Du khách ăn mì trên vách đá trắng cheo leo: Ảo thật đấy, như ảnh ghép!

Chia sẻ Facebook
29/01/2023 23:04:15

Du khách đam mê mạo hiểm yêu thích vách đá trắng Hà Giang một phần vì nó khó chinh phục, sau khoảng thời gian đi bộ vất vả được nghỉ chân tại vách đá tuyệt đẹp, thưởng thức một bát mì nóng hổi thì còn gì bằng.

Nhắc đến những địa điểm du lịch in dấu chân du khách nhiều nhất, không thể thiếu Hà Giang - địa hạt cực Bắc được thiên nhiên ưu ái cho cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Đến thăm Hà Giang, du khách không lo buồn chán vì có hàng dài danh sách những địa điểm bạn nhất định phải đến, nào là cánh đồng hoa tam giác mạch, cao nguyên đá Đồng Văn,... Trong đó, vách đá trắng trên đèo Mã Pí Lèng vẫn là địa điểm hấp dẫn với nhiều người, không thể bỏ qua khi đặt chân đến Hà Giang.

Vách đá trắng nằm trên đèo Mã Pí Lèng được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: FB Nguyễn Trung Đức


Giữa không khí se lạnh của mảnh đất Hà Giang, được thu mình trong vách đá hoang sơ, cảm giác như sống lại những giây phút bình yên nhất. Chính vì vậy, nhiều du khách rủ nhau đem thức ăn đến để vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức. Mới đây, bộ ảnh ăn mì trong vách đá trắng Hà Giang của tài khoản Phượng Đi Đâu đã thu hút sự quan tâm của dân tình, quả thực là một trải nghiệm thú vị mà ai cũng muốn thử.

Trải nghiệm cắm trại trên vách đá cheo leo khá hấp dẫn. Ảnh: FB Phượng Đi Đâu

Du khách vừa thưởng thức bát mì nóng hổi vừa ngắm cảnh vật hoang sơ. Ảnh: FB Phượng Đi Đâu

Cô gái bán lê ở Hà Giang bắt trend siêu đỉnh, xinh như công chúa.

Chị Phượng đem cả nồi lên vách đá nấu mì, chị trải một tấm bạc nhỏ để nghỉ ngơi, khung cảnh vừa thơ mộng vừa mạo hiểm, trend này có lẽ ít người “đu” được rồi. Nhiều du khách khi đến đây cũng áp dụng công thức mì gói và vách đá trắng Hà Giang, tạo nên những tấm ảnh thú vị, ai bảo ăn mì là khổ, ngày nay phải ra tận Hà Giang ăn mì mới “chất”.

Sau khoảng thời gian học tập và làm việc mệt mỏi, được hòa mình trong không gian yên tĩnh, đưa mắt nhìn xa cảnh vật hữu tình rồi thưởng thức bát mì nóng hổi thì còn gì bằng.

Du khách đem thức ăn đến đây để tận hưởng không khí trong lành. Ảnh: FB Phượng Đi Đâu

Ngắm khung cảnh núi rằng và nhâm nhi chút bánh kẹo thì còn gì bằng. Ảnh: FB Phượng Đi Đâu

Khung cảnh thanh bình níu chân du khách ở vách đá trắng Hà Giang. Ảnh: FB Phượng Đi Đâu

Nói về khung cảnh của vách đá trắng Hà Giang, có lẽ du khách đều đã từng nghe nhiều người nói rằng đến Hà Giang phải ghé thăm vách đá trắng. Có thể thấy nơi đây đã quá nổi tiếng với du khách, tuy nhiên vì là đường đèo nên giao thông không thuận tiện, đường đi cũng khá hiểm trở. Nếu có kế hoạch ghé thăm nơi đây, bạn nên chọn trang phục dễ di chuyển và hạn chế dẫn theo trẻ nhỏ hay người lớn tuổi, bởi bạn phải đi bộ khoảng 2km mới lên được vách đá trắng.


