Ga-ra hạnh phúc - Tập 21: Khải âm thầm xác định đây là chuyến đi chơi cuối cùng của mình

Chia sẻ Facebook
22/09/2022 17:31:12

"Hãy tận hưởng nốt" - lão Phi nhắn cho Khải khi biết anh đang đi chơi vui vẻ cùng mọi người.

Biết tin Sơn Ca (Quỳnh Kool) đi chơi cùng cả nhóm, Vân (Hoàng Huyền) rất vui, háo hức chuẩn bị đồ. Tuy nhiên, trước đi đi, Khải (Bảo Anh) nhận được điện thoại của lão Phi (NSƯT Tạ Minh Thảo). Lão ta biết kế hoạch đi chơi của cả nhóm và nhắc nhở "không phải trốn khỏi tao đó chứ". Vì thế, trong lòng Khải chưa bao giờ hết lo lắng nên trước khi đi, Khải không quên dặn dò em gái không được đi khỏi tầm mắt của anh.

Trung trâu (Duy Hưng) đang ngồi lơ đễnh một mình bên bờ sông, thấy bố ra, Trung lại định bỏ đi. Mấy năm qua, Trung vẫn giận bố, vì bố mà gia đình tan nát. Mẹ Trung mất được 5 năm, Trung cũng bỏ đi được 5 năm nên bây giờ, ông chỉ muốn Trung quay về nhà. Tuy nhiên, Trung vẫn nói giọng giận dỗi, rằng thấy bố và dì đang sống rất tốt, không có anh có khi hai người còn sống thanh thản hơn.

Trung nhắc lại chuyện năm xưa bố đi ngoại tình để vợ mình uất ức chết. Bố Trung cũng vì chuyện này mà áy náy, không dám đối mặt với Trung mấy năm qua. Trung không cần lời xin lỗi của bố, nói bố cứ yên ổn cuộc sống của bố. "Còn đời tôi, mặc kệ đi!" - câu nói của con trai khiến bố Trung rơi nước mắt.

Sơn Ca bàn với mấy anh em ở ga-ra để thay đổi địa điểm đi chơi, lập kế hoạch đến nhà Trung. Sơn Ca lôi kéo cả Bảo (Long Hoàng), Vân cùng thuyết phục, Khải biết thừa "âm mưu" của đám em nhưng vẫn giả vờ không biết gì và gật đầu đồng ý đổi địa điểm đi cắm trại. Cùng lúc đó, trên đường đi, Sơn Ca nhắn tin hẹn gặp Trung. Cả nhóm tay bắt mặt mừng gặp lại Trung.

Về đến nhà Trung, cả nhóm choáng váng vì nhà Trung giàu ngoài sức tưởng tượng của anh em. Tại đây, Trung kể về "sự tích" nỗi sợ gà của mình nhưng vẫn bị anh em bắt đưa đi tham quan trang trại gà của gia đình.

Trong lúc mọi người kéo nhau đi tham quan trang trại, Khải ra gặp riêng bố Trung để nói chuyện. Anh động viên bố Trung rằng Trung lo cho bố, thèm về nhà lắm rồi nhưng còn ngại, nên khi nghe tin bố ốm, Trung mới có cớ để về. Bố Trung mừng ra mặt khi nghe được lời động viên này.

Mọi người đi chơi, cắm trại vui vẻ. Khải đã chính thức xin lỗi Trung: "Tao xin lỗi. Thật!". Khải biết "âm mưu" của Sơn Ca và mọi người nên tiện nước đẩy thuyền, về gặp xin lỗi Trung luôn. Hai anh em làm hòa. Chưa bao giờ Khải nói nhiều như thế.

Khải dặn dò Trung phải tốt lên vì "lỡ sau này không có anh thì ai lo cho cái Vân". Trung mắng anh nói linh tinh mà không biết rằng Khải đang phải âm thầm chịu đựng sự đe dọa của lão Phi.

Trong khi con trai lão Phi năm xưa cưỡng hiếp Vân nhưng lão ta lại cho rằng vì Vân mà con trai lão mới chết. Giờ đây, lão ta biết Khải yêu thương em gái của mình nhất nên muốn nhắm vào Vân, để Khải cũng phải chịu chung nỗi đau mất người thân như lão ta. "Hãy tận hưởng nốt" - lão Phi nhắn cho Khải khi biết anh đang đi chơi vui vẻ cùng mọi người.

Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Ga-ra hạnh phúc phát sóng vào 21h40 thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3!

Chia sẻ Facebook