Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Điều kỳ diệu đến sau 100 giờ

Chia sẻ Facebook
10/02/2023 23:49:05

Các nhân viên cứu hộ tiếp tục đào bới đống đổ nát trong ngày thứ 5 liên tiếp với niềm tin vào những phép màu.


Số người chết trong trận động đất kinh hoàng hôm 6/2 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt ngưỡng 22.000.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 10/2 cho biết, số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 18.991.

Ở Syria, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria, hay còn gọi là Mũ bảo hiểm Trắng, cho biết ít nhất 2.037 người đã thiệt mạng trong các khu vực do phe đối lập kiểm soát. Và ít nhất 1.340 người đã thiệt mạng tại các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Syria, theo các quan chức.

Những người sống sót ngồi tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh ở thành phố Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: EPA

Các thành viên của lực lượng phòng vệ dân sự Syria, được gọi là Mũ bảo hiểm trắng, ngồi bên đống lửa khi các nỗ lực tìm kiếm tiếp tục diễn ra tại làng Salqin ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images

Phóng viên Stefanie Dekker của Al Jazeera, đưa tin từ thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết rằng rất khó để nắm bắt được quy mô thiệt hại.

“Lái xe đi qua các thị trấn, thành phố và làng mạc, các vị sẽ thấy gần như mọi thứ đều bị phá hủy trên đường đi”, Dekker cho biết.


“Và một điều nữa về thảm kịch này là nhiều gia đình bị mất toàn bộ các thành viên”, cô nói thêm.

“Chúng tôi đang nói chuyện với một phụ nữ ở đây. Cô ấy nói rằng 4 người anh trai, mẹ, anh em họ và tất cả các cháu gái và cháu trai của cô ấy… tất cả đều ra đi ngay lập tức khi tòa nhà hoàn toàn đổ sập xuống”.

Các chuyên gia cho biết cơ hội sống sót cho những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hoặc không thể có được những nhu yếu phẩm cơ bản đang đóng lại nhanh chóng. Tỉ lệ sống sót trung bình trong vòng 24 giờ là 74%, sau 72 giờ là 22% và trong ngày thứ 5 là 6%, theo các chuyên gia.

Giữa những báo cáo về số người thiệt mạng, vẫn có những điều kỳ diệu đến sau 100 giờ, mang lại những điểm sáng nhẹ nhõm cho bức tranh tang thương về hậu quả động đất.

Ông Eyup Ak, 60 tuổi, được đưa đến nơi an toàn, 104 giờ sau trận động đất, ở Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sky News

Cô Yasemin Oktay và 5 thành viên trong gia đình may mắn sống sót và được giải cứu sau khi trải qua 101 giờ bên dưới đống đổ nát, ở Iskenderun, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sky News

Ở huyện Iskenderun, tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, 6 thành viên trong cùng một gia đình đã được kéo ra khỏi một tòa nhà bị sập sau khi trải qua 101 giờ bên dưới đống đổ nát.

Các nhân viên cứu hộ đã reo hò và ôm nhau ăn mừng sau khi một gia đình, bao gồm cô Yasemin Oktay, chồng cô và 4 đứa con, được kéo ra ngoài và đặt trên cáng trước khi được đưa đi điều trị.

Gia đình này may mắn sống sót vì họ ở bên nhau trong một không gian hở còn sót lại trong cấu trúc bị sập, ông Murat Baygul, một nhân viên tìm kiếm và cứu hộ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP.

Đội Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc tế Đức (ISAR) cứu cô Zeynep Kahraman ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau 104 giờ bị chôn vùi, ở thị trấn Kirikhan, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images

Ở thị trấn Kirikhan, tỉnh Hatay, đội Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc tế Đức (ISAR) đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau 104 giờ bị chôn vùi, Reuters đưa tin.

“Bây giờ tôi tin vào phép màu”, trưởng nhóm cứu hộ Steven Bayer, cho biết sau khi các thành viên trong nhóm này cẩn thận nhấc cô Zeynep Kahraman, 40 tuổi, trên cáng qua những khối bê tông vỡ vụn và những cấu trúc kim loại xoắn vặn để vào xe cứu thương.


“Các vị có thể thấy mọi người khóc và ôm nhau. Thật nhẹ nhõm khi người phụ nữ này trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn sống sót khỏe mạnh. Đó thực sự là một phép màu”, ông nói .


Minh Đức (Theo Al Jazeera, Reuters, iNews)

Chia sẻ Facebook