Em nhỏ bị bệnh ở Hưng Yên ước gặp mẹ đã lên thiên đường

Chia sẻ Facebook
15/11/2022 15:10:47

Em nhỏ ở Hưng Yên từng khiến nhiều người xót xa khi mang trong mình bệnh hiểm nghèo và mong được gặp mẹ. Sau khi ước nguyện hoàn thành 5 ngày, thiên thần nhỏ đã ra đi mãi mãi.

Cách đây không lâu, mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh về cậu bé tên V. ở Hưng Yên bị bệnh hiểm nghèo có ước mong cuối đời là được gặp mẹ. Sau khi thông tin lan tỏa rộng rãi, mẹ của bé đã biết chuyện và trở về bên con. Mới đây báo Phụ Nữ Pháp Luật đưa tin, em nhỏ đã ra đi mãi mãi.

Dân tình từng chia sẻ câu chuyện về em nhỏ trên mạng xã hội. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)


Cụ thể, người nhà của V cho biết tối ngày 14/11, cậu bé đã ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo sau hơn 1 năm điều trị. Ngày 15/11, gia đình sẽ chức tang lễ cho thiên thần nhỏ. Bác ruột của bé ngậm ngùi chia sẻ: “ Cháu đã nở nụ cười mãn nguyện khi gặp được mẹ, nhưng hạnh phúc thì thật ngắn ngủi khi chỉ gặp mẹ vỏn vẹn đúng 5 ngày. Cháu đã lên thiên đường và kết thúc những ngày đau đớn của bệnh tật”.

Em hạnh phúc khi mẹ trở về. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)

Không niềm vui nào sánh bằng khi được sống trong vòng tay của mẹ. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)


Được biết trước đó, khi ở trong vòng tay mẹ, ước nguyện hoàn thành nên bé liên tục mỉm cười, nỗi đau bệnh tật dường như lắng lại. Bác của V. là chị L. chia sẻ với Tri thức cuộc sống về mẹ bé: “H. về không báo trước nên cả nhà chúng tôi đều bất ngờ, đặc biệt là cháu V. Nhìn thấy mẹ, cháu V. rất vui và hạnh phúc. Được mẹ ôm, cháu V. mỉm cười. Cháu phấn khởi nên nói được nhiều, dù chẳng có câu nào trọn vẹn. Đêm qua cháu ngủ rất ngon, không quấy khóc như những đêm trước. Có lẽ, việc được gặp mẹ đã giúp cháu xoa dịu những cơn đau… Tâm nguyện cuối cùng của cháu đã được hoàn thành”.

Mẹ bé trở về nhờ biết thông tin qua chia sẻ của mạng xã hội. (Ảnh: Facebook L.T.H)

Những ngày cuối đời, em lúc nào cũng quấn lấy mẹ của mình không rời. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)

Đồng thời, chị L. cũng đã gửi lời cảm ơn tới mọi người vì tích cực chia sẻ bài viết, nhờ đó mà mẹ bé mới biết để trở về. Những hình ảnh mẹ chăm sóc em cũng được cập nhật liên tục để dân tình được biết. Qua đó có thể thấy, em nhỏ rất quý mẹ, từ khi mẹ trở về nhà dù làm bất cứ việc gì V. cũng quấn quýt không rời. Dù sức khỏe những ngày cuối đời rất yếu, đơn đau hành hạ nhưng chỉ cần thấy mẹ là em lại mỉm cười.

Mẹ yêu thương, chăm sóc em từ những việc làm nhỏ nhặt nhất. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)

Những hình ảnh trong bệnh viện của em khiến nhiều người phải xót xa. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)

Mong rằng, thiên thần nhỏ ra đi sẽ thanh thản khi ước nguyện cuối cùng sống trong vòng tay mẹ đã hoàn thành. (Ảnh: Tri Thức Cuộc Sống)

Thiên thần nhỏ đã tới một nơi xa, khép lại bao đau đớn bệnh tật. Dù cuộc sống từng phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng ít nhất cuối đời em nhỏ đã được thực hiện ước nguyện của mình là được bên mẹ. Mong rằng, em sẽ ra đi thật thanh thản và người ở lại cũng sớm vượt qua nỗi đau.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Với con cái, không gì có thể sánh bằng tình yêu thương của mẹ. Dù được những người khác chiều chuộng, chăm sóc hết mực nhưng chẳng thể đổi lại được cái ôm từ mẹ. Dẫu rằng, chỉ có 5 ngày cuối đời được sống trọn trong vòng tay bậc sinh thành nhưng ít nhất em nhỏ ở Hưng Yên cũng đã hoàn thành ước nguyện của mình. Em không chỉ tình cảm mà còn rất mạnh mẽ. Dù tuổi còn nhỏ nhưng đã dũng cảm chịu đựng được nỗi đau mà không phải người lớn nào cũng có thể vượt qua.


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook