Giả nghèo đi ăn xin, người đàn ông có thu nhập "khủng" gây choáng

Chia sẻ Facebook
09/09/2022 13:32:37

Một người đàn ông Thái Lan đã khiến dân tình rất bất ngờ khi có cuộc sống sung túc nhưng vẫn giả nghèo để đi hành nghề ăn xin. Trung bình mỗi tháng, người đàn ông này có thể thể kiếm được khoảng 64 triệu VND nhờ công việc này.

Mới đây, dân tình đang xôn xao với hình ảnh của một người đàn ông có vẻ ngoài đáng thương, chuyên đi ăn xin ở một khu chợ của tỉnh Chon Buri (Thái Lan). Người đàn ông này đi lại rất khó khăn, mỗi khi di chuyển đều phải cúi người về phía trước. Thấy thương cho hoàn cảnh của này, anh Gun Jom Palang (sống ở Thái Lan) đã liên hệ với cơ quan chức năng nhằm giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp. Tuy nhiên sự thật phía sau đã khiến ai cũng phải bất ngờ.

Người đàn ông Thái Lan khiến ai cũng thương cảm vì có vẻ ngoài rất đáng thương. (Ảnh: KhmerTimes)


Thông tin trên tờ KhmerTimes cho biết, anh Gun Jom Palang đã cảm thấy thất vọng khi biết người đàn ông có vẻ ngoài đáng thương là mắt xích quan trọng trong một tổ chức ăn xin suốt nhiều năm qua. Cơ quan chức năng tiết lộ danh tính người đàn ông này là Kom Pormee, hiện tại đã 56 tuổi.

Rất nhiều người đã tỏ lòng thương cảm và ủng hộ người đàn ông giả nghèo đi ăn xin. (Ảnh: KhmerTimes)

Vì muốn "làm giàu" từ việc ăn xin, Kom Pormee còn đưa cả vợ và một đứa trẻ 10 tháng tuổi đi khắp các khu chợ đông người. Không những thế, cả mẹ vợ của người đàn ông này cũng đang hành nghề ăn xin. Dù hàng ngày rong ruổi khắp nơi trong bộ dạng vất vả nhưng gia đình Kom Pormee vẫn chịu chơi mua tôm đắt tiền để ăn. Ngoài ra, họ còn không tiếc tay mua những đồ dùng giá trị khác về nhà.

Ai cũng choáng khi biết người đàn ông này có cuộc sống khá giả, thu nhập khoảng 64 triệu VND nhờ nghề ăn xin. (Ảnh: KhmerTimes)


Anh Gun Jom Palang chia sẻ trên tờ KhmerTimes : "Tôi bị lừa dối, người đàn ông này là ăn xin giả, có hẳn băng nhóm ăn xin và kiếm được hơn 100.000 baht/tháng (hơn 64 triệu VND). Họ thậm chí còn mang theo một đứa trẻ 10 tháng để xin tiền. Anh ta nhập cảnh trái phép qua biên giới giữa Thái Lan - Campuchia, từng bị trục xuất về nước nhiều lần. Tôi đã giúp nhiều người nhưng lại trở thành nạn nhân vì lòng tốt của mình".

Người đàn ông đã lợi dụng vẻ ngoài đáng thương của mình để đi ăn xin. (Ảnh: KhmerTimes)

Người đàn ông này còn kéo theo vợ và mẹ vợ đi ăn xin cùng mình. (Ảnh: KhmerTimes)


Vào hồi đầu tháng 9 vừa qua , Kom Pormee và gia đình đã bị cảnh sát tỉnh Chon Buri giữ để thẩm vấn. Kom Pormee đã thừa nhận bản thân đã sống ở Thái Lan 30 năm và quen được người vợ Campuchia tại đất nước Thái Lan. Vì gặp vấn đề ở xương cột sống vào năm 22 tuổi nên Kom Pormee đã không thể đứng thẳng, khi đi lại phải gập người sát đất. Vì thế, người đàn ông này đã nhận được rất nhiều sự thương cảm khi đi ăn xin ngoài đường.

Sau khi bị phát hiện lừa dối, cả nhà Kom Pormee đã bị cảnh sát giữ để thẩm vấn. (Ảnh: KhmerTimes)


Kom Pormee đã chia sẻ về lý do quyết định ở lại xứ sở Chùa Vàng để hành nghề ăn xin: "Tôi chọn Thái Lan vì người Thái tốt bụng và là nơi có kinh tế phát triển. Sau khi bị trục xuất, tôi không đến Thái Lan nữa. Nếu quay lại đây, tôi sẽ đi theo con đường hợp pháp và không bao giờ hành nghề ăn xin".

Có thể nói, đây không phải lần đầu tiên dân tình được chứng kiến sự việc người ăn xin có cuộc sống khá giả, giàu có. Trước đó, một cụ bà ăn xin ở Trung Quốc đã từng gây sốc khi bị chính con trai "bóc phốt" đang sống trong biệt thự 5 tầng, có 10 cửa hàng cho thuê. Chuyện lạ có 1-0-2 đã được chia sẻ trên tờ China Press và nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Cụ bà ở Trung Quốc bị chính con trai ruột "bóc phốt" giả nghèo đi ăn xin. (Ảnh: China Press)

Cụ thể, một cụ bà 79 tuổi tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã khiến mọi người rất thương cảm khi ngày ngày ngồi xin tiền tại một bến xe buýt. Tuy nhiên, vì không chấp nhận được hành động của mẹ nên con trai cụ đã lên tiếng tiết lộ sự thật. Cậu con trai cho biết, bà cụ ăn mày không hề nghèo khổ như mọi người nghĩ.

Cụ bà ăn xin sở hữu biệt thự 5 tầng, 10 cửa hàng cho thuê khiến dân tình choáng váng. (Ảnh: China Press)

Thay vào đó, bà rất giàu có khi có biệt thự 5 tầng, sở hữu 10 cửa hàng cho thuê. Sau khi biết tin, ban quản lý bến xe đã quyết định bắc loa phóng thanh để cảnh báo người đi đường không nên cho bà cụ tiền nữa. Lúc này, bà cụ mới chấp nhận từ bỏ nghề ăn xin để về sống cùng con cháu.


Bạn nghĩ sao về những người có cuộc sống khá giả nhưng vẫn đi hành nghề ăn xin như trên? Hãy cùng chia sẻ với YAN nhé!

Có thể nói, việc lợi dụng sự thương cảm, lòng tốt của mọi người để lừa dối, trục lợi cho bản thân mình là vô cùng sai trái. Khi còn khỏe mạnh, có điều kiện kinh tế thì chúng ta không nên giả nghèo, giả khổ để đi xin tiền của người khác. Nói vậy bởi ai trong xã hội này cũng phải vất vả lao động để có tiền trang trải, lo cho cuộc sống của mình và người thân. Đừng lợi dụng lòng tốt của người tử tế để làm những hành động trái với lương tâm, đạo đức và vi phạm pháp luật nhé!

Chia sẻ Facebook