Du khách Việt sửng sốt tới thăm bộ lạc hẻo lánh nơi phụ nữ mặc lá thay quần

Chia sẻ Facebook
01/06/2023 08:43:14

Lại Ngứa Chân, du khách đến từ Hải Phòng, cho biết, những người phụ nữ ở bộ tộc Dupa, Cameroon, có tập tục lấy lá cây quấn quanh người thay vì mặc quần. Sau vài ngày khi lá khô, họ lại thay bộ mới.

Mê phượt và trải nghiệm, Lại Ngứa Chân từ lâu đã trở thành một trong những gương mặt quen thuộc trong giới du lịch. Trên trang cá nhân thu hút gần nửa triệu lượt theo dõi, du khách nam đến từ Hải Phòng thường xuyên đăng tải những chuyến trải nghiệm vòng quanh thế giới, chia sẻ nhiều kinh nghiệm khi tới vùng đất mới lạ.

Du khách người Hải Phòng có dịp tới thăm rất nhiều vùng miền trên khắp thế giới (Ảnh: NVCC).

Dù "rất nổi" trong cộng đồng du lịch, nhưng anh lại kín tiếng về đời tư và muốn được mọi người biết tới với tên gọi đặc biệt của riêng mình - Lại Ngứa Chân.

Đến thời điểm hiện tại, anh đã đặt chân tới rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Một trong những nơi anh dành nhiều tình cảm nhất lại là châu Phi. Với anh, châu lục rộng lớn này khá nguyên sơ nên có rất nhiều điểm lý thú để khám phá.

Châu Phi là mảnh đất được anh dành nhiều tình cảm (Ảnh: NVCC).

Không coi mình là một vị khách đi du lịch, Lại Ngứa Chân luôn đặt bản thân ở vị trí "người khám phá". Do châu Phi còn khá xa lạ với phần đông du khách Việt, nên đây cũng là động lực khiến anh muốn tới đây nhiều hơn, tìm hiểu những điều đặc sắc nhất, mang tới cho người xem nhiều trải nghiệm lý thú.

Anh thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm của mình lên trang cá nhân (Ảnh: NVCC).

Với một người đi liên tục như Lại Ngứa Chân, việc xin visa không quá khó khăn. Với các nước châu Phi, anh thường xin thị thực theo hình thức "tới quốc gia nào thì xin ở nơi đó".

"Trừ một vài trường hợp ngoại lệ bạn phải xin visa ở nước bạn thường trú, còn đa số các nước châu Phi đều cấp visa ở nước bạn không có hộ khẩu thường trú. Ví dụ, hành trình của Lại Ngứa Chân ở 4 nước Tây Phi gồm Bờ Biển Ngà, Ghana, Togo, Benin, thì tôi chỉ cần xin visa tại Bờ Biển Ngà trước, rồi tới Bờ Biển Ngà mới xin visa Ghana, tới Ghana lại xin visa của Togo", anh cho biết.

Lại Ngứa Chân tại một gian hàng bán hoa quả địa phương (Ảnh: NVCC).


Trong chuyến đi tới Cameroon vào năm 2022, anh có dịp ghé thăm một số bộ lạc hẻo lánh, còn giữ nguyên nếp sống nguyên thủy khác xa với thế giới hiện đại. Một trong số đó là bộ lạc Dupa.

Anh đã ghé thăm một số bộ lạc của châu Phi (Ảnh: NVCC).

Nằm ở miền cực nam thuộc vùng đất rất xa xôi của Cameroon, nên việc tới bộ lạc Dupa gặp nhiều khó khăn. Thêm nữa, tình hình an ninh ở miền bắc Cameroon còn bất ổn, nên chuyện du khách di chuyển tới các bộ lạc không đơn giản.

Lại Ngứa Chân cho biết, rất may thời điểm anh tới thăm bộ lạc này lại đang là mùa khô nên việc đi lại không bị cản trở. Để tới ngôi làng phải đi bộ 1-2 tiếng sâu trong vùng núi hẻo lánh. Nhưng tới nơi, "phần thưởng" cho những vị khách chịu khó khám phá là cảnh quan thiên nhiên khoáng đạt, mọi thứ còn nguyên sơ và hùng vĩ, khác xa với thế giới bên ngoài.

