Gặp gỡ đôi bạn thân 50 năm hot nhất trào lưu Khoe Bạn: Tuổi thơ luôn có nhau, trưởng thành cách xa 20 năm và tình cảm ngày hội ngộ

Chia sẻ Facebook
21/07/2022 22:08:53

"Nếu như 'Tình bạn kéo dài trên 7 năm là tình bạn mãi mãi' thì tình bạn của bọn cô là (mãi mãi x 7) + 1" - là cách mà đôi bạn thân ví von về tình bạn 50 năm của mình.


Có thể bạn chưa biết (hoặc biết rồi), trào lưu Khoe Bạn thuộc chiến dịch Tình Bạn Vạn Người Mê đang là một trong những trào lưu sôi nổi nhất nhì cõi mạng lúc này. Chỉ với hình ảnh lúc mới chơi - bây giờ và hashtag #tinhbanvannguoime #cangchuyencangthan , hàng trăm câu chuyện, khoảnh khắc về tình bạn đã được chia sẻ. Chẳng mấy khi nghiêm túc khoe những người bạn, đồng nghiệp hay bạn đời,... đã và đang đồng hành cùng mình nên ai nấy đều rất hào hứng.


Và trong số hàng trăm tình bạn tham gia Khoe Bạn, gây ấn tượng hàng đầu phải kể đến chia sẻ của một đôi bạn đã gắn bó với nhau suốt 50 năm trời: "Chơi với nhau từ thời bóng nhựa, bút thép với đủ nghĩa đen và nghĩa bóng - ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần nửa trăm năm trôi qua rồi đó" . Đó là câu chuyện của cô Nguyễn Đức Hạnh (SN 1970) và cô Nguyễn Quỳnh Nga (SN 1971), cả 2 đều đang sinh sống tại Hà Nội.

Cô Đức Hạnh (bên phải) và cô Quỳnh Nga (trái) hồi trẻ...

... Và đôi bạn hiện tại

Có một đôi bạn lớn lên giữa khu tập thể Hà Nội

"Có nhiều năm bọn cô học khác lớp nhưng luôn cùng trường. Ngoài ra cả 2 còn có nhiều nét tính cách và sở thích giống nhau nên cứ gắn bó từ nhỏ đến tận bây giờ. Cô nghĩ đó cũng là cái duyên của 2 người nữa"

2 người bạn chụp ảnh cùng thầy cô và tập thể lớp 4 trường PTCS Dịch Vọng A (tên cũ) năm 1980

"Bọn cô nhận thấy tình bạn thân thiết thực sự chẳng khác gì tình cảm giữa bố mẹ - con cái hay giữa anh chị em ruột với nhau. Đó là thứ gắn bó và không thể chỉ vì những hiểu lầm, giận dữ mà nghỉ chơi được"

50 năm đồng hành chưa bao giờ là một quãng đường ngắn ngủi. Ngần ấy thời gian của đời người đã có rất nhiều biến cố xảy ra, cô Hạnh - cô Nga cũng không ngoại lệ và họ đã luôn ở cạnh nhau, chia sẻ mọi chuyện với nhau. Nhưng những biến cố đó đều là chuyện cá nhân hay cuộc sống gia đình riêng còn tình bạn của họ thì gần như không có biến.

"Cũng có những lúc giận hờn vu vơ chứ! Nhưng chưa một lần bọn cô nghĩ đến chuyện nghỉ chơi, nếu nghỉ chơi thì sao mà giờ ngồi nói về tình bạn thế này được?"

Khi con cái đã lớn và công việc bớt bận rộn, cả 2 có nhiều thời gian dành cho nhau hơn

20 năm sống xa nhau nhưng chưa bao giờ xa cách

Trong suốt nửa thế kỷ làm bạn, không phải lúc nào cô Hạnh và cô Nga cũng được cạnh nhau giống như hồi bé ở khu tập thể. Bởi ai rồi cũng phải thành người lớn, phải lo toan cuộc sống và bận rộn với gia đình nhỏ của riêng mình. Có một khoảng thời dài - hơn 20 năm trời họ đã ở rất xa nhau, trong Nam ngoài Bắc cách biệt.

"Bận rộn và xa xôi là thế nhưng bọn cô không hề xa cách nhau, cả 2 luôn hỏi thăm nhau khi có thể. Tình bạn được nối liền và gắn bó theo những phương tiện liên lạc của thời đại, ngày trước là điện thoại bàn đến chat Yahoo rồi bây giờ là Facebook. Dù thời gian dành cho bạn có ít đi, thỉnh thoảng bị gác lại nhưng trong tâm trí bọn cô luôn hiện hữu một góc không hề nhỏ dành cho bạn mình"

50 năm trôi qua, tình bạn của cô Hạnh và cô Nga vẫn khăng khít như hồi bé

"Như vậy có gọi là thân hay không còn phụ thuộc vào tính cách và hoàn cảnh của mỗi người. Có những người bạn có thời gian thì thường xuyên gặp mặt, chia sẻ vui buồn nhưng cũng không ít những người bận rộn hoặc tính cách khép kín, họ có thể ít gặp nhau nhưng mỗi khi có khó khăn lại tìm tới nhau. Ngược lại cũng có rất nhiều người gặp gỡ bạn hàng ngày nhưng chưa chắc đã là bạn thân"

Bây giờ khi con cái đã trưởng thành, công việc đỡ bận rộn và cũng không còn bị ngăn cách bởi vị trí địa lý, cô Hạnh và cô Nga cũng có nhiều thời gian, điều kiện gặp gỡ nhau hơn. Tình bạn của họ bây giờ không chỉ gắn kết qua thời gian, qua sở thích - thói quen từ nhỏ, qua nhóm bạn chung hồi còn đi học mà còn qua cả những câu chuyện công việc, con cái. Vì vậy mà ngày càng thêm thân thiết, gắn bó.

"Bọn cô còn có một nhóm bạn thân từ hồi phổ thông luôn cùng chia sẻ, động viên nhau qua những vui buồn của cuộc sống. Cả nhóm vẫn gặp gỡ nhau thường xuyên, luôn nhắc nhau giữ sức khỏe, tinh thần lạc quan để sống độc lập tới già, tránh phiền hà tới con cháu"

Tạm kết


Cô Hạnh và cô Nga có một định nghĩa về tình bạn thế này: "Bao nhiêu năm không quan trọng, bạn thân đúng nghĩa là khi vui buồn có nhau, chia sẻ mọi chuyện, tin tưởng tuyệt đối" . Quả thực cho dù là 5 tuần, 5 tháng, 5 năm hay 50 năm thì tình bạn nào cũng đáng trân trọng và tự hào. Còn tình bạn của bạn thì thế nào? Khoe ngay người bạn của mình nhé!


Ảnh: NVCC


Tình Bạn Vạn Người Mê - chiến dịch được phát động với các tuyến nội dung và chuỗi hoạt động tương tác trên đa nền tảng, sẽ cùng bạn "khoe khoang" những khoảnh khắc; trải lòng, ôn lại kỷ niệm xưa hay kể thật nhiều về tình bạn mà mình đang có.


Vì tình bạn thật đẹp và tôi rất trân trọng những người bạn xung quanh, những mối quan hệ mà tôi có, cùng tham gia Tình Bạn Vạn Người Mê và đừng quên hashtag #tinhbanvannguoime để chúng ta có thể tìm thấy nhau, bạn nhé!

Chia sẻ Facebook