Em gái qua Nhật theo anh, bố mẹ vui chảy nước mắt khi thấy cả 2 nô đùa

Chia sẻ Facebook
09/09/2022 10:53:39

Nhìn thấy đứa con gái bé bỏng đoàn tụ với anh trại ở đất nước xa xôi, bố mẹ vừa vui vừa xúc động không giấu được nước mắt. Vậy là từ nay, họ đã có thể yên tâm khi 2 đứa con đều làm việc ở cùng nơi, có chuyện gì vẫn có người chia sẻ, động viên.

Hiện nay, có rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam lựa chọn sang Nhật Bản xuất khẩu lao động với hy vọng cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở nơi đất khách quê người, nỗi nhớ nhà là điều không thể tránh khỏi. Còn với người cha, người mẹ nơi quê nhà thì họ luôn dõi theo con, mong con sớm gặt hái được thành công để trở về. Mỗi lần gọi điện thoại, chỉ cần được nhìn thấy con khỏe mạnh là bố mẹ đã cảm thấy hạnh phúc. Như đoạn clip vừa được chia sẻ mới đây, bố mẹ đã vừa cười vừa rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh con gái sang đoàn tụ với anh trai bên Nhật. Vậy là từ này các con đã có người để cùng chia sẻ niềm vui hay những khó khăn gặp phải ở nơi xứ người.

Bố mẹ đang tranh thủ giờ nghỉ ngơi để trò chuyện với con. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.M.K)


Cụ thể, tài khoản TikTok tên N.M.K mới đây đã chia sẻ khoảnh khắc xúc động này kèm lời nhắn: "Anh 2 sang Nhật ba năm, em gái mới sang. Ngày hai anh em gặp nhau cha mẹ nhìn cười ra nước mắt, nhìn thương gì đâu. Đợi vài năm nữa tụi con về với cha mẹ nha". Được biết, cả gia đình này sống ở một tỉnh miền Tây. Người anh đã qua Nhật làm được 3 năm và mới đây cô em gái mới sang theo. Lúc gặp nhau, người anh đã gọi video để bố mẹ được nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc này.

Người mẹ cười tươi rói khi con trai quay camera về phía em gái đang chạy tới. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.M.K)

Qua clip có thể thấy, người mẹ đang nằm trên chiếc võng trò chuyện với con. Còn ông bố cũng ngồi cạnh đó để lắng nghe. Giây phút cậu con trai quay camera về phía em gái đang chạy tới, cả bố và mẹ bỗng nở nụ cười tươi rói. Sau đó, có lẽ vì quá xúc động nên 2 người đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Người bố còn tiến lại gần hơn để xem hình ảnh của các con rõ nét hơn. Có lẽ bố mẹ đã yên tâm hơn rất nhiều khi 2 anh em gặp được nhau ở nơi đất khách quê người. Sau này dù có gặp chuyện gì đi nữa thì các con vẫn còn người để dựa vào, chỉ cần gọi là anh em có mặt.

Cả bố và mẹ đều tỏ ra hạnh phúc khi 2 con đoàn tụ ở một đất nước xa xôi. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.M.K)

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ai cũng xúc động với giây phút 2 anh em gặp nhau tại đất nước xa xôi cách Việt Nam hàng nghìn km. Mọi người cũng phần nào hiểu được cảm xúc vừa vui mừng vừa nghẹn ngào của bố mẹ khi thấy 2 con đoàn tụ. Có lẽ với những người đi làm ăn xa nhà, có anh em ruột thịt để chia sẻ những chuyện vui buồn sẽ là điều rất tuyệt vời. Hơn nữa, khi anh em ở cùng một đất nước thì bố mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Có lẽ bố mẹ đã yên tâm hơn phần nào khi cả 2 anh em đều cùng làm ở một đất nước, có thể gặp nhau thường xuyên. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.M.K)


- "Giống chị em mình. Mình sang trước, em mình sang sau. 2 chị em mình gặp nhau vui lắm"


- "Em trai mình với mình cũng mới gặp lại nhau hồi tháng 5 sau hơn 3 năm xa cách. Gặp lại trên 1 đất nước xa lạ cảm giác nó lạ lắm"


- "Nhìn cảnh này lại nhớ đến bố mẹ ở nhà quá"


- "Thấy vậy chắc chắn ba mẹ sẽ yên tâm và hạnh phúc lắm"

Người bố muốn tiến đến gần hơn để chứng kiến khoảnh khắc 2 con gặp nhau tại Nhật Bản. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.M.K)

Trên thực tế, không phải ai sang Nhật cũng có thể có được những giây phút hạnh phúc như vậy. Có nhiều người đã phải đánh đổi mấy năm thanh xuân, không thể về nhà khi bố mẹ ra đi. Như thanh niên dưới đây chỉ có thể gọi về cho bố để nhìn mẹ lần cuối khiến ai cũng xót xa.

Nam thanh niên gọi cho bố rồi bật khóc nức nở khi không thể về gặp mẹ lần cuối. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Theanh28)

Cụ thể, vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên toàn thế giới thì người mẹ ở quê nhà của nam thanh niên đã không may ra đi. Vì không thể bay về Việt Nam nên anh chàng chỉ biết khóc trong đau đớn khi nhận tin dữ. Để nhìn mẹ lần cuối, nam thanh niên đã gọi video về cho người bố khắc khổ.

2 bố con nhìn nhau khóc nức nở qua màn hình điện thoại khiến ai cũng xót xa. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Theanh28)


Trong giây phút chia ly, 2 bố con chỉ biết nhìn nhau qua màn hình điện thoại rồi bật khóc, nước mắt giàn giụa. Nam thanh niên này đã tâm sự với mọi người: "Các bạn qua Nhật mất gì và được gì? Tôi mất mẹ và được khóc. Đổi cả thanh xuân và lần cuối nhìn mặt mẹ".

Có lẽ điều hối tiếc nhất của chàng trai khi sang Nhật là không được gặp mẹ lần cuối. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok Theanh28)


Bạn nghĩ sao về những câu chuyện của các bạn trẻ qua Nhật xuất khẩu lao động ở trên? Hãy cùng chia sẻ với YAN nhé!

Có thể nói, việc đến một đất nước xa xôi cách hàng nghìn cây số để sinh sống và làm việc là điều không phải ai cũng can đảm lựa chọn. Để có thể sống xa gia đình, bạn phải là người mạnh mẽ, có thể tự lo được cho mình. Nhiều khi chúng ta phải đánh đổi cả mấy năm thanh xuân để sau này có thể phụng dưỡng được cha mẹ già. Chỉ mong rằng bố mẹ ở quê sẽ luôn mạnh khỏe để chờ đợi ngày con trở về với cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chia sẻ Facebook