Được cho cái bánh gato, cụ bà ở trại phong ăn trong xúc động

Chia sẻ Facebook
13/01/2023 21:21:16

Được đoàn tình nguyện viên gửi cho một chiếc bánh ngọt cỡ nhỏ, cụ bà ở trại phong nói không nên lời: "Không có các bác cả đời này chẳng được ăn bánh ngon thế này".

Ở thời điểm hiện tại, y học hiện đại đã thành công đẩy lùi bệnh phong và căn bệnh này đang dần bị lãng quên theo thời gian. Tuy nhiên, những trại phong lâu đời, có quy mô vẫn đang ngày đêm làm nơi trú ngụ, chăm sóc những ông bà lớn tuổi mắc bệnh phong từ các thế hệ trước đây.

Hiện tại, những trại phong đa số đều đã hơn 40 năm tuổi. Ảnh: FB Trại phong Hưng Yên

Khác với cảnh bị mọi người xa lánh như trước đây, những bệnh nhân mắc bệnh phong trú ngụ tại trại phong đang được nhiều bạn trẻ, đoàn tình nguyện viên quan tâm và thăm hỏi. Mới đây, trên các diễn đàn mạng đã không ngừng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh vô cùng xúc động của một tài khoản có tên Nguyễn Bích Ngọc với bà lão ở trại phong Văn Môn, Thái Bình.

Theo đó, khi được cô gái phía tình nguyện viên mời một miếng bánh gato nhỏ, bà lão liền ăn trong sự vui sướng, ăn một cách ngon lành khiến Bích Ngọc cũng bất ngờ. Ảnh: FB Nguyễn Bích Ngọc

"Cái này, các bác (ý chỉ tình nguyện viên) không cho thì chắc cả đời cũng chả biết ăn đâu" - bà lão xúc động nói trong đoạn clip. Ảnh: FB Nguyễn Bích Ngọc

Nhìn thấy cảnh bà lão nức nở khi thưởng thức miếng bánh ngon "đầu đời", nhiều bạn trẻ không khỏi xúc động, để lại nhiều lời động viên. Ảnh: FB Nguyễn Bích Ngọc

Cụ bà ở trại phong lần đầu được ăn bánh gato.


Sau khi nghe thấy những chia sẻ của bà lão, chính bạn Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ khi không nghĩ rằng chỉ một miếng bánh kem thôi mà bà cũng chưa từng được ăn qua. "Thế bọn cháu sẽ cố gắng thăm các cụ nhiều nhiều, để các cụ có quà nhé! " - Ngọc nói.

Sau khi mời bà ăn bánh kem, đoàn tình nguyện viên cũng gửi thêm cho bà một lon sữa để uống tẩm bổ, lấy sức. Ảnh: FB Nguyễn Bích Ngọc

Bên cạnh đó, cả nhóm cũng gửi bánh trái, đồ ăn vặt để bà cùng với mọi người trong trại đón Tết. Ảnh: FB Nguyễn Bích Ngọc

Sự ân cần, chu đáo của các bạn tình nguyện viên cũng khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng, khen ngợi. Ảnh: FB Nguyễn Bích Ngọc

Ngay khi đoạn clip về cảnh tượng này vừa xuất hiện trên mạng thì liền được các trang truyền tải một cách chóng mặt. Dưới phần bình luận, đa số mọi người đều cảm thấy thương cảm cho những ông bà cụ sống trong trại phong.

"Xuống đây là mỗi lần lòng mình lại thắt lại, cả người già và trẻ nhỏ đều thương" - một bạn đã để lại bình luận. Ảnh: FB Nguyễn Bích Ngọc

Nhiều bạn trẻ đã bày tỏ mong muốn, lời hứa sẽ ghé qua để hỗ trợ những bệnh nhân bị bệnh phong của các khu trại. Ảnh: FB Nguyễn Bích Ngọc

"Đã đi thăm các bệnh nhân phong nhiều lần, nấu và ăn cùng với các cụ.. Câu được nghe cũng nhiều là 'được ăn những món mà cả đời chưa bao giờ được ăn nếu...'" - một bạn đã kể lại trải nghiệm của mình. Ảnh: FB Nguyễn Bích Ngọc

Rời xa gia đình, con cháu để đến sống tập thể ở trại phong, cuộc sống của cụ bà nói trên và những người ở đó chắc hẳn cũng có phần cô đơn cùng nhiều nỗi niềm. Hy vọng với sự thăm nom của những đoàn thiện nguyện cùng sự quan tâm của mọi người mà cuộc sống nơi đây sẽ ngày càng đủ đầy, vui tươi hơn.


Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie !


CHO ĐI LÒNG TỐT SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Bên cạnh việc giúp đỡ của những người khó khăn trong trại phong, hành động tốt bụng của cô gái cũng được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ, yêu thích. Thế mới nói, cho đi lòng tốt bạn sẽ nhận lại được sự yêu thương, mến mộ từ tất cả mọi người.

Giới trẻ chúng ta cũng nên nâng cao ý thức trong việc giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh trong xã hội để góp phần giúp họ tiến lên. Đây cũng là đạo lý "lá lành đùm lá rách" mà cha ông ta truyền dạy.

Chia sẻ Facebook