Gà trống nuôi 6 con suốt 11 năm, ông bố U50 được con đi hỏi vợ cho

Chia sẻ Facebook
09/10/2022 22:03:41

Dù đã ở tuổi U50 nhưng người đàn ông vẫn được 6 người con đồng lòng giục bố đi thêm bước nữa. Thậm chí họ còn hào hứng chuẩn bị váy áo, lo đủ mọi thủ tục sính lễ cho bố.


Mới đây, câu chuyện tình đến muộn nhưng đong đầy hạnh phúc của ông Nguyễn Đức (74 tuổi) và bà Lưu Thị Tường (68 tuổi) xuất hiện trong chương trình Tình Trăm Năm thu hút sự chú ý lớn của netizen. Cả hai quen biết và làm hàng xóm với nhau từ nhỏ nhưng sau này do gia đình ông Đức chuyển tới Tây Nguyên lập nghiệp nên mất liên lạc. Chuyện tình của họ tuy đến muộn nhưng vẫn khiến người ta phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Mối nhân duyên đặc biệt, gặp lại người hàng xóm cũ sau nhiều năm xa cách

Ông Đức kết hôn với người vợ đầu tiên và có 6 người con. Tuy nhiên, bà không may ra đi sớm. Người đàn ông ở vậy một mình suốt 11 năm nuôi các con trưởng thành. Sau này khi các con đều có sự nghiệp riêng, ông trở lại thăm quê hương và gặp lại bà Tường.

Cặp đôi từng là hàng xóm rất thân thiết với nhau. (Ảnh: MCV)

Thời điểm đó, bà Tường làm cô nuôi dạy trẻ đã 48 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Bà đã hy sinh của tuổi xuân của mình để chăm sóc mẹ già và các cháu mồ côi. Vì thấy bà Tường vất vả đi làm, nhà chỉ có mình mẹ già nên ông Đức đã xin ở nhờ nhà bà cũng là giúp người phụ nữ trông nom mẹ già.


"Hồi đó, vợ tôi không có nhà chỉ có mỗi mẹ vợ. Thương cảnh người già cùng với tình cảm như thân thích ngày xưa, tôi mới đợi vợ đi làm về và nói: Em đi làm xa, anh xin phép ở nhà bác được không? Vừa nói xong bà ấy đã trả lời: 'Anh ở đây, em giao mẹ cho anh luôn'", ông Đức kể lại trong chương trình Tình Trăm Năm.

Bà Tường vui vẻ để ông Đức ở tại nhà mình trong chuyến về thăm quê của ông. (Ảnh: Cắt từ chương trình Tình Trăm Năm)

Ban đầu cả hai chỉ xem nhau như những người bạn nhưng lâu dần họ cũng có cảm tình với đối phương. Mẹ bà Tường cũng rất thích ông Đức và chủ động tác hợp cho cả hai. Chính vì thế họ đã quyết định về chung sống với nhau. Bà Tường cũng không ngại việc ông Đức đã có 6 người con riêng.


“Tôi hồi đó chăm mẹ già và mấy đứa cháu mồ côi, dần dần cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện kết hôn. Mãi tới năm 48 tuổi gặp anh mới nghĩ tới. Với anh, tôi có tình cảm, cộng thêm mẹ tôi mến anh cũng đốc thúc nên quyết định ưng luôn. Tôi cũng không bận tâm việc 6 người con của anh có thương mình hay không, miễn anh thương mình là được”, bà Tường chia sẻ trong chương trình Tình Trăm Năm.

Ông Đức cảm mến người phụ nữ sẵn sàng hi sinh tuổi xuân của mình để chăm sóc mẹ già và các cháu. (Ảnh: Cắt từ chương trình Tình Trăm Năm)

6 người con xúng xính đi hỏi vợ cho bố, đám cưới vẫn đầy đủ mọi nghi lễ như các đôi trẻ


Sau khi nhận được cái gật đầu của bà Tường, ông Đức liền gọi điện về báo với con gái lớn và nhờ cô chuẩn bị đám cưới giúp. Vì bà Tường chưa từng lên xe hoa nên ông cũng không muốn vợ thiệt thòi: "Ba sắp kết hôn, mẹ chưa có một đời chồng nào hết nên bây giờ thủ tục cưới hỏi không thua người con gái mới lớn."

Dù đám cưới khi đã ở tuổi U50 nhưng các con vẫn lo cho ông bố đủ mọi nghi lễ chu đáo. (Ảnh: Cắt từ chương trình Tình Trăm Năm)


Sau khi biết tin, con gái lớn của ông Đức đã vô cùng ủng hộ quyết định của bố. Cô cũng nhanh chóng thông báo cho các em cùng lo đám cưới. Đáng chú ý, con gái lớn của ông Đức chính là cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh (54 tuổi - hot Tiktoker mẹ chồng xì tin) vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhớ lại khoảnh khắc bố thông báo tin vui, cô Hạnh chia sẻ trong chương trình Tình Trăm Năm cho hay:


“Lúc ba gọi về bảo muốn lấy vợ và nhờ các con chuẩn bị thủ tục cưới hỏi. Thế là mình gọi các em thông báo để chuẩn bị tinh thần đi hỏi vợ cho ba. Thời đó không ai nghĩ con cái có thể chấp nhận đi hỏi vợ cho bố, đó là chuyện ngược đời”. Tuy nhiên, thời điểm đó cô Hạnh và các em của mình đều nghĩ “ con chăm cha không bằng bà chăm ông” nên đều rất đồng lòng để bố đi thêm bước nữa.

