Đôi vợ chồng sống trên ghe sông sắp có cuộc sống mới tốt đẹp hơn

Chia sẻ Facebook
11/09/2022 21:52:19

Dù được ngỏ ý hỗ trợ 100% chi phí chữa khiếm khuyết môi, cụ ông vẫn nhất quyết từ chối vì tuổi đã cao. Đồng thời ông cũng xin nhường cơ hội này cho người khác kém may mắn hơn.

Vừa qua, dân tình đã không ngừng truyền tay nhau những bức hình hạnh phúc của một đôi vợ chồng già sống trên ghe sông tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Vì hoàn cảnh quá khó khăn nên hai ông bà không thể mua nổi chiếc bánh Trung thu như mơ ước.

Sau khi biết đến câu chuyện, nhiều mạnh thường quân đã đem những món quà tình nghĩa đến tận nơi tặng cho đôi vợ chồng nghèo. Thậm chí có người còn ngỏ ý giúp cụ ông chữa khiếm khuyết môi. Tuy nhiên vì tuổi đã cao nên cụ ông từ chối.

Rất nhiều người đã mang bánh Trung thu đến tặng hai ông bà. (Ảnh: Thanh Niên)

Đôi vợ chồng nghèo trong câu chuyện là cụ Nguyễn Văn Sức (94 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hết (74 tuổi). Những ngày qua, không chỉ bánh Trung thu mà cả hai còn được nhận một món quà to lớn hơn cả, đó là được địa phương hỗ trợ cải thiện đời sống. Cụ thể, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Trạng - Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, hiện địa phương đang tính đến việc đưa hai ông bà lão lên bờ sinh sống.


Vị lãnh đạo nói: “Tôi sơ suất trong quản lý, do chỗ thị trấn không báo trường hợp của ông Sức nên tôi không nắm được. Sau khi đọc bài viết trên báo Thanh Niên và được đồng chí phó chủ tịch báo cáo, tôi đã nghiêm túc kiểm điểm đối với lãnh đạo địa phương tại sao không báo cáo trường hợp của hai cụ để chúng tôi tìm giải pháp. Tôi sẽ tính đến việc cho ông bà lão lên bờ để có cuộc sống tốt hơn”.

Hai ông bà rất biết ơn tình cảm mọi người dành cho mình. (Ảnh: YouTube T.R)

Những ngày qua, hai vợ chồng được rất nhiều người tìm đến tặng quà. (Ảnh: YouTube T.R)

Bên cạnh đó, BS.CK2 Lê Trung Nghĩa, Phụ trách Trung tâm khe hở môi vòm miệng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư TP.HCM, cũng đã ngỏ ý tài trợ 100% chi phí giúp cụ ông chữa khiếm khuyết ở môi. Tuy nhiên, cụ từ chối vì cho rằng bản thân đã tuổi cao, không cần "làm đẹp", đồng thời xin nhường cơ hội này lại cho người khác.

Cụ Sức từ chối vì bản thân năm nay đã 94 tuổi, không cần thiết phải "làm đẹp" nữa. (Ảnh: YouTube T.R/Thanh Niên)

Hai cụ vui vẻ chia nhau những miếng bánh Trung thu do mọi người gửi tặng. (Ảnh: Thanh Niên)

Dù cuộc sống khó khăn nhưng hai cụ vẫn rất yêu thương nhau. (Ảnh: YouTube T.R)

Trước khi được biết đến, cuộc sống của hai ông bà rất khó khăn, cả gia tài chỉ vỏn vẹn trong 3 chiếc ghe mục nát, neo bên sông Trà Ôn. Đáng nói, không phải chiếc nào cũng ở được, có cái chỉ có thể dùng để đựng đồ.


Bà Hết tâm sự với báo Thanh Niên: “Hồi quen ổng, tui một chiếc ghe, ổng một chiếc ghe. Sau này, ghe ổng mục, bị chìm; còn được có một chiếc này (chiếc ghe làm nhà bếp). Giờ nó mục luôn rồi, may nhờ người ta đóng cho chiếc này ở chứ không là không biết ở đâu. Còn chiếc ghe nhỏ này xin của người ta để đi vớt ve chai. Giờ có hai ông bà già sống với nhau, tui cố gắng chăm cho ổng khỏe chứ ổng đi rồi ai ở với tui”.

Cuộc sống trên ghe của hai ông bà có nhiều bất tiện. (Ảnh: Thanh Niên)

Dù vậy vì khó khăn nên cả hai không thể làm gì khác. (Ảnh: Thanh Niên)

Biết được hoàn cảnh của hai ông bà, địa phương đã tìm cách hỗ trợ. (Ảnh: Thanh Niên)

Cả hai vợ chồng cụ Sức đều rất biết ơn sự quan tâm của mọi người. Mong rằng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, hai ông bà sẽ có một cuộc sống ổn định hơn.


Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn về bài viết cho YAN nhé!

Đối với nhiều người, một chiếc bánh Trung thu chẳng có gì to tát. Thế nhưng, đối với ông Sức bà Hết thì đó lại là cả một ước mơ mà đến ngủ cũng nghĩ đến. Vì vậy những món quà mà các mạnh thường quân gửi tặng thời gian vừa qua đều được hai ông bà vô cùng trân trọng.

Nhìn nụ cười của đôi vợ chồng là đủ thấy hai ông bà vui mừng, hạnh phúc ra sao. Mong rằng trong tương lai, họ sẽ còn được trải qua nhiều khoảnh khắc đáng mừng như vậy nữa.


Cùng đọc thêm những tin tức tương tự TẠI ĐÂY!

Chia sẻ Facebook