẹt chưa thể rút lên được.

Chia sẻ Facebook