Những phụ nữ ở bộ lạc Dupa có truyền thống dùng lá quấn quanh người thay quần áo (Ảnh: NVCC).

"Những nếp nhà đắp bằng đất còn sơ sài. Trong khi đó, thiết bị kỹ thuật hiện đại để tiếp cận với cuộc sống văn minh hoàn toàn không có", du khách Việt mô tả.

Nhưng bù lại, người dân tại bộ tộc rất thân thiện và hiếu khách. Họ chào đón những vị khách như anh bằng tất cả sự niềm nở, mời mọc mọi món đồ ăn thức uống.

Một trong những "điểm lạ" khiến anh ấn tượng về bộ tộc này chính là phụ nữ tại đây vẫn duy trì tập tục lấy lá cây trong rừng quấn quanh người thay vì mặc quần áo. Anh cho biết, đây là một loại lá đặc biệt. Sau vài ngày, họ phải lấy lá mới "thay đồ" vì "quần" bị héo không dùng tiếp được.

Nét hồn nhiên ngây thơ của những em bé người châu Phi (Ảnh: NVCC).

Được biết, đây là nếp sống sinh hoạt hàng ngày, là truyền thống được người Dupa gìn giữ từ nhiều đời nay. Dù xã hội văn minh tân tiến đến đâu, những người dân bộ tộc vẫn muốn duy trì lối sống đơn giản, hòa mình cùng thiên nhiên.

"Thậm chí họ còn ngạc nhiên vì người ở thế giới hiện đại phải trùm đủ mọi loại vải lên người, che các bộ phận nhất định. Họ thấy tiếc vì người văn minh không được mặc những bộ quần áo thoáng mát, dễ chịu như họ, cũng không được sống giữa thiên nhiên", Lại Ngứa Chân vui vẻ tiết lộ.

Vì sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài nên cuộc sống người Dupa rất đơn giản và cực kỳ nguyên thủy. Những khái niệm như điện thoại thông minh, mạng xã hội, hoàn toàn không tồn tại.

Từ nhiều đời nay, bộ lạc vẫn duy trì làm nông nghiệp và chăn nuôi. Họ trồng trọt ở những vùng đồi nằm cách xa ngôi làng và thường đi làm sáng sớm, chiều tối mới về. Ngoài ra, người dân còn làm thêm nghề dệt vải và đúc kim loại. Bởi vậy, trong chuyến đi lần này, du khách Hải Phòng còn được tặng một chiếc nhẫn do chính người dân tự đúc làm quà kỷ niệm.

Khoảnh khắc hài hước của Lại Ngứa Chân trong một chuyến đi (Ảnh: NVCC).


Lại Ngứa Chân cho biết, các bộ lạc ở Cameroon gần như vẫn giữ được sự nguyên thủy bởi chưa nhiều khách du lịch tìm tới đây. Nguyên nhân chủ yếu do miền bắc nước này còn bất ổn về an ninh chính trị, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, với những du khách có dịp trải nghiệm như anh đều nhận thấy người dân rất thân thiện.

Dù ngôn ngữ chính của Cameroon là tiếng Pháp, nhưng bộ lạc Dupa vẫn duy trì ngôn ngữ riêng. Lại Ngứa Chân chia sẻ kinh nghiệm, khi tới đây không nhất thiết phải qua công ty lữ hành mà chỉ cần một người địa phương nói được tiếng bản địa đi cùng là được.

Hành trình của Lại Ngứa Chân vẫn tiếp tục (Ảnh: NVCC).

Đúng như tên riêng đặt cho mình, các chuyến đi của anh luôn diễn ra liên tục. Sau khi vừa kết thúc chuyến du lịch châu Phi dài ngày, Lại Ngứa Chân tiết lộ, anh dự kiến sẽ quay lại châu Á để khám phá một số quốc gia ở đây.

Và hành trình của Lại Ngứa Chân vẫn chưa dừng lại!

Chia sẻ Facebook