Em bé vùng cao gương mặt sưng vù vì ung thư đã qua đời: “Tạm biệt nhân gian đầy đau đớn để lên thiên đường con nhé!”

Chia sẻ Facebook
30/08/2022 10:21:26

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh gây đau đớn, cháu Sùng Thị Yến được người nhà thông báo đã qua đời cách đây vài ngày. Có lẽ sự ra đi này sẽ giúp bé được giải thoát khỏi hiện thực nhiều tổn thương về thể xác dù sẽ để lại nhiều nỗi đau với những người ở lại.

THÀNH GIANG Ngày 29/08/2022 18:19 PM (GMT+7)

Ung thư xương

Câu chuyện của Sùng Thị Yến (4 tuổi) được chị Nguyễn Giang Như lần đầu chia sẻ vào ngày 17/8. Em bé với gương mặt bị sưng vù một bên do khối u và có gia cảnh khó khăn lấy đi nước mắt của nhiều người. Đến ngày 28/8, chị Như thông báo tin buồn khi Yến đã qua đời, rời xa cõi tạm nhiều đau đớn.

Theo thông tin từ chị Nguyễn Giang Như, gia đình báo tin cháu Yến đã mất được khoảng 4 ngày. Tuy nhiên vì trên bản không có sóng điện thoại nên phải mất rất lâu mới thông báo được.


“Buồn lắm nhưng thật sự chứng kiến cảnh con đau đớn thấy tội lắm, nên con ra đi cũng là một giải thoát, bố con đã rất đau đớn chứng kiến con đau đớn tỉnh táo tới hơi thở cuối cùng, từ giờ con không còn phải chịu đau đớn nữa. Bông hoa Mua rừng tím xinh ấy, tuy nở sớm mau tàn, đã rất cố gắng kiên cường đến giờ phút cuối cùng rồi! Yên nghỉ con nhé” - chị Như xót xa.

Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, cháu Sùng Thị Yến đã qua đời khi mới 4 tuổi

Trước đó cháu Sùng Thị Yến được nhiều mạnh thường quân quan tâm và quyên góp ủng hộ sau khi được chị Nguyễn Giang Như chia sẻ về bệnh tình. Chị Như là người trực tiếp được giao vệ sinh tắm rửa cho cháu Yến khi đang điều trị trong bệnh viện K (Hà Nội). Yến là người dân tộc H’Mông, mang trong mình nhiều căn bệnh như ung thư xương hàm, viên gan B. Bị nhiễm khuẩn xuất huyết đường tiêu hóa, kèm khối u nặng ở mặt sưng tấy có nhiều dịch mủ, nên Yến chỉ uống được sữa, không ăn được cơm.

Bố của Yến không dám tắm cho con vì sợ làm con đau, bỏ qua lời dặn của bác sĩ lén cho con ăn cơm vì sợ con đói, giọt nước mắt lăn dài khi thấy con khóc khiến nhiều người không khỏi xót xa. Để cứu con, ai mách đâu đều tìm đi, thậm chí có ngày còn đi rừng từ tờ mờ sáng để tìm hái lá thuốc về chữa bệnh cho con.

Câu chuyện của Sùng Thị Yến nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Các mạnh thường quân cũng đã gửi tiền quyên góp để hỗ trợ gia đình. Theo chia sẻ từ chị Nguyễn Giang Như vào ngày 18/8, chị đã nhận được số tiền là 31.338.954 VNĐ. Sau đó tiến hành chuyển khoản cho gia đình, đồng thời thông báo đóng tài khoản không tiếp tục nhận quyên góp vì tiền không còn ý nghĩa gì nữa khi bệnh tình của Yến rất nặng, tiên lượng xấu. Sau khi đóng tài khoản, chị Như công khai chi tiết thông tin sao kê từ ngân hàng để minh bạch trong các khoản tiền nhận và gửi đi.

Yến và bố khi đang điều trị tại bệnh viện

Chị Như vệ sinh cho Yến khi cháu còn đang điều trị tại bệnh viện K

Liên hệ với chị Nguyễn Giang Như, chị cho biết thêm đã chuyển 10 triệu cho gia đình để lo việc cho cháu. Nhiều bạn bè của chị Như cũng đã ủng hộ bỉm, sữa...cho Yến trong quá trình chữa trị trong bệnh viện. Theo chị Như, bố mẹ của Yến còn rất trẻ, có sức lao động nên chị không muốn cả gia đình dựa dẫm vào tiền ủng hộ mà phải tự lực làm việc, cải thiện cuộc sống. Đồng thời số tiền gửi về là để chữa bệnh cho Yến, nay Yến đã mất nên số dư còn lại được chị Như chuyển hướng sang hỗ trợ các trường hợp khó khăn khác và điều này đã nhận được sự đồng ý từ các mạnh thường quân đóng góp.

Được biết bệnh tình của cháu Sùng Thị Yến được chẩn đoán rất nặng, dù các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không thể làm gì hơn. Trong những giây phút cuối cùng, bố của Yến đã quyết định xin cho con được về nhà để ra đi trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Sau gần 2 tuần về nhà, sống những ngày tháng cuối cùng với cha mẹ và anh chị em, Sùng Thị Yến ra đi nhẹ nhàng, không còn đau đớn. Hiện tại tang lễ của Yến đã được gia đình lo liệu xong theo phong tục của địa phương.

Những lời cầu nguyện cho linh hồn bé nhỏ được ra đi thanh thản

Sự ra đi của Sùng Thị Yến dù đã được tiên lượng từ trước nhưng nhiều người vẫn không khỏi thương xót. Lời cầu nguyện từ những người xa lạ được gửi đến cô bé nhỏ nhắn phải chịu đựng quá nhiều đau đớn và rời xa cuộc đời này khi chỉ mới 4 tuổi. Cầu mong cho Yến được an nghỉ, nếu có kiếp sau hãy là cô bé xinh xắn bụ bẫm đáng yêu, sống một đời hạnh phúc!


Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/em-be-vung-cao-guong-mat-sung-vu-vi-ung-thu-da-qua... Nguồn: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/em-be-vung-cao-guong-mat-sung-vu-vi-ung-thu-da-qua-doi-tam-biet-nhan-gian-day-dau-don-de-len-thien-duong-con-nhe-a574853.html

Theo lãnh đạo xã Hoàng Xá, mẹ của thi thể trẻ sơ sinh bị vứt ven đường ở khu 13 Hoàng Xá (huyện Thanh Thủy) là một cô gái trẻ, quê Bắc Giang, hiện...

Theo THÀNH GIANG (Người đưa tin)

Tin bài cùng chủ đề Ung thư xương

Chia sẻ Facebook