Đường đến trường của HS Lũng Khỉnh sắp tới sẽ bớt gập ghềnh nhờ MTQ

Chia sẻ Facebook
09/09/2022 18:02:51

Con đường đến trường của các em học sinh ở điểm trường vùng cao Lũng Khỉnh, Cao Bằng năm nay có lẽ sẽ đỡ gập ghềnh hơn khi có sự giúp đỡ của các MTQ. Những thầy cô giáo làm công tác giảng dạy tại điểm trường này cũng vô cùng cảm động trước lòng tốt của cộng đồng.

Trên khắp cả nước còn rất nhiều trường học ở vùng sâu vùng xa khó khăn vô cùng. Thế nhưng sự nhiệt huyết, yêu nghề của thầy cô giáo và khát khao được đi tìm con chữ của các em học sinh đã vượt qua tất cả.

Mới đây, VTV đã chia sẻ câu chuyện của thầy cô và các em học sinh tại điểm trường Lũng Khỉnh tại xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Cuộc sống nơi đây còn khó khăn trăm bề nhưng thầy cô vẫn quyết tâm bám bản, giúp học sinh nghèo vùng cao được đến trường.

Điểm trường Lũng Khỉnh ở tỉnh miền núi Cao Bằng. (Ảnh: VTV)

Trường có 5 thầy cô giáo "cắm bản" mang chữ đến cho các em học sinh nơi đây. (Ảnh: VTV)

Điểm trường Lũng Khỉnh hiện có 3 cô giáo và 2 thầy giáo. Trường chỉ có 1 căn phòng công vụ tầm 10m2. Điện thì phập phù, quạt không có, các thầy cô buộc phải dùng phòng học để làm chỗ nghỉ, lót bạt ngủ tạm. Tháng 2, tháng 3 hàng năm thiếu nước nghiêm trọng. Bữa sáng của các thầy cô cũng chỉ đơn sơ với mì tôm độn mèn mén.

Lớp học được "trưng dụng" thành phòng nghỉ cho các cô giáo. (Ảnh: VTV)

Bát mì trộn mèn mén ăn vội mỗi buổi sáng của các thầy cô Lũng Khỉnh. (Ảnh: VTV)

Còn con đường đến lớp của các em học sinh người dân tộc H’Mông cũng gập ghềnh không kém. Để đi tới trường, nhiều em sống trên rẻo cao Lũng Khỉnh phải đi qua hai cầu thang gỗ tạm bợ đã mục nát, trèo qua các mỏm đá hiểm trở. Niềm vui ngày khai giảng chưa qua thì lại có quá nhiều nỗi lo cho một năm học mới đã đến.

Chiếc cầu thang gỗ được dựng tạm để các em học sinh đến trường. (Ảnh: VTV)

Con đường hiểm trở này là "thử thách" mỗi ngày đến trường các em phải vượt qua. (Ảnh: VTV)

Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ đã có rất nhiều các mạnh thường quân trên cả nước quan tâm và mong muốn được hỗ trợ phần nào để đời sống của thầy cô cũng như các em học sinh tại điểm trường Lũng Khỉnh cải thiện hơn. Chính vì vậy mà chỉ sau 2 ngày, số tiền nhận hỗ trợ cho điểm trường này đã lên tới hơn 500 triệu đồng, con số ngoài sức tưởng tượng của các thầy cô trường Lũng Khỉnh.


Thầy Hồ Văn Tiến – một trong 2 thầy giáo của trường vui mừng chia sẻ với VTV rằng: “Những ngày qua là những ngày của sự yêu thương và chia sẻ. Có người nhắn tin rồi gọi điện. Rồi chúng tôi còn đọc được những bình luận động viên trên mạng xã hội. Thực sự xúc động không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn. Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án sử dụng số tiền hợp lý và đúng mục đích”.

Thầy Hồ Văn Tiến đã công tác tác điểm trường này lâu năm. (Ảnh: VTV)

Các thầy cô dự kiến số tiền được các nhà hảo tâm ủng hộ sẽ trích một phần để xây lại chiếc cầu thang mới cho các em học sinh đến trường an toàn hơn. Thêm vào đó, thầy cô cũng sẽ xây một nhà vệ sinh mới, láng lại sân chơi cho các con, sửa sang phòng ốc cứ mỗi lần mưa là dột, mua thêm téc nước để dự trữ vào mùa khô, mua sắm thêm đồ dùng học tập...

Không chỉ vậy, năm nay nhờ nhận được sự quan tâm của mọi người, lần đầu điểm trường tổ chức trung thu cho các con được tươm tất và đầy đủ hơn. Ánh mắt hồn nhiên ánh lên niềm vui của các con khi được thưởng thức những cái bánh chiếc kẹo ngon, được cầm trên tay đèn ông sao phá cỗ trăng rằm.

Năm nay, các em học sinh tại điểm trường Lũng Khỉnh được đón một lễ trung thu đầy đủ. (Ảnh: VTV)

Thực sự khi nhìn các con với niềm vui như vậy, thầy cô giáo ở đây cũng cảm thấy ấm lòng. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ cố gắng bám trụ để hoàn thành nhiệm vụ.


Cùng cập nhật nhiều thông tin tại YAN !

Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống của người dân ở khắp mọi nơi cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những nơi vùng sâu vùng xa, người dân và đặc biệt là các em nhỏ vẫn còn thiếu cái ăn, thiếu mặc, không được đi học chỉ vì chữ "nghèo".

Những người thầy cô giáo tình nguyện lên làm nhiệm vụ giảng dạy tại các điểm trường vùng cao như trường Lũng Khỉnh thực sự vô cùng đáng quý và trân trọng. Họ dù có trải qua biết bao khó khăn, thiếu thốn nhưng nhìn các em học sinh nơi đây biết đọc, biết viết, nhìn nụ cười hồn nhiên nở trên môi của các em cũng đủ mãn nguyện để tiếp tục gắn bó với sự nghiệp trồng người của mình.


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook