Em bé Quảng Nam được đặt tên là Noru khi chào đời trong lúc bão bổ độ

Chia sẻ Facebook
28/09/2022 13:35:28

Một sản phụ ở Quảng Nam đã vỡ ối, chuyển dạ ngay trong đêm cơn bão số 4 đổ bộ. Sau khi chào đời, bé gái đã được bố mẹ đặt tên là Noru để luôn nhớ về ngày kỷ niệm này.

Mới đây, báo Thanh Niên đã đăng tải câu chuyện sản phụ Đào Thị Thanh Tâm (32 tuổi, ngụ Quảng Nam) bất ngờ bị vỡ ối, chuyển dạ ngay trong đêm bão Noru đổ bộ vào đất liền. Sau chuyến xe đầy "bão tố" đến bệnh viện, một bé gái kháu khỉnh, đáng yêu đã chào đời trong niềm hân hoan, hạnh phúc của mọi người. Vì để kỷ niệm ngày đáng nhớ này, bố mẹ em bé đã đặt cho con cái tên vô cùng đặc biệt là Noru.

Ngay trong đêm bão đổ bộ, chị Thanh Tâm được đưa vào bệnh viện sinh con. (Ảnh: Thanh niên)

Chị Thanh tâm chia sẻ trên báo Thanh niên, còn hơn nửa tháng nữa chị mới đến ngày dự sinh. Vì thế, khi bão về cả gia đình chị đã cùng nhau tránh bão trong một căn nhà kiên cố ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Khi đang theo dõi đường đi của cơn bão thì chị Tâm bất ngờ vỡ ối, chuyển dạ vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 28/9. Khi mọi người đều bối rối và lo lắng, chị Tâm đã đăng tải bài viết trình bày hoàn cảnh của bản thân để "cầu cứu" mọi người.

Vợ chồng chị Thanh Tâm đã rất lo lắng khi ngồi trên xe đến bệnh viện giữa gió rít, mưa lớn. (Ảnh: FB T.T.D)


Vào hơn 2 giờ sáng ngày 28/9, 2 người thân trong gia đình đã dùng xe chở chị tới Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức ngay lúc bão vừa đổ bộ. Quãng đường từ nhà đến bệnh viện chỉ khoảng 4km nhưng chị Tâm và mọi người đều lo lắng vì mưa gió dữ dội. Anh Nguyễn Văn Tâm (32 tuổi, chồng chị Thanh Tâm) chia sẻ với báo Thanh Niên: "Tôi làm chiếc võng để vợ nằm lên rồi 4 người đàn ông cùng khiêng vợ lên xe. Chuyến xe bão táp. May mắn là sau một hồi chật vật với mưa to gió lớn, vợ chồng tôi cũng đến bệnh viện an toàn”, anh thở phào khi nhớ lại.

Chị Thanh Tâm còn nửa tháng nữa mới đến ngày dự sinh nên 2 vợ chồng không ngờ gặp sự việc hi hữu này. (Ảnh: FB T.T.D)


Cuối cùng vào lúc 3 giờ 45 phút cùng ngày, bé gái đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm hân hoan, vui sướng của gia đình. Anh Tâm hạnh phúc cho biết: “Cứ ngỡ mọi thứ chỉ có như ở trên phim, mà cuối cùng lại xảy ra ngay gia đình tôi. Đây có lẽ là trận bão mà cả cuộc đời tôi không bao giờ quên”.

Anh Tâm vui vẻ đặt tên con thứ 2 là Noru để sau này lớn lên con sẽ biết mình được sinh ra đặc biệt thế nào. (Ảnh: FB T.N)

Ngay sau đó, anh Tâm đã đặt tên con gái là Noru để khi lớn lên, con sẽ biết được ý nghĩa của cái tên mình đặc biệt như thế nào. Vì quá hạnh phúc, anh đã thông báo và gửi lời cảm ơn tới mọi người trên trang cá nhân của mình. Anh Tâm cũng chia sẻ thêm, Noru có thể là tên ở nhà của con gái hoặc cũng có thể là tên trong giấy khai sinh. Tuy nhiên, tên con nhất định sẽ có chữ "Bão". Anh sẽ bàn tính với vợ rồi mới cân nhắc, đưa ra quyết định cuối cùng vì đặt tên con là chuyện hệ trọng cả đời.

Anh Tâm thông báo vợ đã sinh con, gửi lời cảm ơn đến mọi người. (Ảnh: Chụp màn hình FB T.N)

Hiện tại, khi bão Noru đã quét qua thì gia đình anh Tâm chưa có thiệt hại gì đáng kể. Chị Tâm cũng đã cảm thấy may mắn vì mọi chuyện đã qua, cả nhà đã được gặp thành viên mới và bão cũng dần tan. Chị sẽ tranh thủ nghỉ ngơi để có sức chăm thiên thần nhỏ của mình.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, sáng ngày 28/9, cơn bão Noru sau khi đổ bộ vào Quảng Nam đã gây thiệt hại nặng nề, khiến nhiều nhà dân, hàng quán bị sập hoàn toàn. Tính đến 5 giờ sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã ghi nhận về những thiệt hại ban đầu. Theo đó, 1 nhà dân ở xã Tâm Phú (TP Tam Kỳ) đã bị tốc mái hoàn toàn, nhà chỉ huy và nhà ở của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 276 (Cù Lao Chàm) bị tốc mái hơn 50%. Bên cạnh đó, cây cối ngã đổ hơn 70%, nhiều hệ thống chuồng trại đã bị sập.

Bão Noru đi qua khiến nhiều ngôi nhà tại tỉnh Quảng Nam bị tốc mái. (Ảnh: Thanh Niên)

Cây cối bị đổ bên đường tạo nên cảnh tượng tan hoang. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngoài ra, 1 ghe đang đậu tại xã Tam Giang (huyện Núi Thành) cùng 4 tàu vận tải và 1 câu mực neo đậu tại cảng Kỳ Hà đã bị rê neo và mắc cạn tại luồng phao số 17 gần xã Tam Hải. Về giao thông thì nhiều tuyến đường đã bị sạt lở khiến việc đi lại của bà con khó khăn hơn. Khi bão đi qua vẫn còn mưa lớn nên tình trạng ngập lụt đã xảy ra làm hư hỏng, thiệt hại nhiều đồ dùng của các hộ gia đình. Hiện lực lượng chức năng cùng bà con vẫn đang tích cực cùng nhau thu dọn đồ đạc, khắc phục hậu quả sau bão.

Mái tôn của nhiều ngôi nhà bị cuốn bay, rơi xuống đường. (Ảnh: Thanh Niên)

Bà con thu dọn lại đồ đạc của mình sau khi cơn bão đi qua. (Ảnh: Thanh Niên)


Sinh ra trong lúc cơn bão số 4 đổ bộ, em bé đã được bố mẹ đặt cho cái tên đặc biệt là Noru. Bạn nghĩ sao về trường hợp hi hữu này? Hãy cùng chia sẻ với YAN nhé!

Được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây, bão Noru đã đi qua nhiều tỉnh miền Trung gây ra nhiều thiệt hại. Hàng loạt mái nhà đã bị tốc mái, cây cối đổ rạp và nhiều khu vực, địa phương đã bị mất điện. Hiện tại, chưa có ghi nhận chính xác về thiệt hại người và của khi cơn bão đi qua. Mọi người trên cả nước đều đồng lòng hướng về cầu nguyện cho trận bão Noru nhanh chóng tan đi, không để lại hậu quả quá nặng nề cho bà con miền Trung. Hy vọng tất cả mọi người đều bình an sau cơn bão có sức tàn phá lớn này.

Chia sẻ Facebook