Gặp sự cố khiến cơ thể yếu đi, thanh niên bị bạn gái 8 năm chia tay

Chia sẻ Facebook
07/11/2022 18:10:27

Yêu nhau 8 năm, cuối cùng chàng trai và cô gái chia tay vì anh va chạm giao thông bị yếu nửa người. Điều đáng buồn, khi người yêu vừa gặp nạn 1 tháng, cô gái đã có tình mới.

Vừa qua, một chàng trai đã chia sẻ câu chuyện tình yêu 8 năm của mình khiến nhiều người xót xa. Cứ ngỡ sẽ có kết đẹp với người yêu nhưng cuối cùng anh phải nhận cái kết đắng chỉ vì vụ va chạm giao thông.

Bài viết được chia sẻ lên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình Fanpage C.N)

Chàng trai kể, anh và cô yêu nhau từ năm 2 đại học, tính đến thời điểm hiện tại đã 8 năm. Tuy nhiên, trong một lần về quê, anh không may va chạm giao thông khiến 1 nửa người bên phải hoạt động yếu đi rất nhiều. Nằm chữa trị một thời gian dài ở bệnh viện Việt Đức, bác sĩ cho biết anh có thể phục hồi nhưng không được 100% như lúc đầu.

Nhiều người có chuyện tình rất đẹp. (Ảnh minh họa: Hiệu ảnh số 8)


Lúc mới gặp sự cố, người yêu thường xuyên đến chăm sóc nhưng số lần ít dần đi theo thời gian. Nhận ra điểm bất thường, chàng trai chia sẻ thẳng thắn với cô và nhận được câu trả lời: “Em muốn yêu và lấy 1 người bình thường, em cũng không muốn nói dài dòng, em nói vậy mong anh hiểu” . Cuối cùng, chuyện tình 8 năm của họ kết thúc như vậy.

Yêu nhau ai cũng từng mơ về tương lai đẹp. (Ảnh minh họa: Hiệu ảnh số 8)


Mọi chuyện sẽ không đến nỗi quá đau lòng nếu như chàng trai chẳng phát hiện ra chỉ sau 1 tháng sau cô đã có người yêu mới. Anh viết: “Đúng, mình bị cắm sừng. Và việc ấy không đơn giản từ người yêu mình mà cả những người xung quanh người yêu mình, bạn bè, đều ủng hộ việc người yêu mình tiến tới người khác. Không biết mọi người hiểu cảm giác của mình không?


Là lao động chính trong nhà, trong suốt thời gian điều trị, được công ty hỗ trợ tiền điều trị nhưng rồi giờ cũng mất việc. Rồi người nhà phải thay nhau chăm mình, hỗ trợ mình phục hồi chức năng. Về chuyện tình cảm thì lại như vậy, ngay cả việc viết ra những dòng này cũng rất khó khăn vì gần như mình chỉ sử dụng 1 tay gõ từng chữ”.

Sự cố bất ngờ có thể khiến nhiều người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)

Dưới bình luận, người đọc đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng, cô gái có thể đã làm đúng vì ai cũng mong muốn bản thân lấy được người là chỗ dựa, đủ sức khỏe chăm sóc, đỡ đần cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định, chia tay chưa hẳn đã sai nhưng cắm sừng thì chắc chắn sai. Nếu muốn tìm hạnh phúc mới, cô gái nên thẳng thắn chia tay người hiện tại trước.

Dù có khó khăn, nhiều người vẫn nỗ lực tập luyện để hồi phục. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Đám cưới luôn là điều mà các cặp đôi yêu nhau thật lòng muốn hướng đến. (Ảnh minh họa: Hiệu ảnh số 8)


“Cảm giác giống chuyện của em từng chịu. Chỉ là em bị thương ở chân chứ không nặng giống như anh. Em cũng từng bị va chạm giao thông, bác sĩ cũng bảo chân em sau này không đi được bình thường, cũng bị chia tay vì lý do tương tự. Và cũng bị cắm sừng như thế. Em mất 2 năm để đi lại bình thường, mất 4 năm để hoàn toàn bình phục. Anh mới mất 1, 2 tháng để điều trị thôi mà. Yếu đi là chuyện bình thường."


"Cố gắng lên, kỳ tích được tạo ra từ nỗ lực. Tập vật lý trị liệu mỗi ngày, ăn uống đủ chất, bổ sung sắt, kẽm, vitamin. Sau 2 năm chơi thể thao để các cơ được tập vận động trở lại nhé anh. Thôi nào mạnh mẽ lên, anh vẫn may mắn còn sống sau vụ việc đó đã là điều tốt đẹp nhất đối với gia đình anh rồi. Mong là 3, 4 năm sau anh sẽ trở lại trong dáng vẻ hoàn hảo nhất. Kể cả là không có kỳ tích, thì việc anh nỗ lực vì bản thân đã là điều tuyệt vời rồi. Còn chuyện tình cảm, bỏ ra sau lưng đi đã, nó không quan trọng bằng việc anh khỏe lại. Chúc anh sớm bình phục”.

Nhiều người cho rằng bạn nữ tìm tình mới nhanh như vậy là sai. (Ảnh: Chụp màn hình Fanpage C.N)


“Mình cũng từng như bạn, cũng từng ngã xe, từng chấn thương, cũng là bệnh viện Việt Đức, liệt 1 phần cơ thể, mình chọn từ bỏ người yêu. Nhưng mình may mắn hơn vì anh ấy không từ bỏ mình, ở bên mình trong quãng thời gian đó cùng gia đình động viên và hỗ trợ mình. Mình thấy mình như hoàn toàn khỏi và giờ mình và anh ấy đã có 1 gia đình nhỏ. Chúc bạn luôn vững tin để sớm bình phục”.


“Cũng nên thông cảm cho họ thôi anh. Con gái người ta cũng phải chọn cho mình bến đỗ bình yên. Mình đàn ông nên rộng lòng với họ. Phép màu sẽ đến nếu biết cố gắng. Mong rằng mọi khó khăn sẽ là động lực cho anh vượt lên chính mình. Chúc anh thật nhiều sức khỏe sớm trở lại là chính mình và sẽ thật hạnh phúc trong cuộc sống” - ý kiến từ độc giả.

Một số người nhận định cuộc sống vốn thực tế, bạn nữ cũng không đáng trách. (Ảnh: Chụp màn hình Fanpage C.N)

Dù đau lòng nhưng chúng ta chẳng thể thay đổi quá khứ. Cách duy nhất là nỗ lực tiến về phía trước, cố gắng sẽ tạo ra phép màu. Chưa rõ thực hư ra sao nhưng ai cũng mong chàng trai trong câu chuyện sẽ sớm vực lại tinh thần, chú trọng sức khỏe bản thân và gắng luyện tập để sớm phục hồi.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Mọi biến cố trong cuộc sống có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng ai cũng có quyền lựa chọn cách sống, cách chiến đấu. Chính vì vậy, đừng oán trách hay từ bỏ hy vọng. Khó khăn sẽ chẳng là vấn đề lớn nếu bạn lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nhiệt huyết và nỗ lực vì bản thân tới giây phút cuối cùng.

Hãy nhớ rằng kỳ tích đôi khi đến từ chính sự nỗ lực và sự kiên định không từ bỏ hy vọng của chính bạn.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook