Gen Z đi làm bị đồng nghiệp lấy đồ xài ké mà ngại không dám nói

Chia sẻ Facebook
04/07/2023 17:11:07

Khi đi làm, ai cũng có những món đồ cá nhân. Thế nhưng, đôi khi có những người đồng nghiệp vô tư quá mức lại nghiễm nhiên coi đó thành đồ chung. Dù khó chịu nhưng một số Gen Z lại không dám nói chỉ bởi vì là người nhỏ trong công ty.

Đôi khi đi làm ở văn phòng không tránh khỏi tình trạng mượn đồ dùng của nhau. Mặc dù có những thứ rất nhỏ như gương, lược, thỏi son. Ban đầu thì ai cũng vui vẻ thoải mái nhưng dần dần ai cũng thấy phiền lòng vì những chuyện này. Thế nhưng, bản thân là Gen Z, em út của công ty nên đôi khi chẳng dám phàn nàn ai.

Đi làm công ty không thể tránh khỏi những va chạm nho nhỏ. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Đồ chung của cả văn phòng

Chuyện mượn đồ chốn công sở vốn chẳng còn xa lạ gì, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ. Do có quá nhiều món đồ nho nhỏ nên đôi khi cũng không tránh khỏi được việc mượn đi mượn lại của người xung quanh. Thế nhưng, xoay quanh câu chuyện mượn đồ này cũng có vô vàn khoảnh khắc dở khóc, dở cười. Có những người lịch sự thì hỏi han đoàng hoàng và trả lại đồ nhanh chóng cũng như luôn thể hiện thái độ biết ơn. Tuy nhiên, có những người lại tỏ ra tự nhiên quá mức khi chẳng xin phép mà lẳng lặng mượn đồ của mọi người không có một lời hỏi han. Đôi khi, nếu không bị đòi lại, họ còn coi đó là món đồ thuộc quyền sở hữu của mình.

Dù mỗi người một góc làm việc nhưng đồ đạc đôi khi vẫn "lạc đường". (Ảnh minh họa: Pinterest)


M.A (25 tuổi), nhân viên một công ty truyền thông tại Hà Nội cho biết: “Tính mình thì khá điệu đà nên dù đi làm nhưng trong túi lúc nào cũng có đủ các đồ trang điểm, từ son, gương, kẻ mày, nước rửa tay khô,... Các chị đồng nghiệp biết vậy nên cũng hay sang nói chuyện, tiện thể mượn luôn. Mình cũng không ngại dùng chung nên vẫn cho các chị mượn nhưng nhiều người không biết vì quên hay gì mà không thấy trả”.

Nhiều bạn khó chịu nhưng chỉ biết giữ trong lòng. (Ảnh minh họa: Freepik)

Môi trường văn phòng nhiều người nên cũng có nhiều tính cách khác nhau. Có những người yêu thích sự riêng tư nhưng có một số ít lại coi công ty chính là nhà, đồ của ai trong công ty cũng đều là của nhà mình. Thế nên, từ đồ dùng các nhân, một số bạn trẻ phải chịu ấm ức khi chúng biết thành đồ chung của cả văn phòng.

Đồ dùng trên bàn của mình đôi khi lại biến mất không rõ tung tích. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Em út của công ty nên không dám nói một lời


Các bạn trẻ trong “Cột sống” Gen Z hầu như đều rất trẻ tuổi, có những người mới bước chân vào thị trường lao động hay đôi khi là lâu hơn một vài năm. Nhìn mặt bằng chung, trong một số công ty, Gen Z vẫn được xem là em út. Chính vì tâm lý mình nhỏ nhất này mà nhiều bạn dù không thích sự chung đụng nhưng vẫn phải lặng lẽ, ngậm ngùi nhìn thấy món đồ mà mình yêu thích biến thành đồ của tất cả mọi người.

Nhiều bạn trẻ mệt mỏi khi đồ dùng của mình lại thành đồ chung. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Các bạn khi bị chiếm dụng đồ cũng không dám hỏi hay đòi lại vì sợ bị mắng là còn trẻ mà chỉ tính toán thiệt hơn. Tệ hơn, đôi khi các bạn còn bị một số thành viên trong công ty cô lập, không cho chơi cùng. Chính những điều này khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và cảm thấy mệt mỏi nơi công sở.

Gen Z dù khó chịu cũng chỉ dám nói thầm với nhau. (Ảnh minh họa: Pinterest)


L. (22 tuổi), độc giả của YAN chia sẻ câu chuyện ngang trái nơi công sở của mình. Cụ thể, gia đình L. có điều kiện nên đồ cô dùng cũng thường là loại tốt, đặc biệt là mỹ phẩm. Chính vì vậy, thi thoảng mọi người trong công ty hay mượn son của cô để đánh. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như đến một ngày L. không thấy thỏi son ở trên bàn nữa. Cô đi 1 vòng quanh công ty thì thấy món đồ quen thuộc đang nằm trên bàn của một người đồng nghiệp khác. Lấy hết can đảm tiến lại hỏi thì L. chỉ nhận được một câu trả lời hết sức bình thản từ người chị đó. Người chị đồng nghiệp trả lời: “Chị mượn một tí rồi trả chứ lấy đâu. Có mỗi thỏi son. Nhà chị chẳng thiếu”. Dù rất khó chịu nhưng L. lại chẳng dám nói lại nữa vì muốn giữ hòa khí trong công ty.

Dù bức xúc nhưng chỉ dám giữ trong lòng. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Hãy hỏi ý kiến người khác trước khi dùng đồ của họ. (Ảnh minh họa: Vecteezy)


Đồ đạc dù to, dù nhỏ cũng là đồ cá nhân của mỗi người. Khi có ý muốn sử dụng đồ của đồng nghiệp, chúng ta nên xin phép họ trước. Đừng bao giờ biến đồ của người khác thành của chung chỉ vì “nhỏ thôi mà, chẳng đáng bao nhiêu” .

Ai cũng muốn đi làm trong vui vẻ, thoải mái. Thế nhưng, có một số đồng nghiệp hồn nhiên, vô tư quá mức đã biến đồ dùng cá nhân của người khác thành đồ dùng chung. Hành động này kéo dài khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi, không thoải mái. Tuy nhiên, là Gen Z, một trong số những nhân viên nhỏ tuổi của công ty nên nhiều bạn trẻ chẳng dám đòi. Mỗi chúng ta hãy tự có ý thức tôn trọng đồ của chính bản thân mình và cả người khác. Khi mượn bất kỳ món đồ gì dù to hay nhỏ cũng nên xin phép chủ nhân của chúng đoàng hoàng.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook