Gặp gỡ thiếu nữ tí hon, chỉ cao 1m ở An Giang: Mãi như đứa trẻ

Chia sẻ Facebook
04/01/2023 18:09:28

Nữ thanh niên đã 21 tuổi (An Giang) chỉ nặng 20kg, gia đình cho biết dù nhiều tuổi nhưng cô mãi nhỏ bé và ngây thơ. Khuôn mặt xuất hiện những nếp nhăn nhưng trí tuệ vẫn như đứa trẻ mẫu giáo.

Mới đây, YouTube Độc Lạ Bình Dương đã chia sẻ câu chuyện về một cô gái thấp bé, chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng 1m.

Cô bé có ngoại hình đặc biệt. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Độc Lạ Bình Dương)

Được biết, cô gái tên Nhí, năm nay 21 tuổi nhưng chỉ vọn vẹn 20kg, hiện đang sống cùng cha mẹ và em trai ở ngôi nhà tại An Giang. Căn nhà không quá rộng, thứ đáng giá nhất là chiếc tủ cũ kỹ.

Số phận hẩm hiu khi bằng tuổi Nhí, những người khác cao lớn, dựng vợ gả chồng, còn Nhí vẫn mãi bé tí tẹo, mang trong mình hình hài của đứa trẻ học mẫu giáo. Người dân xung quanh ai cũng biết đến em với hoàn cảnh khổ hạnh, sống khép kín, suốt ngày chỉ ở trong nhà.

Nhí 21 tuổi nhưng chỉ cao 1m nặng 20kg. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Độc Lạ Bình Dương)

Tuy ngoại hình thấp bé nhưng gương mặt Nhí lại vô cùng trưởng thành, ai gặp cô lần đầu cũng nhận thấy việc Nhí có điểm khác biệt. Bình thường Nhí khá ngại ngùng, không muốn tiếp xúc với mọi người. Được cha mẹ động viên, cô nàng mới cởi mở và dám nói chuyện với người lạ.

Có mẹ bên cạnh Nhí cũng thoải mái hơn. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Độc Lạ Bình Dương)

Được biết, Nhí chào đời nặng cân và kháu khỉnh như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng càng lớn cô càng có nhiều sự thay đổi khác biệt. Cô bé ngừng phát triển cả về thể xác lẫn trí tuệ từ năm lên 7 tuổi.

Dù đã 21 tuổi, khuôn mặt xuất hiện nếp nhăn nhưng trí tuệ Nhí chỉ như đứa trẻ. Hỏi gì cũng không biết, gương mặt lúc nào cũng ngây ngô như trẻ lên 2 lên 3, không tiếp xúc với người lạ và cũng không biết tiêu tiền. Dù được cha mẹ dạy dỗ nhiều nhưng rồi lại đâu vào đấy.

Dù đã lớn nhưng tâm hồn Nhí vẫn như trẻ lên 2 lên 3. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Độc Lạ Bình Dương)

Trước đây, Nhí cũng được đến trường như bao bạn bè, nhưng do chậm chạp, nói trước quên sau, gia cảnh lại khó khăn nên khi học hết lớp 1, cha mẹ đành cho Nhí nghỉ học, thành ra cô nàng cũng không biết chữ.

Nhớ lại hành trình lớn khôn của con gái, mẹ Nhí cho biết, thấy con biểu hiện lạ, gia đình cũng chạy vạy vay mượn khắp nơi để khám bệnh cho con. Nhí được bác sĩ chẩn đoán bị còi xương không thể lớn. Hoàn cảnh gia đình lại nghèo khó, không có điều kiện chữa bệnh cho con, thế là Nhí cứ từng ngày lớn lên trong thân hình nhỏ bé ấy.

Nhớ lại hành trình khôn lớn của con gái, cha mẹ Nhí không khỏi nghẹn ngào. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Độc Lạ Bình Dương)

Tuy Nhí khác biệt nhưng may thay em trai cô lại phát triển hoàn toàn bình thường, thông minh và học giỏi. Em trai chính là nguồn động lực, niềm hy vọng, chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình.

Trong sinh hoạt hằng ngày Nhí luôn được cha mẹ cưng chiều hết mực, không phải đụng tay vào bất kỳ công việc gì. Thi thoảng, cô bé thích thì quét nhà, sân vườn. Với cha mẹ Nhí, chỉ cần con gái khỏe mạnh, sống vui là đủ. Cha mẹ Nhí luôn nỗ lực cố gắng làm lụng, kiếm tiền để bù đắp những thiệt thòi, thiếu thốn mà Nhí đang phải trải qua.

Thi thoảng Nhí giúp cha mẹ làm công việc nhà. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Độc Lạ Bình Dương)

Tại Việt Nam cũng từng có những người tí hon gây chú ý vì sự khác biệt về ngoại hình. Cụ thể, YouTube Độc Lạ Bình Dương từng chia sẻ câu chuyện về một cụ bà thấp bé, chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng hơn 1m.

Cụ bà "tí hon" ở Hà Nội. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Được biết, cụ bà tên Thanh, năm nay đã 73 tuổi, công việc hàng ngày của bà là đi nhặt ve chai ở các khu chợ đông đúc, đông dân cư. Hiện nay, bà đang sống cùng mẹ và các chị em ở ngôi nhà tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Công cuộc tìm đến nhà bà Thanh của anh Phú (Chủ kênh Độc Lạ Bình Dương) cũng rất vất vả do bà lúc nhớ lúc quên, lại không nghe rõ nên anh đành nhờ sự trợ giúp của hàng xóm.

Cụ bà chỉ cao khoảng hơn 1m. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Tìm đến địa chỉ nơi gia đình bà Thanh đang sinh sống, ai cũng bất ngờ vì bà còn 2 người chị em có hình hài tí hon tương tự. Theo chia sẻ của em gái bà Thanh, bà Thanh cùng 1 người em nữa đến nay đều không lấy chồng, còn bà thì đã “một lần đò”, chia tay do vất vả, sinh nở khó khăn.

2 người em gái bà Thanh vui vẻ khi gặp người có hoàn cảnh giống mình. (Ảnh: FB Độc Lạ Bình Dương)

Mỗi người đều sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau. Có người gặp trở ngại ngoại hình, cũng có người luôn mang tâm lý bất ổn trước cuộc đời. Dù gặp trở ngại gì thì cũng hãy luôn sống tích cực, lạc quan, có ích cho xã hội. Bạn nghĩ sao về hoàn cảnh của những người "tí hon" trên? Hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ngay bên dưới nhé.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Ai cũng muốn sinh ra trong hình hài khỏe mạnh, bình thường như những người khác. Thế nhưng, cuộc đời của mỗi người không ai giống ai. Vì vậy, dù ở trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa, đừng phó mặc cho số phận mà buông bỏ bản thân. Thay vào đó, chúng ta hãy luôn cố gắng hết sức, nỗ lực để sống tích cực, hướng tới những điều tốt đẹp nhất và mạnh mẽ đối diện với cuộc sống bạn nhé. Đôi khi, mục tiêu sống chẳng phải cái gì xa xôi mà chính là mỗi ngày trôi qua, chúng ta cảm thấy khỏe mạnh và có thể nở nụ cười.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY!

Chia sẻ Facebook