Con đường dẫn lên vách đá trắng có tên “Con đường hạnh phúc” bởi nó được hoàn thành trùng vào ngày Quốc tế Hạnh phúc, đoạn đường tuy không dài nhưng khá hiểm trở. Nằm cheo leo giữa ngọn đèo hoang sơ Mã Pí Lèng, vách đá trắng như một hỏm đá thần bí gắn liền với truyền thuyết là nơi nghỉ chân của Vua Mèo.

Vách đá trắng như cửa ngõ thu trọn thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh: FB Dũng Phạm

Du khách đam mê mạo hiểm yêu thích nơi đây một phần vì nó khó chinh phục, cảm giác sau khoảng thời gian đi bộ vất vả được nghỉ chân tại vách đá tuyệt đẹp vô cùng thú vị, không có gì khó hiểu khi đun sôi một bát mì ăn cho ấm là lựa chọn của nhiều người. Bên cạnh đó, du khách cũng phải chú ý an toàn khi đem theo ấm đun đến nơi đông người, trong quá trình đun nước phải thận trọng tránh gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ nổi tiếng gần xa với du khách, vách đá trắng như viên ngọc quý của nơi đây. Ảnh: FB Nguyễn Trung Đức

Không chỉ có vách đá trắng Hà Giang là nơi “ra đời” trend ăn mì này, cách đây không lâu tài khoản Trương Hoài Nam cũng đăng tải loạt ảnh vừa thưởng thức bát mì vừa ngắm mai anh đào Đà Lạt. Cũng giống như Hà Giang, Đà Lạt được thiên nhiên ưu ái cho không khí mát mẻ, đôi khi se lạnh vào mùa đông, hoa lá khoe sắc khắp nơi, bởi vậy trải nghiệm ngắm mai anh đào và nấu mì thưởng thức mới có sức hấp dẫn với du khách đến vậy.

Du khách vừa nấu mì vừa ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng. Ảnh: FB Trương Hoài Nam

Mai anh đào đã trở thành đặc trưng mùa xuân của Đà Lạt luôn thu hút du khách ghé thăm. Ảnh: FB Trương Hoài Nam

Nếu yêu thích những địa điểm hoang sơ, mới lạ thì vách đá trắng Hà Giang là địa điểm bạn nên chinh phục ngay. Bên cạnh đó, trải nghiệm vừa ăn mì vừa chiêm ngưỡng cảnh vật hữu tình tại nơi đây chắc hẳn cũng khiến bạn thích thú. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc an toàn kỹ lưỡng trước khi bắt trend này nhé. Bạn cảm thấy như thế nào về không gian hoang sơ của vách đá trắng Hà Giang? Hãy cùng chia sẻ nhé!


Xem thêm những bài viết đời sống thú vị trên Bestie nhé!

NETIZEN VỘI CHECK-IN HẺM TU SẢN VÀ MÃ PÍ LÈNG, HÀ GIANG ONTOP DỊP XUÂN

Đã đến thăm Hà Giang chắc hẳn chúng ta phải tham quan hết danh lam thắng cảnh ở nơi đây, ngoài vách đá trắng, bạn cũng có thể ghé thăm hẻm Tu Sản cũng nằm trên ngọn đèo hùng vĩ Mã Pí Lèng. Nếu như vách đá trắng như cửa ngõ để chúng ta nhìn ra thiên nhiên xanh biếc, thì hẻm Tu Sản lại đem cả cảnh vật thiên nhiên của đệ nhất danh đèo này bày ra sống động trước mắt chúng ta.

Du khách thi nhau check-in tại đây, cứ cách vài bước là có ảnh đẹp, dòng nước xanh biếc, đồi núi trù phú hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ. Hẻm Tu Sản cũng được mệnh danh là Đệ Nhất Hùng Quan, là nơi sâu nhất của Việt Nam lên đến 1,7km.

Chia sẻ Facebook