Gia đình ra bờ sông làm lễ 49 ngày cho cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội

Chia sẻ Facebook
01/09/2022 19:19:09

Sau khi làm lễ tại gia, người thân và mọi người đã cùng ra bờ sông nơi tìm thấy vật dụng của H.N để làm lễ 49 ngày cho nạn nhân. Suốt gần 2 tháng qua, tung tích H.N vẫn là điều bí ẩn.

Mới đây, Q.N, chị gái của H.N cho biết dù gia đình chưa tìm được H.N nhưng để phòng trường hợp xấu nhất, không muốn em phải một mình bơ vơ, vì thế, gia đình đã làm lễ tại nhà rồi sau đó ra bờ sông làm lễ 49 ngày cho H.N. Nhìn cảnh bố mẹ, người thân tiều tụy vì không biết tung tích H.N hiện giờ đang ở đâu thì ai cũng thấy xót xa, đau lòng thay.

Gia đình làm lễ 49 ngày cho H.N ở bờ sông nơi tìm thấy vật dụng túi xách, dép của cô. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok C.P.Đ)

Suốt gần 2 tháng qua, gia đình cùng mọi người đã tìm kiếm nỗ lực nhưng vẫn không thấy tung tích H.N. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok C.P.Đ)

Cụ thể, một số tài khoản TikTok thường xuyên theo dõi vụ H.N mất tích đã đăng tải clip ghi lại cảnh cả gia đình cô ra bờ sông đoạn cầu Cù Sơn (Hoài Đức) để làm lễ 49 ngày cho H.N. Ngoài bố mẹ và chị gái thì còn rất nhiều cô bác, anh em họ hàng đến để lo việc cùng gia đình cũng như làm tròn trách nhiệm dù chưa tìm thấy H.N.

Dù chưa tìm được H.N nhưng gia đình vẫn quyết định làm 49 ngày vì sợ chẳng may con gặp chuyện chẳng lành phải lạnh lẽo một mình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok C.P.Đ)

Hình ảnh khiến ai cũng xót xa. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.X.T)

Theo đoạn video được chia sẻ, có thể thấy người thân đã chuẩn bị mâm cơm rất tươm tất. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều rưng rưng nước mắt. Kiếp người quả thật mong manh quá, chẳng biết giờ này H.N đang ở đâu, khi nào thì em mới có thể về nhà với bố mẹ và người chị gái đang mong ngóng từng ngày.

Người thân cùng nhau chuẩn bị lễ 49 ngày tươm tất cho H.N. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.X.T)

Ai cũng mong gia đình sớm tìm được tung tích để bố mẹ H.N được yên lòng. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.X.T)


Trước đó, chị gái song sinh cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh gia đình làm lễ 49 ngày cho H.N. Chị L.Q.N tâm sự: "Mặc dù chưa tìm được H.N nhưng gia đình cũng cố gắng làm lễ 49 ngày đưa em về với gia đình để nếu có thật sự xấu số em cũng không bị bơ vơ lạc lõng ạ. Thời gian qua gia đình cũng đã xác định tâm lí rồi , nếu ai theo dõi sẽ hiểu cho gia đình và nhà em cũng vẫn tiếp tục tìm kiếm. Con của mình không bỏ được! Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng gia đình em đến hôm nay và chia sẻ cùng gia đình nỗi đau này ạ!".

Trước đó, gia đình cũng đã làm lễ cúng 49 ngày cho H.N tại nhà. (Ảnh: Chụp màn hình FB L.Q.N)

Qua đoạn clip mà chị của H.N chia sẻ, có thể thấy bố mẹ cô đã suy sụp, tiều tụy rất nhiều. Đã gần 2 tháng trôi qua, dù lục tung từng ngọn cây bụi cỏ nhưng người thân lại chẳng có chút tin tức nào về H.N. Là người làm cha mẹ, còn điều gì đau lòng hơn thế.

Hiện tại, tung tích H.N vẫn đang là một ẩn số. (Ảnh: FB L.Q.N)

Gần 2 tháng trước, vụ việc cô gái 23 tuổi tên H.N mất tích bí ẩn đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Sau đó, nhiều người tốt cũng như đội cứu hộ đã đến hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Tuy nhiên, dù cho tất cả đều cố gắng hết sức thì tung tích về H.N vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi. Thứ gia đình tìm được chỉ là một chiếc dép, túi xách, xe máy còn người thì không ai biết đang ở đâu.

Đội cứu hộ 116 Thái Bình từng đến giúp gia đình tìm kiếm H.N nhưng phải chịu thất bại. (Ảnh: Zing News)


Dù kiệt quệ và kinh tế lẫn sức khỏe khi tìm kiếm H.N nhưng gia đình vẫn quyết không từ bỏ việc tìm tung tung tích con gái. Thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình H.N, rất nhiều người tốt vẫn đồng lòng tìm kiếm cô gái trẻ mất tích. Tại khu vực cầu Cù Sơn (Hoài Đức), khắp nơi đều treo những băng rôn đỏ ghi dòng chữ: “Quyết tâm tìm được H.N bị mất tích”


Cảm kích sự giúp đỡ từ những người xa lạ, ông ông L.V.T. (47 tuổi, cha của H.N) cũng từng bày tỏ lòng biết ơn trên Zing News: “May mắn, nhiều người dân biết chuyện đã động viên và cùng tìm kiếm với gia đình. Có người lo cho chúng tôi chỗ ăn, chỗ ở, tôi rất biết ơn. Không có mọi người giúp đỡ, chúng tôi không biết vượt qua chuyện này thế nào”.

Bố H.N biết ơn những người xa lạ đã không ngại khó khăn giúp đỡ gia đình mình tìm con gái. (Ảnh: Zing News)

Mong ngóng tin con từng ngày, bố mẹ H.N giờ đã kiệt quệ và tiều tụy khiến ai cũng xót xa. Hy vọng sắp tới kỳ tích sẽ xảy ra để H.N sớm được về nhà với gia đình, nơi có bố mẹ và chị gái đang chờ đợi mỏi mòn.


Đừng quên cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN nhé!

Là người làm cha mẹ, chẳng còn gì đau hơn việc con bỗng dưng mất tích, dù tìm kiếm thế nào cũng chẳng có kết quả. Vì thế, nỗi đau mất con của bố mẹ H.N khiến ai cũng thấy xót xa, cảm thông. Dù có thể bố mẹ chẳng bao giờ nói những lời yêu thương nhưng khi con có chuyện gì thì người lo lắng nhất vẫn chính là họ. Vì thế, từ sự việc này chúng ta hãy rút kinh nghiệm cho bản thân đừng làm chuyện gì hoặc đi đâu mà không báo khiến bố mẹ phải lo nghĩ mất ăn mất ngủ nhé. Đặc biệt nếu là con gái thì hãy hạn chế ra ngoài vào đêm khuya, nếu đi chơi thì hãy cố gắng về sớm.

Chia sẻ Facebook