Cô Hạnh hào hứng chia sẻ về kỷ niệm đi hỏi vợ cho bố của mình.  (Ảnh: Cắt từ chương trình Tình Trăm Năm)

Đám cưới của bố mẹ được đích thân 6 người con chuẩn bị.  (Ảnh: Cắt từ chương trình Tình Trăm Năm)

Vậy là 6 người con ai nấy đều xúng xính váy áo vào Đà Nẵng hỏi vợ cho bố. Họ cùng nhau sắm sửa tươm tất từ sính lễ đến các vật dụng trang trí. Dù đám cưới của cặp đôi U50 nhưng các con vẫn lo cho bố mẹ đủ mọi thủ tục từ dạm ngõ, ăn hỏi tới ngày cưới chính thức. Đám cưới linh đình này từng nổi tiếng một vùng ở thời điểm bấy giờ.


Tình yêu đến muộn nhưng đong đầy hạnh phúc

Hơn 20 năm về sống chung với nhau, ông Đức và bà Tường đã chứng minh được dù tình yêu của họ tới muộn nhưng vẫn trọn vẹn, hạnh phúc. Vì di chứng của chiến tranh nên ông Đức không thể làm việc nặng. Chính vì thế ông ở nhà giúp vợ quán xuyến hết mọi việc nhà từ giặt giũ, cơm nước đến chăm sóc mẹ vợ. Còn bà Tường vẫn tiếp tục công việc cô nuôi dạy trẻ của mình.


“Phụ nữ bây giờ khổ hơn hồi xưa, công việc lo toan ngoài trong. Nam nữ bình đẳng, vợ ra ngoài làm việc thì tôi lo việc trong nhà, không gì là không làm được” - ông Đức chia sẻ trong chương trình Tình Trăm Năm.

Ông Đức sẵn sàng giúp vợ làm mọi việc nhà mà không nề hà điều gì. (Ảnh: MCV)

Trong cuộc sống vợ chồng cũng có đôi lúc không tránh khỏi mâu thuẫn. Tuy nhiên ông Đức luôn là người chủ động làm hòa trước vì thương vợ. Thậm chí chính các con riêng của ông Đức lúc nào cũng đứng về phía bà Tường. Họ không có khoảng cách mẹ kế con chồng mà xưng hô mẹ con cũng như đối xử với nhau như ruột thịt.

Tại chương trình ông Đức cũng bày tỏ tình cảm với vợ bằng một bài thơ có tựa đề “Người vợ tôi thương” do chính ông sáng tác. Người đàn ông còn nhấn mạnh “Tôi thương bà nhiều!” khiến ai cũng xúc động.

Mối tình đến muộn nhưng đong đầy hạnh phúc của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: MCV)

Nhắc đến chuyện tình đến muộn nhưng vẫn đong đầy hạnh phúc phải kể đến câu chuyện của người đàn ông U50 lấy vợ là mối tình đầu. Đoạn clip cả hai dắt tay nhau vào rạp cưới từng gây bão trên mạng xã hội suốt một thời gian dài.


Dưới phần bình luận, chủ nhân của đoạn clip cũng cho biết thêm: “ Cậu mình U50 lấy vợ lần đầu, là mối tình đầu được gia đình, bạn bè giới thiệu cho”. Nhìn gương mặt rạng rỡ của cặp đôi cũng đủ hiểu họ đã hạnh phúc như thế nào khi tìm được một nửa yêu thương của mình.

Cặp đôi nở nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng thấy hạnh phúc lây. (Ảnh: Việt giải trí)

Dù muộn nhưng với họ đây chính là "định mệnh của đời mình". (Ảnh: Việt giải trí)


Vậy mới thấy cưới sớm hay cưới muộn không quan trọng, điều đáng quý đó chính là gặp được người có thể thấu hiểu và đồng cảm với mình để cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Bạn thấy hành trình nên duyên của các cặp đôi này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Từ trước đến nay tình cảm của các cặp đôi trung niên luôn thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Không phải tình yêu mãnh liệt, bất chấp như tuổi trẻ, ở đó họ có sự thấu hiểu, trân trọng và đồng điệu trong tâm hồn. Không chỉ là tình yêu đó còn là tri kỷ, là người bạn tâm giao đồng hành lúc tuổi xế chiều. Bởi vậy người ta mới nói “con chăm cha không bằng bà chăm ông”.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook