Flex đến hơi thở cuối cùng

Chia sẻ Facebook
08/08/2023 12:28:21

Có không ít bạn trẻ cho rằng trào lưu flex là một văn hóa độc đáo. Trước là ưu tiên sự giải trí, sau là truyền cảm hứng, tạo động lực cho Gen Z và cả những thế hệ đi trước ngày một phát triển tốt hơn.

Mỗi cá nhân hưởng ứng văn hóa flex đều trở nên tự tin hơn, ý thức rõ ràng về giá trị của bản thân hơn và biết cách tỏ ra tự hào về mình. Họ 'khoe' nhưng không hề 'ngạo nghễ'. Bởi khi tham gia văn hóa flex, họ đều không biết khi nào mới thoát khỏi áp lực bị 'pressing', đồng thời chính loại áp lực tích cực đó càng thôi thúc họ phải nỗ lực hơn, giỏi giang hơn nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Văn hóa flex trở nên vui vẻ khi chính mỗi người đọc thành tích của ai cũng để lại 1 cái tim, một bình luận ngợi khen chứ không phải là so sánh ngược lại với bản thân để rồi tự thấy kém cỏi. Mọi người 'kiến tạo', cho nhau không gian để 'flex' và 'reflex'. Tức là tự nhìn lại và tự hào với những gì mình đã làm được trong quá khứ. Lấy quá khứ ấy làm bệ phóng cho tương lai, tiếp tục cố gắng và phát triển mạnh mẽ hơn.


'Có những lúc mình cảm thấy bản thân rất tồi tệ. Làm gì cũng thất bại. Không làm được gì nên hồn.


Các bài đăng từ nhóm flex đến hơi thở cuối cùng đã truyền cảm hứng và cho mình cơ hội để nhìn lại quá khứ. Mình nhận ra, mình cũng đã đi được một đoạn khá dài và khá ổn đấy chứ.


Khi có những nốt trầm, được tự nhắc nhở bản thân về những thành tựu trong quá khứ, mình tự tin trở lại. Và dũng cảm đi tiếp trên con đường còn mờ ở phía trước' , anh Lê Minh Hiếu, thành viên của nhóm 'Flex đến hơi thở cuối cùng' bày tỏ.

Không còn khiêm tốn, Gen Z ngày nay mê khoe. Họ flex giàu sang, giỏi giang, flex về sự tử tế, thú vị, những cái độc nhất hài hước chỉ có ở chính mình.

Nhưng nhìn theo hướng tích cực, hành động khoe của các bạn trẻ là nhằm khuyến khích, tạo động lực, và hướng đến mục tiêu mỗi ngày một tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Hoặc đơn giản đó chỉ là lời nhắc nhở bản thân kiên định và nỗ lực trên con đường mình đã chọn. Có lẽ các Gen Z ngày nay chỉ sợ sống hết đời mà không có cái gì để khoe thôi, chứ còn có là phải khoe.

Chia sẻ Facebook